Niềm vui mùa lạc

- Vào những ngày đầu tháng 6 nắng giòn, trên những vùng đất cát màu mỡ của các xã Minh Quang, Phúc Sơn (Lâm Bình), người nông dân đang khẩn trương thu hoạch lạc để kịp thời vụ. Vụ lạc xuân năm nay, huyện Lâm Bình gieo cấy 1.412ha lạc. Nhờ có sự chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, toàn bộ diện tích của huyện phát triển tốt, củ lạc chắc đều, thu hoạch đến đâu được thương lái thu mua hết đến đó. Hiện nay, lạc đang được các mối buôn thu mua với giá từ 13-16 nghìn đồng/kg. Lạc được mùa, được giá đã làm vơi đi phần nào nỗi nhọc nhằn, vất vả sớm hôm của người nông dân.

Những cánh đồng lạc của xã Minh Quang đang vào mùa thu hoạch.

Gia đình chị Ma Thị Râm, xã Minh Quang vụ lạc xuân năm nay trồng gần 3.000m2, chị rất vui mừng khi lạc năm nay được thu mua với giá khoảng 15 nghìn đồng/1kg.Người dân sử dụng phương thức đập lạc trên khung gỗ dễ dàng di chuyển đến các chân ruộng. Người dân sử dụng phương thức đập lạc trên khung gỗ dễ dàng di chuyển đến các chân ruộng.Người dân dựng mái che tránh nắng để thu hoạch lạc cho kịp thời vụ.Lạc năm nay củ to, chắc, năng suất cao nên người nông dân rất phấn khởi.Niềm vui của người nông dân khi lạc được mùa, được giá. Gia đình anh Ma Phúc Dị trồng hơn 2.000m2 lạc, dự kiến năm nay thu hơn 1,3 tấn, trừ chi phí gia đình anh sẽ thu lãi khoảng hơn 10 triệu đồng.Lạc sau khi thu hoạch được người dân chở tới các địa điểm thu mua. Người dân làm đất ngay sau khi thu hoạch lạc để chuẩn bị cho vụ gieo cấy tiếp theo.