Mùa giải của Man.United ngày càng tệ hơn khi thua Tottenham

Đối với Man.United, mọi thứ ngày càng tệ hơn sau trận thua 1-0 trước Tottenham. Quỷ đỏ đã thua lần thứ 12 tại Premier League mùa này, và rơi xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng sau pha lập công trong hiệp một của James Maddison cho Spurs.

Tottenham đánh bại Man.United 1-0 sau pha lập công trong hiệp một của James Maddison.

Tottenham đánh bại Man.United 1-0 sau pha lập công trong hiệp một của James Maddison.

Đây lại là một chiến dịch thật sự thảm hại của CLB từng thống trị bóng đá Anh dưới thời cựu huyền thoại Sir Alex Ferguson. Giờ đây, vinh quang chỉ là ký ức xa vời, thời gian Man.United phải chờ đợi để chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu của mình đã kéo dài lên 12 năm. Man.United đã không vô địch kể từ chiến dịch cuối cùng của Ferguson vào năm 2013. Ruben Amorim là HLV chính thức thứ 6 kể từ đó được giao nhiệm vụ khôi phục lại vị thế thống trị của đội, nhưng nhiệm kỳ đầu của ông đã gặp phải nhiều vấn đề.

“Tôi không lo lắng. Tôi hiểu người hâm mộ của chúng tôi, những gì giới truyền thông nghĩ về điều đó. Tôi ghét thua cuộc, cảm giác đó là tồi tệ nhất”, Amorim nói sau khi thua Tottenham, một đội cũng đang trong cuộc khủng hoảng nặng nề. “Tôi ở đây để giúp các cầu thủ của mình. Tôi hiểu hoàn cảnh của mình, công việc của mình, tôi tự tin vào công việc của mình và tôi chỉ muốn giành chiến thắng trong các trận đấu. Vị trí trên bảng xếp hạng là mối lo của tôi, tôi không lo lắng về bản thân mình”.

James Maddison 1.jpg

Lần cuối Man.United thua 12 trong 25 trận đầu tiên của mùa giải là khi đội xuống hạng ở mùa 1973-74.

Đây đã là trận thua thứ 9 của Amorim trong 21 trận đấu trên mọi đấu trường kể từ khi nhà cầm quân 39 tuổi này tiếp quản đội vào tháng 11. Ông chỉ giám sát 4 trận thắng tại Premier League trong thời gian đó. Amorim đã tuyên bố vào tháng 1 rằng đây có thể là đội Man.United tệ nhất trong lịch sử lừng lẫy của CLB, và cho đến này nó có rất ít dấu hiệu cải thiện, khi khủng hoảng chấn thương đang lan rộng ở đội chủ sân Old Trafford.

Amorim phải triệu tập 8 cầu thủ tuổi teen vào băng ghế dự bị, những người chưa từng chơi một trận đấu cấp cao nào cho CLB. Amad Diallo có khả năng bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải vì chấn thương mắt cá, và Lisandro Martinez đã bị loại vì chấn thương dây chằng chéo. Man.United cũng không có Leny Yoro, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte và Toby Collyer vì chấn thương hoặc bệnh tật. Điều đó có nghĩa là Amorim đã đợi đến phút đầu tiên được cộng thêm để thực hiện sự thay đổi duy nhất - thay Casemiro bằng Chido Obi mới được ra mắt.

Ruben Amorim.jpg

Ruben Amorim chịu trận thua thứ 9 trong 21 trận trên mọi đấu trường kể từ khi tiếp quản đội vào tháng 11.

Lần cuối cùng Quỷ đỏ thua 12 trong số 25 trận đầu tiên trong một mùa giải là vào chiến dịch 1973-74, đó là khi đội bị xuống hạng. “Tôi hiểu hoàn cảnh của mình, công việc của mình”, Amorim, người đã giành được 2 chức vô địch Bồ Đào Nha với Sporting Lisbon, nói thêm. “Tôi chỉ muốn giành chiến thắng trong các trận đấu. Tôi gặp rất nhiều vấn đề, công việc của tôi rất khó khăn, nhưng tôi ở đây để tiếp tục công việc của mình cho đến tuần tới với niềm tin của mình, tôi sẽ cố gắng làm và cố gắng giành chiến thắng một lần nữa”.

Trong khi đó, bàn thắng của Maddison vào phút thứ 13 tại sân Tottenham Hotspur đã đủ để xoa dịu phần nào cơn khủng hoảng của Tottenham, đưa đội lên vị trí thứ 12. Một số người hâm mộ Tottenham đã rất thất vọng về tình hình của CLB, đến nỗi họ đã tổ chức một cuộc biểu tình trước trận đấu chống lại Chủ tịch Daniel Levy. Nhưng đây đã là lần thứ 3 đội của họ đánh bại Man.United trong mùa giải này. Vẫn có thể có cuộc chạm trán lần thứ 4 nếu cả hai đội tiếp tục tiến sâu ở Europa League.

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng

Tin cùng chuyên mục