Kỳ vọng một năm bứt phá
Trên khắp nẻo đường, từ những công trường trọng điểm, khu công nghiệp sôi động đến những cánh đồng xanh ngát, không khí lao động rộn ràng ngay từ ngày đầu năm mới. Tất cả cùng chung một nhịp đập, một niềm tin cho năm 2026 bứt phá mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng vươn mình của quê hương.
Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, bám công trường
Tại công trường dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đang vang tiếng động cơ của dàn xe ủi, xe lu và tiếng búa máy đóng cọc dồn dập. Những khuôn mặt sạm nắng, những bộ bảo hộ thấm đẫm mồ hôi dù trời đang tiết lạnh chính là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần lao động bền bỉ của các kỹ sư, công nhân xây dựng.
![]() |
| Công nhân Công ty TNHH MSA-YB tập trung làm việc ngay từ ngày đầu năm mới. |
Ông Vũ Ngọc Oanh, Chỉ huy trưởng gói thầu 19 (Công ty Cổ phần Trường Sơn) chia sẻ: Năm 2025, thời tiết bất lợi, mưa nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Thời điểm này thời tiết khô ráo, rất thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, anh em công nhân, kỹ sư đã xác định “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, bám công trường”, làm việc xuyên Tết để đảm bảo tiến độ đặt ra.
Giữ đúng lời hứa về tiến độ, Công ty Cổ phần Trường Sơn đã huy động tổng lực 241 đầu máy và gần 300 kỹ sư, công nhân, triển khai đồng loạt 17 mũi thi công. Chỉ huy trưởng công trường Vũ Ngọc Oanh nói chắc nịch: Mục tiêu đặt ra của anh em là ngay trong tuần đầu năm mới 2026, phải thảm nhựa thành công ít nhất 10 km đường đầu tiên. Và theo lộ trình, đến ngày 19-5-2026 sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh là bộ gói thầu từ Km0+00 đến Km23+00 sẽ được thảm nhựa xong, đảm bảo thông tuyến đi vào khai thác đúng kế hoạch.
Cách đó không xa, tại các gói thầu số 21, 24… tiếng máy xúc gầm vang hòa cùng tiếng búa đóng cọc dồn dập như bản giao hưởng của sự kiến thiết. Tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng thắng mưa, không thua giá rét” được quán triệt xuyên suốt nhằm dệt nên hình hài con đường cao tốc trong tương lai gần.
Tính đến ngày 1-1-2026, giá trị xây lắp toàn dự án đã cán mốc 56,1%, đạt đúng lộ trình đề ra, tạo đà tâm lý tốt cho chặng đường nước rút phía trước.
Không khí hăng say lao động không chỉ gói gọn ở một dự án, những công trình: Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên; Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, xã Tân Trào; Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Xuân Vân và Dự án điện sinh khối Tuyên Quang… vừa được khởi công ngày 19-12 vừa qua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cũng đang chuyển mình mạnh mẽ, tạo nên một đại công trường rực rỡ sắc màu đổi mới.
Rộn ràng từ nhà máy đến đồng ruộng
Không khí thi đua lao động cũng lan tỏa vào các xưởng sản xuất. Tại Công ty TNHH MSA-YB (Khu công nghiệp Long Bình An), những chuyến xe tải nối đuôi nhau vận hành xuyên Tết. Ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng phòng Kế hoạch - Nhân sự công ty phấn khởi chia sẻ: Ngay ngày đầu năm, doanh nghiệp đã đón “lộc lớn” với các đơn hàng xuất khẩu đi châu Âu và Mỹ gối đầu đến hết quý I năm 2026. Đây là tín hiệu cực kỳ khả quan, báo hiệu một năm bứt phá về doanh thu.
Bên dây chuyền may mặc hiện đại, chị Hoàng Thị Lanh (công nhân chuyền 3) vừa nhanh tay đưa kim vừa hào hứng nói: “Ngày đầu năm đi làm đã nhận tin vui có nhiều đơn hàng, việc làm ổn định, anh chị em ai cũng tự khích lệ mình phải tăng tốc ngay từ ca đầu để cùng công ty bứt phá”.
Những cánh đồng từ vùng cao cực Bắc đến các huyện phía Nam của tỉnh, bà con nông dân cũng đã rộn ràng xuống đồng “xông đất”. Ông Dương Thế Tường, thôn Phú Đa, xã Trường Sinh phấn khởi cho biết: Thu hoạch vụ đông xong là gia đình thuê máy để làm đất trước. Làm đất sớm, khi nước về chỉ cần nhòng lại là có thể xuống giống vụ xuân, tránh trường hợp vào vụ dịch vụ thuê máy khan hiếm nên phải chờ. Ông Tường kỳ vọng, sự chủ động trong sản xuất chắc chắn sản xuất sẽ thuận lợi và có vụ mùa bội thu.
Khi niềm tin hóa thành hành động
Sự hối hả của ngày đầu năm không đơn thuần là sự trở lại của thói quen thường nhật, mà đó chính là biểu hiện của một khát vọng lớn lao: Khát vọng vươn tầm.
![]() |
| Người dân thôn Chì, xã Xuân Giang làm đất trồng cây vụ xuân. |
Từ công trường đầy gió bụi đến nhà máy hiện đại hay đồng ruộng, đâu đâu cũng một tinh thần lao động hăng say, bền bỉ, không ngại khó, không ngại khổ, chỉ bàn làm, không bàn lùi của người lao động. Mỗi mét đường được rải nhựa, mỗi đơn hàng được ký kết hay mỗi mầm mạ được gieo xuống đều mang theo niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào sự điều hành sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Chính sự đồng lòng ấy là “nhiên liệu” quý giá nhất để động cơ kinh tế vận hành trơn tru. Với đà ra quân đầy hứng khởi, chúng ta hoàn toàn có quyền tự tin vào một năm 2026 rực rỡ. Một năm mà các chỉ số tăng trưởng không chỉ là những con số trên biểu đồ, mà là sự ấm no hiện hữu trong mỗi nếp nhà, là vị thế của quê hương Tuyên Quang ngày càng được khẳng định vững chắc.
Bài, ảnh: Đoàn Thư












Ý kiến bạn đọc