Sau hoàn lưu cơn bão số 10 (Bualoi), nhiều địa phương của tỉnh Tuyên Quang đã hứng chịu mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng. Nhiều trường học bị ngập nước, phòng học, khu bán trú hư hỏng nặng. Dù thiệt hại lớn, nhưng thầy cô và học sinh vẫn nỗ lực khắc phục, quyết tâm duy trì việc dạy và học, không để gián đoạn sau lũ.
Tuyên Quang – vùng đất lịch sử, nơi truyền thống cách mạng hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại. Trên những triền đồi xanh, cánh đồng trù phú, người nông dân đang bền bỉ viết tiếp câu chuyện đổi thay, hiện thực hóa khát vọng vươn lên, làm giàu chính đáng từ mảnh đất cội nguồn.
Giữa núi non điệp trùng, xã biên giới Xín Mần là nơi sinh sống của 14 dân tộc anh em, trong đó gồm Mông, Nùng, La Chí, Phù Lá… Nơi ấy, các chi bộ thôn, bản đã trở thành điểm tựa của lòng dân, cùng nhân dân dựng xây cuộc sống mới, giữ vững bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc.
Ý kiến bạn đọc