Những phụ nữ tảo tần chợ đầu mối

- Chợ đầu mối Thành phố Tuyên Quang, tại thôn 6, xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang) là nơi giao thương hàng hóa nông sản của thương lái từ các huyện trong tỉnh và các tỉnh như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Bắc Kạn đổ về. Ông Lê Xuân Ánh, Tổ trưởng Tổ quản lý chợ cho biết, người ta hay nói đùa, chợ đầu mối là chợ của phái đẹp, bởi số lượng nữ giới nơi đây luôn áp đảo. Ngoài những việc liên quan đến buôn bán, sổ sách, họ còn là những người khuôn vác, vận chuyển hàng hóa chuyên nghiệp trên những xe chuyên dụng… Ước tính ở chợ đêm có khoảng trên 400 phụ nữ, chiếm trên 70% số tiểu thương, người làm công ở chợ.

Chợ đầu mối thường chỉ bán buôn nên khối lượng hàng hóa vô cùng lớn

Tuy công việc vất vả nhưng nụ cười luôn hiện trên môi các chị.

Chị Dương Thị Dung, thôn Đại Đồng, Thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Phúc) chia sẻ, công việc sổ sách đòi hỏi sự tập trung cao độ

Ông Lê Xuân Ánh, Tổ trưởng Tổ quản lý chợ cho biết, chị em phụ nữ tại chợ đêm ai cũng tần tảo, chăm chỉ và luôn có tinh thần đoàn kết.

Những thùng hoa quả được phân phối khắp các địa phương trong tỉnh.

Những thùng hoa quả được chị em bê vác rất nhẹ nhàng.

Chị Nguyễn Thị Làn, phường Nông Tiến (TP. Tuyên Quang) chia sẻ, ngoài vận chuyển hàng hóa, chị còn tự tay đóng gói để chuyển đi xa.

Khách đến mua hàng đa số là tiểu thương nhỏ lẻ tại các chợ trong tỉnh.

Công việc dù rất vất vả nhưng ai cũng tâm niệm gắn bó lâu dài.

Khoảng 18h chợ bắt đầu vắng dần người mua, người bán.

Những chuyến hàng được chuyển lên xe máy đi phân phối khắp các địa phương.

Chị Nguyễn Thị Ngân, xã Kim Phú (TP. Tuyên Quang) là người khuôn vác duy nhất tại chợ, chị cho biết, hàng tháng cũng có mức lương khoảng 7 triệu đồng.

Kết thúc một phiên họp chợ và mọi người cũng chuẩn bị ra về để bắt đầu phiên chợ mới vào hôm sau.

Chợ kết thúc vào lúc 17h tối với những chiếc xe nặng trĩu hàng hóa.