Một tiết mục hát múa do các thành viên trong CLB thể hiện.
Thôn có 91 hộ, 100% số hộ đều là dân tộc Tày thuộc xã Thúy Loa (Na Hang) trước đây về đây tái định cư. Xa nơi “chôn nhau, cắt rốn”, được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương và nhân dân sở tại, bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống, tích cực phát triển kinh tế để có cuộc sống tốt hơn. Dù còn vất vả với cuộc sống mưu sinh, nhưng người dân trong thôn luôn ý thức phải giữ gìn những nét đẹp văn hóa dân tộc như tiếng nói, trang phục, điệu hát, múa… Do đó, năm 2012, thôn thành lập CLB đàn Tính, hát Then trên cơ sở tự nguyện và để thỏa lòng đam mê của các thành viên.
Bà Nguyễn Thị Linh, 61 tuổi, thành viên CLB chia sẻ, lúc đầu tham gia CLB bà mới chỉ biết hát Then. Được các thành viên CLB hướng dẫn và được tham gia tập huấn do huyện tổ chức, đến nay bà đã biết đánh đàn Tính, vừa đàn vừa hát một số bài cơ bản. Trong gia đình còn có chồng bà cũng là thành viên CLB, hai ông bà đều đam mê với điệu Then của dân tộc, vì vậy đã dạy lại cho 2 cô con gái. Hiện các con cũng đều biết hát Then và đánh đàn Tính.
Một buổi tập luyện của CLB đàn Tính, hát Then thôn 8, xã Tân Long (Yên Sơn).
Anh Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ nhiệm CLB cho biết, từ nhỏ anh đã yêu thích điệu hát Then, đàn Tính của dân tộc mình. Nhưng trong gia đình không có ai biết hát Then, đánh đàn Tính, vì vậy anh đã tự học trên internet, nghe đài… Khi có ý tưởng về thành lập CLB của thôn, anh cùng ban chủ nhiệm đã vận động các thành viên tham gia, xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức luyện tập các bài hát, múa. Đặc biệt là chú trọng việc truyền dạy cho thế hệ trẻ.
Các thành viên trong CLB giúp nhau chỉnh sửa trang phục.
Là thành viên nhỏ tuổi nhất trong CLB, em Nguyễn Thị Huyền, học sinh lớp 6 trường THCS Tân Long bày tỏ, cháu tham gia CLB đã được 2 năm. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, được các bà, các bác, các cô tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, đến nay cháu đã biết đánh đàn Tính, hát Then, được đi tham gia biểu diễn cùng CLB ở xã, huyện. Nhất là vào dịp hè, cháu có nhiều thời gian hơn để cùng mọi người tập luyện. Một số bài hát Then cháu rất yêu thích như: Việt Bắc quê hương mình đẹp lắm, Đường về bản em…
Người cao tuổi trong CLB hướng dẫn thành viên trẻ đánh đàn Tính.
Trong những năm qua, CLB còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở địa phương; tham gia các liên hoan, cuộc thi nghệ thuật cấp huyện và giành nhiều giải cao. Tiêu biểu: Năm 2013 đoạt giải Xuất sắc Liên hoan văn nghệ các CLB của huyện, năm 2014 đoạt giải A Liên hoan các CLB giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số huyện Yên Sơn lần thứ nhất…
Trong bộ trang phục truyền thống, các bà, các chị CLB đàn Tính, hát Then thôn 8, xã Tân Long say sưa tập luyện, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ. Bởi với họ, đó không chỉ đơn giản là tình yêu văn hóa, văn nghệ, mà còn là cách để mỗi người tìm về với cội nguồn văn hóa dân tộc.
Gửi phản hồi
In bài viết