Niềm vui của Lý Tài Hân

- Anh Lý Tài Hân, thôn Noong Cuồng, xã Phúc Sơn (Lâm Bình) năm nay 24 tuổi. Bố mất sớm, Hân lớn lên trong giai điệu Páo Dung của mẹ.

Anh Lý Tài Hân.

Ngay từ năm 12 tuổi Hân thích thú theo các thầy cúng trong làng thực hiện các nghi lễ cúng mát nhà, cúng đầy tháng, lễ cấp sắc... Lên 20 tuổi Hân tự tìm thầy dạy chữ Nôm Dao. Hân thích thú tìm hiểu văn hóa, truyền thống cội nguồn dân tộc mình. Ngày ngày Lý Tài Hân đi đến các bản làng sưu tầm sách cổ người Dao.

Niềm vui của anh là ngồi tỉ mỉ sao chép lại từng cuốn sách rồi luận ra ý nghĩa cha ông gửi gắm. Bên cạnh những cuốn sách dạy làm các nghi lễ thờ cúng thì người Dao có nhiều sách về giáo dục như đạo làm con, đạo vợ chồng, đạo làm trò, “Đọc mỗi cuốn sách đi vạn dặm đường”... những cuốn sách này là kho báu truyền đời của người Dao, anh luôn tự ý thức phải trân trọng và lưu truyền đời sau.     

 Tin, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục