Mỹ Tâm khiến hơn 30.000 "tri âm" tại Hà Nội... mất ngủ

Tối ngày 5/11, sau hơn 1 năm phải tạm hoãn vì dịch COVID-19, Mỹ Tâm cũng đã chính thức mang liveshow Tri Âm đến với khán giả ở Hà Nội.

"Tri âm" là đêm nhạc tái hiện lại chặng đường hơn 20 năm hoạt động âm nhạc của Mỹ Tâm, từ nàng "họa mi tóc nâu" ngây thơ đến ngôi sao đình đám hàng đầu V-Pop ở thời điểm hiện tại.

3 nghệ sĩ khách mời đồng hành cùng cô tại liveshow Tri Âm Hà Nội: Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh và Wowy. Đây cũng là 3 nghệ sĩ khách mời đã từng biểu diễn tại liveshow Tri Âm TPHCM cách đây hơn 1 năm.

Có tới hơn 30 ngàn khán giả lấp kín khắp các chỗ trống sân Mỹ Đình để theo dõi show diễn của Mỹ Tâm.

Sân vận động Mỹ Đình tối 5/11 kín người, tràn ngập sắc hồng.

Ngay khi chương trình vừa bắt đầu, trước sự cổ vũ của hơn 30.000 khán giả, Mỹ Tâm đã rất xúc động, nhiều lần bật khóc. Cô còn quỳ gối để tỏ lòng biết ơn tới mọi người.

Chương trình hoàn toàn không có người dẫn, chỉ có Mỹ Tâm và âm nhạc cùng những câu chuyện... hoàn toàn ngẫu nhiên để kết nối các phần hát lại với nhau. Những câu chuyện "vô thưởng vô phạt" nhưng vẫn duyên dáng theo cách rất Mỹ Tâm.

Khoảnh khắc nữ ca sĩ diện áo dài trắng, ôm đàn guitar chậm rãi cất giọng hát mở màn đêm diễn ca khúc Cây đàn sinh viên khiến cả khán đài lắng đọng.

Tiếp theo, ca sĩ đã khéo léo dẫn dắt người nghe đi qua những ca khúc đã gắn liền với sự nghiệp âm nhạc của Mỹ Tâm sau 20 năm.

Dàn khách mời của chương trình gồm: Hà Anh Tuấn, Wowy, Phan Mạnh Quỳnh và Khắc Hưng. Mỗi người có màu sắc và cá tính riêng nhưng dễ dàng hòa hợp với Mỹ Tâm. Họ đều làm tròn vai và mang lại nhiều xúc cảm mới mẻ, vừa đủ để tôn vinh chủ nhân đêm nhạc.

Một Wowy gai góc bỗng trở nên ngại ngùng, e thẹn khi đứng cạnh người đẹp trong đêm Tri Âm.

Phan Mạnh Quỳnh và Khắc Hưng là 2 nhạc sĩ gắn bó cùng Mỹ Tâm giai đoạn sau này, tạo nên diện mạo mới của cô trong âm nhạc.

Phan Mạnh Quỳnh tỏa sáng trên sân khấu.

Màn kết hợp giữa Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn là một trong những điểm sáng trong đêm nhạc.

Hà Anh Tuấn tất nhiên vẫn là một quý ông lịch lãm, nồng ấm và lãng mạn đúng như hình tượng anh xây dựng suốt những năm qua.

Đêm nhạc khép lại với nhiều cảm xúc bồi hồi khó tả. Khán giả ở Hà Nội đã có một đêm sống trọn vẹn với âm nhạc Mỹ Tâm.

Theo PNO

Tin cùng chuyên mục