Biến đá thành hoa
Ngày 24/8/2025 vừa qua, Anh Sùng Mí Phìn, sinh năm 1994, dân tộc Mông, thôn Lũng Hòa B, xã Sà Phìn vinh dự là 1 trong 7 đại biểu tiêu biểu của tỉnh tham dự Hội nghị gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.
![]() |
Anh Sùng Mí Phìn, thôn Lũng Hòa B, xã Sà Phìn. |
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng vươn lên từ mảnh đất cằn cỗi của vùng Cao nguyên đá, anh đã hiện thực hóa ước mơ “biến đá thành hoa”, biến những hoang sơ thành điểm đến hấp dẫn, đầy bản sắc.
Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hải Dương, khoa Giáo dục Tiểu học, Sùng Mí Phìn trở về quê hương với ý tưởng phát triển du lịch cộng đồng, khai thác những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Mông để phục vụ du khách trong và ngoài nước. Anh nhận thấy, quê hương có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, có văn hóa phong phú, đặc sắc, nhưng chưa được khai thác đúng mức; nên dành 2 năm học hỏi kinh nghiệm làm du lịch, rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh để có thể tiếp cận với khách quốc tế. Trở về quê, anh cải tạo ngôi nhà của mình thành “White Hmong homestay”, một điểm dừng chân mang đậm dấu ấn văn hóa của người Mông trắng. Phìn chú trọng việc giữ gìn kiến trúc truyền thống, từ cách trang trí, phục vụ, đến các hoạt động trải nghiệm như giã bánh dày, dệt vải lanh, nấu rượu ngô, thăm chợ phiên… Mọi thứ đều do chính người bản địa thực hiện, giúp du khách cảm nhận chân thực cuộc sống nơi đây.
Không dừng lại ở đó, Phìn còn sáng lập dự án “Chai to” (nghĩa là "cố lên"), nhằm tạo cơ hội cho thanh niên vùng cao tham gia phát triển du lịch cộng đồng. Anh mở lớp đào tạo miễn phí về kỹ năng làm du lịch, dẫn tour, giao tiếp tiếng Anh cho thanh niên địa phương. Nhiều bạn trẻ sau khi tham gia đã trở thành hướng dẫn viên, nhân viên homestay, có thu nhập ổn định vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Một điểm đặc biệt khiến nhiều người cảm phục là việc anh Phìn chủ động tiếp cận, giáo dục nhóm trẻ em Mông thường đi theo khách du lịch xin tiền. Anh tổ chức lớp học tiếng Anh, dạy văn hóa ứng xử, mời các nghệ nhân về truyền dạy khèn, hát giao duyên, múa truyền thống… Nhờ đó, các em không chỉ tránh xa các hành vi tiêu cực mà còn trở thành những "đại sứ văn hóa nhí", biểu diễn phục vụ du khách và có thêm thu nhập.
Hiện tại, homestay của Sùng Mí Phìn có 4 - 5 phòng riêng và một phòng cộng đồng có thể đón 30 - 40 khách mỗi ngày. Dự án “Chai to” hiện đang hướng đến các mảng: tour trải nghiệm, cho thuê xe máy, hostel - tất cả đều do người Mông vận hành. Doanh thu từ dự án không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn được tái đầu tư vào giáo dục, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ cộng đồng phát triển du lịch bài bản, bền vững.
Bài, ảnh: Trang Hoàng
Ý kiến bạn đọc