Tuyển VN - Bahrain 5-3: Bất ngờ kỳ diệu...

08:11, 01/07/2007

Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng chẳng ai dám nghĩ VN sẽ thắng Bahrain (hơn VN 42 bậc trong bảng xếp hạng FIFA), ngay cả các thành viên đội tuyển. Vậy mà chúng ta đã thắng, thậm chí thắng to.


Và đặc biệt là cách thắng bắt nguồn từ một lối chơi đầy tự tin. Quả là một bất ngờ kỳ diệu vào đêm qua 30-6 trên sân Mỹ Đình...

Có đến tám bàn thắng được ghi - đó là điều mà ít nhà chuyên môn nghĩ tới trước khi bóng lăn. Và chắc chắn không có nhà chuyên môn nào tiên đoán đội tuyển VN sẽ ghi được năm bàn vào lưới Bahrain - đội bóng sẽ dự Asian Cup 2007 có thực lực mạnh hơn hẳn VN. Nhưng điều đó đã xảy ra. Người hâm mộ rất vui vì trận thắng này chẳng khác liều “doping” làm phấn chấn hẳn tinh thần các học trò ông Riedl khi Asian Cup chỉ còn ít ngày nữa sẽ khai cuộc.

Vũ Phong chia vui với Thanh Bình sau bàn nâng tỷ số 4-1 Công Vinh lập cú đúp ở trận đấu này - Ảnh Quang Minh

Điều làm người hâm mộ hài lòng nhất chính là lối chơi rất tự tin và bản lĩnh của các tuyển thủ VN. Trước đối thủ Bahrain to cao và có trình độ kỹ thuật cá nhân tốt hơn hẳn, đội tuyển VN vẫn tỏ ra không hề lép vế. Họ chơi chững chạc, tấn công mạch lạc để tạo ra thế trận cân bằng “ăn miếng trả miếng” với đối phương.

Sự tự tin của các học trò ông Riedl thể hiện rõ nhất ở bàn gỡ hòa 1-1 vào phút 12: Văn Nhiên đi bóng dũng mãnh bên cánh phải trước khi thực hiện đường chuyền đẹp mắt để Công Vinh lao tới bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Ali Hussain.

Hai bàn liên tiếp để nâng tỉ số lên 3-1 có phần may mắn, khi thủ môn Ali vụng về đến bất ngờ. Đầu tiên là một cú phá bóng của anh trúng ngay vào... lưng Công Vinh, khiến bóng dội ngược xuống và tiền đạo chơi rất hay của chủ nhà đã không bỏ lỡ cơ hội. Riêng bàn thứ ba, xuất phát từ cú sút xa khá uy lực của Tiến Thành, nhưng nó sẽ khó thành bàn nếu không nhờ Ali vụng về.

Huy Hoàng đua tốc độ với tiền đạo Hasan Ali Ahmed Công Vinh thoát khỏi sự đeo bám của trung vệ Marzooq - Ảnh Quang Minh

Bản lĩnh của đội tuyển VN còn thể hiện ở cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục và đầy hào hứng. Đến phút 71, đội khách bắt kịp 3-3. Cứ nghĩ đội nhà sẽ khó đứng vững trong 20 phút còn lại, vì thể lực bắt đầu sa sút. Vậy mà lần lượt Thanh Bình và Anh Đức đã ghi hai bàn ấn định chiến thắng 5-3, những bàn thắng bắt nguồn từ phối hợp bài bản chứ không là may mắn.

Tuy nhiên trong niềm vui này, ông Riedl vẫn còn không ít nỗi lo. Thủ thành Hồng Sơn chơi lập bập, có nhiều pha bóng ra vào không hợp lý khiến đội VN bị thủng những bàn thua không đáng. Cặp trung vệ Như Thành - Huy Hoàng cũng chơi không thật tốt, thiếu sự bọc lót ăn ý cho nhau.

Hi vọng quãng thời gian ngắn còn lại sẽ kịp để ông Riedl và các học trò khắc phục khó khăn trước khi VN bước vào trận mở màn với UAE vào ngày 8-7.

HLV A.Riedl: Thử thách thật sự vẫn còn ở phía trước

“Đây là một trận đấu hay đối với cả hai đội và đối với cả khán giả hâm mộ. Chúng ta đã giành thắng lợi trong trận đấu mà có tới 8 bàn thắng được ghi. Điều này đã cho thấy những tiến bộ trong khâu dứt điểm của đội tuyển, đặc biệt là ở những thời điểm cuối của trận đấu. Tuy nhiên, chiến thắng này cũng chưa nói lên được nhiều điều vì dù sao đây cũng chỉ là một trận đấu giao hữu nhằm thử nghiệm đội hình. Thử thách thật sự vẫn còn ở phía trước khi ĐT Việt Nam phải đối diện với UAE, Qatar và Nhật Bản tại Asian Cup 2007.

Nhìn chung, chúng ta đã có sự chuẩn bị khá tốt. Tôi chỉ tiếc khi Văn Biển và Bảo Khanh không thể tham dự Asian Cup 2007 do chấn thương. Điều này cũng tạo ảnh hưởng không nhỏ đối với sức mạnh bên cánh trái của ĐT Việt Nam”.

HLV Milan Macala: Các bạn đã có một trận đấu rất hay

“Xin chúc mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam. Các bạn đã có một trận đấu rất hay. Sau trận đấu này, chúng tôi nhận thấy rằng cần thiết phải có những sự điều chỉnh kịp thời trước khi chính thức bước vào VCK Asian Cup sắp tới, trong đó điều lo ngại nhất của tôi là 2 vị trí hậu vệ và vị trí thủ môn. Chúng tôi cần phải có sự điều chỉnh để tránh lặp lại những sai lầm đáng tiếc như trong trận đấu hôm nay”.

                                                                               Theo VFF


Tuổi trẻ

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Man United: Mùa giải bắt đầu từ đây
Alex Ferguson đã trở lại bàn làm việc của ông tại Carrington vào ngày hôm qua và trong khi gặp rất nhiều khó khăn để quyết định tương lai của một số cầu thủ dự bị, một trong những nhiệm vụ đầu tiên nhằm chuẩn bị cho mùa bóng mới của ông là cuộc đón tiếp Owen Hargreaves.
29/06/2007
Brazil thua mất mặt trong ngày ra quân
Đoàn hùng binh của HLV Dunga sáng nay chẳng có cơ hội nào để nhảy điệu samba, khi bất ngờ bị Mexico đánh bại với tỷ số 2-0 ngay trong trận đấu đầu tiên của họ ở Copa America 2007.
28/06/2007
Brazil – Mexico: Vạn sự khởi đầu nan
Trên thánh địa Polideportivo Cachamay, thành phố Puerto Ordaz, Venezuela, cuộc chiến đấu không đội trời chung giữa Brazil và Mexico được xem là trận đánh lớn đầu tiên của Copa America 2007.
28/06/2007
Lương Trung Việt và những cái nhìn thương cảm
Những ấn tượng đọng lại trong ngày đầu tiên xét xử vụ án trọng tài có lẽ không phải là diễn biến của phiên toà, mà lại là sự thương cảm của đồng nghiệp dành cho Lương Trung Việt.
27/06/2007