Sùng Thị Mai, Bí thư Đoàn xã năng động
BHG- Qua lời giới thiệu của Huyện đoàn Quản Bạ về một nữ Bí thư Đoàn xã không chỉ biết cách phát triển kinh tế giỏi, mà còn luôn đi đầu trong mọi phong trào, chúng tôi đã có dịp gặp chị Sùng Thị Mai, Bí thư Đoàn xã Lùng Tám.
![]() |
Mô hình nuôi bò nhốt của gia đình chị Sùng Thị Mai. |
Để lại ấn tượng lần đầu gặp mặt, chị Mai có vẻ ngoài mang đậm chất của người phụ nữ Mông truyền thống, với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười duyên. Thế nhưng không giống với những người phụ nữ xưa trong “Câu chuyện của Pao”, cô gái người Mông sinh năm 1988 là một thủ lĩnh Đoàn thực sự năng động, khác hẳn với vẻ ngoài mảnh mai. Được biết, chị Mai trở thành Bí thư Đoàn xã từ năm 2014; trước đó, chị đã có một thời gian làm công tác trong Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Chị Mai tâm sự: “Là một người con lớn lên trên mảnh đất quê hương, được sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và địa phương đã giúp đỡ cho mình ăn học đầy đủ; dù gia đình rất nghèo. Sau này, được tham gia công tác tại xã, mình rất mong muốn có thể đóng góp một phần nhỏ bé để giúp bà con hàng xóm cùng thoát nghèo, mọi mặt đời sống khá hơn”.
Xuất phát từ phong trào “làm theo Bác” của Đoàn Thanh niên phát động, chị đã bàn với gia đình tìm cách phát triển kinh tế. Chị Mai chia sẻ: “Mình là thủ lĩnh mà không đi đầu, làm gương thì khó mà ăn nói với đoàn viên, thanh niên khi đi vận động mọi người tham gia các phong trào”. Vì vậy, 2 vợ chồng chị đã thử nuôi nhiều loại gia súc như: Nuôi bò gắn với trồng cỏ khoảng 1.000 m2; nuôi lợn sinh sản, một năm suất chuồng được 2 lứa lợn con; trồng ngô lai khoảng 2.000 m2. Bên cạnh đó, nhận thấy cây dược liệu cũng là một thế mạnh ở xã, nhu cầu thị trường lại lớn nên chị tìm cách đi thu gom các loại dược liệu của bà con trong xã như: Nghệ đen, nghệ đỏ, nấm linh chi, mật ong, giảo cổ lam, cây mật gấu... rồi tìm đầu mối để bán; chị cho biết: “Mới đầu mình chỉ bán hàng cho người quen, về sau dựa vào uy tín, nhiều người giới thiệu cho nhau nên việc buôn bán cũng được mở rộng dần”. Không chỉ dừng lại ở đó, từ khi chợ xã được xây dựng, nhận thấy nhu cầu của bà con ngày một lớn, chị đã mở một quầy hàng bán quần áo tại chợ. Dù mới khởi nghiệp không lâu, song thu nhập bình quân của gia đình vào khoảng 50 triệu đồng/năm, là một trong những hộ khá so với mặt bằng chung ở xã vùng 3 khó khăn này.
Không chỉ với vai trò là thủ lĩnh Đoàn, chị Mai còn tham gia vào Tổ hòa giải ở thôn từ năm 2011; nhiệm vụ của chị là giúp đỡ bà con trong xã hòa giải các vấn đề như: Tranh chấp đất đai, đánh nhau, mâu thuẫn trong gia đình... Hễ ở đâu có vấn đề, là chị và cả nhóm có mặt ngay lập tức. Đây là công việc không có giờ giấc cố định, có khi đang nửa đêm cũng phải đi. Bằng sự nhiệt tình và kiên trì của mình, chị Mai tham gia hòa giải thành công nhiều vấn đề ở xã; được các cấp, các ngành công nhận và trao nhiều phần thưởng. Bên cạnh đó, chị còn tích cực tham gia vào đội Nghệ nhân dân gian; chị Mai cho biết: “Từ bé mình đã rất thích múa, hát; đến năm 2012, khi Đội văn nghệ dân gian ở xã được thành lập thì mình xin tham gia. Vào đội văn nghệ, mình được học nhiều làn điệu dân ca, dân vũ, văn hóa truyền thống; qua đo, có thể lưu giữ và đi truyền bá cho các đoàn viên, thanh niên”. Mai đã nhiều lần mang các tiết mục văn nghệ truyền thống của dân tộc mình đi biểu diễn ở các hội thi, lễ hội truyền thống. Từ đó, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương đến với mọi người. Bằng sự nhiệt tình của bản thân, chị Mai là một Bí thư Đoàn xã năng động, đại diện cho tinh thần của tuổi trẻ nơi đây. Nhắc đến chị, là nhắc đến một cô gái người Mông nhỏ bé nhưng “dám nghĩ dám làm”.
LÊ HẢI
Ý kiến bạn đọc