Hãy chung tay hỗ trợ xây dựng mái ấm cho gia đình thiểu năng trí tuệ
Cuối thôn Lang Chua, xã Trung Hà, tỉnh Tuyên Quang, vợ chồng anh Đặng Văn Cu, sinh năm 1984 và chị Lý Thị Trao, sinh năm 1984, dân tộc Dao, bị thiểu năng trí tuệ, đang sống cùng hai con nhỏ trong căn nhà tạm dột nát, chực chờ đổ sập khi mưa bão.
Ước mơ giản dị của họ là có một mái nhà an toàn để các con yên tâm đến trường. Nhịp cầu nhân ái mong nhận được sự chung tay, sẻ chia của các nhà hảo tâm giúp gia đình vượt qua hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.
![]() |
| Cả gia đình anh Đặng Văn Cu, sinh năm 1984 và chị Lý Thị Trao, thôn Lang Chua, xã Trung Hà tỉnh Tuyên Quang. |
Ngôi nhà rộng chưa đầy 30m² được dựng tạm trên phần đất của bố mẹ anh Cu, mái lợp lá cọ đã mục nát, khung tre, nứa xiêu vẹo, có thể đổ sập bất cứ lúc nào khi mưa bão. Trong căn nhà ẩm thấp, gần như không có tài sản gì đáng giá; chiếc nồi nấu cơm là vật dụng duy nhất, chiếc giường kê tạm bằng gạch cho cả bốn người cùng nằm, chỉ có một chiếc chăn mỏng cũ sờn.
Năm 2017, qua mai mối, anh Cu và chị Trao đến với nhau. Hai con người cùng chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống đã nương tựa, gắn bó, dựng nên mái ấm nhỏ. Anh chị có hai con là cháu Đặng Văn Hùng, lớp 3A3 và cháu Đặng Thị Hiên, lớp 1A3, trường Tiểu học Hoa Trung. Điều đáng mừng là cả hai cháu đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, ham học.
Sau khi sinh con, sức khỏe chị Trao ngày càng yếu, chỉ có thể ở nhà trông con. Mọi gánh nặng mưu sinh dồn lên đôi vai người chồng thiểu năng trí tuệ. Ai thuê gì làm nấy, mỗi ngày anh Cu chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng, có hôm trắng tay. Căn nhà tạm do anh em họ hàng giúp dựng từ nhiều năm trước nay đã xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi mưa lớn, cả gia đình phải chạy khắp nhà tìm chỗ tránh dột.
![]() |
| Căn nhà của gia đình anh Đặng Văn Cu, thôn Lang Chua, xã Trung Hà. |
Anh Cu bộc bạch: “Vợ chồng tôi chỉ mong có một căn nhà tử tế để che nắng, che mưa, cho các con yên tâm học hành. Chúng tôi không biết chữ, chỉ mong các con sau này được bằng bạn bè”.
Chị Lý Thị Ơn, chị họ anh Cu, ở thôn Nà Dầu, chia sẻ: “Gia đình em Cu thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Người thân ai cũng thương nhưng không giúp được nhiều. Chỉ mong có thêm tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ để các cháu có chỗ ở an toàn”.
Thời gian qua, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ xã Trung Hà đã nhiều lần vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình anh Cu, chị Trao. Tuy nhiên, do gia đình không có khả năng đối ứng, mong ước về một căn nhà kiên cố vẫn chưa thể thực hiện. Rất mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm quan tâm, chung tay giúp đỡ gia đình anh Đặng Văn Cu - Lý Thị Trao có được một mái nhà vững chãi, để hai đứa trẻ được lớn lên trong điều kiện an toàn, ổn định.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Lý Thị Ơn, thôn Nà Dầu, xã Trung Hà, tỉnh Tuyên Quang (chị họ anh Đặng Văn Cu). ĐT: 0399895896. Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, số tài khoản: 8100215014802, Ngân hàng Agribank, ĐT: 0976 840 865.
Bài, ảnh: Minh Thủy












Ý kiến bạn đọc