Phố Bảng dịu dàng trong sắc trắng hoa lê

10:25, 26/02/2026

Những ngày này, Cao nguyên đá như dịu lại trong sắc trắng tinh khôi của hoa lê. Ở Phố Bảng, những vườn lê cổ thụ bung nở đồng loạt, phủ trắng mái ngói âm dương, tường trình đất và những triền đồi vàng nắng xuân.

Trong làn sương mỏng, từng chùm hoa rung rinh trước gió, tạo nên bức tranh vừa mộc mạc, vừa quyến rũ giữa miền đá xám. Những con dốc quanh co, những hiên nhà cổ kính và cả khoảng trời cao nguyên xanh thẳm như được ướp hương xuân, gọi bước chân du khách tìm về để lắng nghe nhịp thở bình yên của đất và người nơi địa đầu Tổ quốc.

Sau Tết Nguyên đán, hoa lê bung nở khắp những triền đồi ở Phố Bảng.
Sau Tết Nguyên đán, hoa lê bung nở khắp những triền đồi ở Phố Bảng.
Xã Phố Bảng hiện có gần 50 ha lê, là địa phương có diện tích lê lớn nhất trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Xã Phố Bảng hiện có gần 50 ha lê, là địa phương có diện tích lê lớn nhất trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Hoa nở trắng xóa giữa nền trời xuân, tựa những đám mây nhỏ vương trên cành.
Hoa nở trắng xóa giữa nền trời xuân, tựa những đám mây nhỏ vương trên cành.
Hoa lê trắng nở e ấp bên nếp nhà trình tường.
Hoa lê trắng nở e ấp bên nếp nhà trình tường.
Từng chùm hoa trắng tinh khôi khẽ bật nở trên những búp xanh nõn nà, như đánh thức cả khoảng trời xuân trong trẻo.
Từng chùm hoa trắng tinh khôi khẽ bật nở trên những búp xanh nõn nà, như đánh thức cả khoảng trời xuân trong trẻo.
 Hoa lê thường có 5 cánh mỏng, xếp đều quanh nhụy vàng nhạt ở giữa, khi nở rộ tạo thành từng chùm trắng muốt.
Hoa lê thường có 5 cánh mỏng, xếp đều quanh nhụy vàng nhạt ở giữa, khi nở rộ tạo thành từng chùm trắng muốt.
Hoa lê bung nở trên triền đồi thu hút du khách đến với Phố Bảng.
Hoa lê bung nở trên triền đồi thu hút du khách đến với Phố Bảng.
Du khách mải mê lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên sắc hoa trắng muốt.
Du khách mải mê lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên sắc hoa trắng muốt.
Sắc trắng hoa lê hòa cùng sắc vàng hoa cải giữa khung cảnh núi non hùng vĩ của Phố Bảng.
Sắc trắng hoa lê hòa cùng sắc vàng hoa cải giữa khung cảnh núi non hùng vĩ của Phố Bảng.

PV


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Xuân đã về biên cương Phố Bảng
Phố Bảng là xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang. Trong những ngày này, trên khắp các vạt đồi nơi đây rực trắng một màu hoa mận tinh khôi.
31/01/2026
Phật thủ Yên Phú vào vụ Tết
Vào những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, không khí thu hoạch trái phật thủ tại các nhà vườn ở xã Yên Phú diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp. Trên các vườn cây, người dân tập trung thu hái, lựa chọn và phân loại những quả phật thủ có hình dáng đẹp, mẫu mã đạt yêu cầu để cung ứng cho thị trường.
30/01/2026
Về nơi luyện thứ kim loại quý
Tuyên Quang là địa phương có mỏ antimon đang được khai thác, chế biến sâu, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
29/01/2026
Mùa “quả ngọt” đượm sắc hương Tết
Những ngày Tết Nguyên đán đang cận kề, khắp các vùng trồng cây ăn quả của tỉnh lại bừng lên sức sống mới. Trên những triền đồi, cam, bưởi bước vào vụ thu hoạch, quả chín vàng, căng mọng, tỏa hương dịu ngọt trong nắng. Không chỉ mang sắc xuân về sớm cho làng quê, mùa cam, bưởi vào vụ Tết còn mở ra mùa “quả ngọt” trọn vẹn, kết tinh từ công sức lao động và niềm hy vọng của người nông dân, góp phần làm nên một cái Tết đủ đầy, no ấm.
28/01/2026