Ba "họng súng" MU bắn nát trận địa pháo Emirates

09:24, 01/02/2010

Đã 5 năm rồi, MU mới thắng được ở sào huyệt của Arsenal trong khuôn khổ giải đấu số 1 nước Anh. Lần này, đó là một trận đại thắng...


Những cuộc đối đầu giữa Arsenal và MU luôn tạo ra những dư vị rất khác lạ cho bữa đại tiệc Premier League. Nó không chỉ đơn thuần là 90 phút thi đấu hay 3 điểm mà thường là có ảnh hưởng đến cả mùa giải. Đây là kiểu trận đấu mà bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn chơi với hơn 100% sức lực, là cuộc đọ sức khốc liệt trên từng centimet và là nơi thử thách thật sự cho bản lĩnh và tài năng của những con người có mặt trên sân cũng như trên chiếc ghế HLV trưởng.



Wenger cùng các học trò tiếp tục có trận thua bẽ bàng trước MU.

Dù giờ đây, các cuộc đại chiến của hai “ông lớn” này đã bớt đi những màn khẩu chiến mang tính khiêu khích lẫn nhau thì nó cũng không mất đi những gia vị đặc biệt nhất đó là những màn trình diễn ở đẳng cấp cao, nơi chỉ bản lĩnh mới có thể lên tiếng và cả sự tôn trọng thực sự được giành cho nhau. Nhất là trong hoàn cảnh cả hai đang rất cần điểm để bám đuổi Chelsea. Đặc biệt là với Arsenal, trận thua tức tưởi (1 - 2) ở trận lượt đi tại Old Trafford còn khiến đội bóng thủ đô cay cú. Pháo thủ rất quyết tâm “phục hận” đối thủ ngay trên sân nhà và một chiến thắng cũng có nghĩa là họ sẽ bỏ MU lại phía sau.

Cả Wenger và Sir Alex đều đang gặp phải rất nhiều khó khăn với những chấn thương của các học trò. Chính điều đó cũng gây ra nhiều xáo trộn trong đội hình hai bên. Trong khi Sir Alex chỉ có thể sử dụng cặp trung vệ dự bị Evans - Brown thì “Giáo sư” cũng chỉ tung ra sân được duy nhất một tiền đạo là Ashavin và cầu thủ người Nga cũng chỉ là một tiền đạo cánh.

Trong khoảng 30 phút đầu tiên của trận đấu, với lợi thế sân nhà các cầu thủ Arsenal là những người nhập cuộc tự tin và chủ đông hơn so với đối thủ. Những đợt tấn công bài bản vẫn được thủ quân Fabregas và các đồng đội miệt mài tạo ra. Cùng với sự xuất sắc của Ashavin, khung thành của Van der Sar đã có những phen chao đảo thật sự. Trong khoảng 30 phút đầu tiên ấy, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho Arsenal trong trận lượt đi đã ít nhất có ba lần khiến các cổ động viên MU phải thót tim với những cú dứt điểm đầy hiểm hóc. Chỉ tiếc rằng những pha dứt điểm đó của Ashavin còn thiếu một chút chính xác để có thể mang về bàn mở tỷ số cho chủ nhà.

Mặc dù vậy, các cầu thủ MU cũng không hoàn toàn mất thế chủ động vào tay đội chủ sân Emirates. Dù chủ động chơi phòng ngự nhưng Quỷ đỏ vẫn tạo được những sóng gió nhất định lên các cầu thủ Arsenal bằng những đợt phản công vố cùng sắc bén đặc biệt với tốc độ của Nani và sự càn lướt của Rooney.


Nani và Rooney liên tiếp mang về bàn thắng cho MU.

Dẫu vây, cũng phải đến phút thứ 29 các cầu thủ MU mới có được cơ hội thật sự nguy hiểm đầu tiên với tình huống bở lỡ khá đáng tiếc thuộc về Scholes. Nhưng cũng chẳng phải đợi lâu để các cầu thủ MU được ăn mừng bàn mở tỷ số. Chỉ 4 phút sau đó, Nani đã có phút chói sáng với một màn độc diễn ấn tượng. Sau khi loại bỏ tới 3 hậu vệ đối phương bằng một loạt động tác khéo léo, cú chích mũi giầy của anh khiến bóng đi vô cùng khó chịu. Trong nỗ lực cản phá, Almunia lại trở thành người đốt lưới nhà. Nhưng nếu xét một cách công bằng thì bàn thắng lẽ ra phải thuộc về Nani khi bóng đã có thiên hướng đi vào cầu môn sau cú ra chân của anh. Tỷ số là 1 – 0 cho Quỷ đỏ.

Sau bàn thua, Arsenal vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn san bằng cách biệt. Nhưng khi mà họ chưa thế có được điều mình muốn thì một lần nữa các cầu thủ MU lại làm quá tốt những pha phản công sắc lẹm. Phút 37, với tốc độ của những vận động viên điền kinh, Rooney và Nani xé toạc mảnh lưới Almunia lần thứ hai. Bóng xuất phát từ chân của Rooney bên phần sân nhà và cũng chính anh là người kết thúc mang về bàn nhân đôi cách biệt cho các cầu thủ khách và cũng là bàn thắng thứ 20 của anh tại Premier League mùa này – một con số quá ấn tượng.

Sau đó, dù cả hai đội đều tạo ra được những tình huống nguy hiểm vè khung thành của nhau thì cũng không có bàn tahwngs nào được ghi thêm cho đến khi hiệp một kết thúc.

Bước vào hiệp 2, quyết tâm giành điểm của Arsenal được thể hiện rất roc khi họ liên tục đẩy cao đội hình dồn ép MU. Nhưng cũng giống như kịch bản trong hiệp môt, khi mà Pháo thủ còn chưa thể tận dụng được những cơ hội của mình thì chính họ lại bị MU chọc thủng lưới. Phút 52, MU có bàn thắng thứ 3, lần này đến lượt Park Ji Sung là người xé lưới Arsenal sau pha nước rút thần tốc từ giữa sân rồi dễ dàng đánh bại Almunia để ghi bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải.

Park Ji Sung nâng tỷ số lên thành 3 - 0 cho MU.

Để thủng lưới bàn thứ 3, dường như các cầu thủ Arsenal đã nhụt chí. Những nỗ lực cá nhân của một vài cầu thủ như Fabregas, Ashavin hay A. Song chỉ càng cho thấy sự bất lực của các cầu thủ chủ nhà. Họ đi bóng như húc đầu vào tường giữa vòng vây của hàng thủ MU và chỉ còn biết tung ra những cú sút xa và nhũng pha dứt điểm thiếu chính xác.

Mãi đến phút 80 của trận đấu, Arsenal mới có được bàn thắng danh dự do công của trung vệ Vermaelen. Từ tình huống tổ chức đá phạt nhanh của Fabregas bóng được tạ vào khu cấm địa và bật ra Vermaelen là người đã ra chân rất nhanh, bóng chạm trung vệ Evans và khẽ đổi hướng khiến Van Der Sar không kịp phản xạ.

Vermaeen ghi bàn thắng danh dự cho Pháo thủ.

Sau bàn thắng đó, dù đã chơi hưng phấn hơn rất nhiều thì Arsenal cũng không thể có thêm được bàn thắng. Ngược lại, MU mới chính là đội có được những cơ hội rõ ràng hơn. Nếu chuẩn xác hơn, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể tiếp tục gia tăng cách biệt. Đăc biệt là tình huống bỏ lỡ của Nani ở phút 84 khi Almunia lóng ngóng ném bóng vào chân tiền vệ người Bồ Đào Nha ngay sát vòng cấm.

Chiến thắng này giúp MU lần thứ 2 vượt qua Pháo thủ trong mùa này đồng thời rút ngắn khoảng cách với Chelsea xuống còn 1 điểm và tiếp tục tạo ra sự căng thẳng trên cuộc đua tới ngôi vô địch. Còn với Arsenal, họ đã tỏ ra hụt hơi trong thời điểm vô cùng nhạy cảm. Đây đã là trận thứ 3 họ không biết đến chiến thắng, đặc biệt là hai trận sắp tới họ sẽ lần lượt gặp Chelsea và Liverpool. Còn với riêng Wenger, ông sẽ tiếp tục phải đợi thêm ít nhất một vòng đấu nữa để có chiến thắng thứ 300 tại Premier League trong sự nghiệp cầm quân của mình. Hiện tại chỉ có một mình Sir Alex là đã làm được điều đó cùng MU.

Tỷ số chung cuộc: MU thắng 3 - 1

Ghi bàn: Rooney (37’), Park Ji Sung (52’) - Almunia (33’, phản lưới), Vermaelen (80’).

Đội hình ra sân
Arsenal: Almunia, Sagna, Gallas, Vermaelen, Clichy, Fabregas, Song Billong, Denilson, Nasri, Arshavin, Rosicky.
MU: Van der Sar, Rafael Da Silva, Jonathan Evans, Brown, Evra, Scholes, Carrick, Fletcher, Nani, Rooney, Park.

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sốt album "Hope for Haiti now"
Album Hope for Haiti now đã bán được hơn 170.000 bản, giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các album bán chạy của Billboard (Mỹ) tuần qua.
30/01/2010
Zaccheroni thế vai Ferrara dẫn dắt Juve
Cuộc khủng hoảng triền miên của Juve cuối cùng đã có hướng giải quyết, khi Ciro Ferrara bị sa thải để nhường chỗ cho kẻ thế vai Alberto Zaccheroni.
30/01/2010
Bán kết lượt về Carling Cup: Đánh gục Man City, 'Quỷ đỏ' bay vào chung kết
Bàn thắng quý hơn vàng của Rooney ở phút bù giờ mang lại chiến thắng 3-1 cho M.U, qua đó "hất cẳng" kình địch Man City ra khỏi Carling Cup, rạng sáng 28/1.
28/01/2010
Thời trang gần gũi với thiên nhiên
Người mẫu mặc những trang phục làm từ tre, lụa tự nhiên và cotton trong buổi trình diễn thời trang Eco-chic (Gần gũi với thiên nhiên) tại Geneva mới đây mong muốn kêu gọi người tiêu dùng quay về sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên.
27/01/2010