Ca khúc "Giải phóng quân ta ra đi": Xới lại tác quyền sau 48 năm ngủ yên

08:39, 12/08/2011

Ca khúc "Giải phóng quân ta ra đi" từ lâu được biết tới với đồng tác giả là Văn Dung và Triều Dâng.


Chuyện liên quan đến… Giải thưởng Nhà nước

Nhạc sỹ Triều Dâng.

Câu chuyện bắt đầu từ đơn khiếu nại của nhạc sỹ Triều Dâng khi ông bị gạt khỏi danh sách đề cử nhận Giải thưởng Nhà nước. Theo kết quả từ hội đồng cơ sở của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trả lời đơn của nhạc sỹ Triều Dâng thì 2 trong số 5 tác phẩm ông gửi hồ sơ tham gia là "Ta, chiến sĩ giải phóng quân" và "Giải phóng quân ta ra đi"có vấn đề về tác quyền nên hội đồng không xem xét.

Cùng với thông tin trên, một tờ báo đã dẫn lời nhạc sỹ Văn Dung cho rằng bài hát "Giải phóng quân ta ra đi" là do một mình ông sáng tác nhưng chính ông đã đề thêm tên Triều Dâng vào.

Trước những ý kiến này, nhạc sĩ Triều Dâng cho biết, ca khúc "Giải phóng quân ta ra đi" là do ông sáng tác cùng nhạc sĩ Văn Dung vào năm 1963 và bài "Ta, chiến sĩ giải phóng quân" do ông viết cùng nhạc sĩ Văn Lưu (đã mất cách đây 4 năm) vào năm 1966. Ông cũng cho biết cả hai ca khúc này đều được in trong quyển “Tiếng hát chống Mỹ cứu nước” (1964 - 1968), được Nhà xuất bản Mỹ Thuật - Âm Nhạc phát hành vào năm 1971 với phần "nhạc và lời: Văn Dung - Triều Dâng" cho bài "Giải phóng quân ta ra đi" và "nhạc và lời: Văn Lưu - Triều Dâng" cho bài "Ta, chiến sĩ giải phóng quân". Hai ca khúc đã gắn liền tên ông với hai tác giả trên cũng đã hiển thị trong các cứ liệu khác và gần đây nhất là trong quyển "Hành khúc giải phóng" do Lê Giang và Lư Nhất Vũ biên tập, vừa được Nhà xuất bản Trẻ phát hành trong năm 2011.

Nhạc sỹ Văn Dung từ chối lên tiếng

Trong khi nhạc sỹ Văn Dung im lặng về sự việc, nhiều nhạc sỹ khác cho rằng các tác phẩm âm nhạc đề tên chung của 2 tác giả thường chỉ xuất hiện ở Việt Nam và khó có chuyện 2 người đồng sáng tác. Việc xuất hiện cái tên thứ 2 có thể vì nhiều lý do khác nhau. Một số khác đưa ra ý kiến, trong trường hợp bất đồng về tác quyền thì có thể đưa sự việc ra tòa án để phân định trắng đen.

Chúng tôi đã tới gặp nhạc sỹ Văn Dung để tìm hiểu về vấn đề này. Tuy nhiên, vị nhạc sỹ này không đưa ra bất cứ ý kiến nào.

Tìm hiểu về nguồn gốc của bài hát, chúng tôi được biết, vào năm 2004, nhạc sỹ Văn Dung từng chia sẻ về những kỷ niệm trong đời sáng tác của ông trên báo chí. Những chia sẻ này nói khá rõ về hoàn cảnh ra đời của bài "Giải phóng quân ta ra đi": "Tôi nhớ như in trong đầu, một sáng tháng 4/1965, vừa chui ra khỏi đường hào thì trước mặt đã là Cửa Tùng và sông Bến Hải.
 
Những ngày cắm chốt tại mặt trận nóng bỏng Quảng Trị, cánh nhạc sĩ tỏa đi khắp nơi để "lùng" giải phóng quân và kết quả là hàng loạt những ca khúc "vượt thời gian" ra đời, đã hiệu triệu biết bao con tim: "Quảng Bình quê ta ơi" - Trọng Bằng; "Bên cầu phao, nhanh tay lưới chắc tay súng" - Phạm Tuyên; "Cô gái mở đường" - Xuân Giao; "Vui mở đường" - Đỗ Nhuận; "Mỗi lần qua sông một lần chiến thắng" - Tô Vũ... Còn tôi, 3 tuần nằm tại Nông trường Quyết Thắng, cuốc bộ qua hết Vĩnh Linh - Vĩnh Mốc và cuối cùng, vào một đêm sương giăng tháng 4, mới được thỏa nguyện. Không phải một đoàn giải phóng quân, chỉ 3 người thôi. Mà cũng chỉ đủ thời gian cầm tay nhau hỏi tên, địa chỉ. Hóa ra, dân "Hàm Long - Hà Nội" cả đây mà.
 
Ba anh giải phóng quân ấy, ngày nào cũng như ngày nào, vượt sông Bến Hải chạy bộ đến Dốc Miếu bắn tỉa rồi lại chạy bộ về. Buông bàn tay nhau, trước mắt tôi không còn là 3 anh giải phóng quân nữa mà là cả đoàn giải phóng quân đang hừng hực lao ra trận. Quê hương ở phía trước! Tôi đã viết "Xuyên màn đêm ta đi vượt núi băng rừng...". Bài hát "Giải phóng quân ta ra đi" ra đời như thế!".
 
Nhạc sỹ Văn Dung.

Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc, chúng tôi đã tìm gặp nhà văn Bùi Bình Thi - một đồng nghiệp của nhạc sỹ Văn Dung tại Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhà văn Bùi Bình Thi cho biết, ông là người đi cùng với nhạc sỹ Văn Dung vào Quảng Trị trong chuyến đi thực tế năm 1965. Chính nhà văn Bùi Bình Thi đã chứng kiến nhạc sỹ Văn Dung ngồi trong hầm sáng tác bài hát trên một tập giấy đặt trên đùi (sau này ông mới biết tên bài hát là "Giải phóng quân ta ra đi"). Sau khi sáng tác, nhạc sỹ Văn Dung đã lẩm nhẩm hát cho ông nghe rất nhiều lần.

Nhà thơ Trần Nguyên Vấn - một đồng nghiệp khác và cũng từng là hàng xóm của nhạc sỹ Văn Dung cho biết, sau khi nhạc sỹ Văn Dung đi thực tế tại chiến trường đường 9 về, vào khoảng năm 1966 ông được nhạc sỹ Văn Dung nhiều lần hát cho mình nghe bài hát nói trên và ông cũng đã thuộc bài hát từ ngày ấy. "Ngày ấy tôi nghe và chỉ biết rằng đó là sáng tác của Văn Dung còn sau này tôi đi B thì không được rõ hai người có thỏa thuận ký tên chung thế nào", nhà thơ Trần Nguyên Vấn nói.


theo giadinh.net

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Viếng mộ liệt sỹ
Các chiến sỹ hy sinh vì Tổ quốcĐể hôm nay đất nước thanh bìnhMà các anh chỉ còn phần mộ!
29/07/2011
Anh không trở về
Anh ra trận!Bên chiếc nôi treMẹ lặng im! bấm đốt ngón tayTính ngày, tính tháng;
29/07/2011
Chiều Đồng Văn *
Đường tiếp đường lượn quanh uốn khúc...Núi chen núi, đá dựng ngàn ngọn mácMây khoác tay nàng gió về rừngHoàng hôn treo cao nguyên đá chập chùng...
29/07/2011
Nhớ về “phố cọ”
Ông kể chuyện: Hồi xưa...Phố mình toàn những cọCọ lợp mái nhà to
29/07/2011