“Gùi” phim lên núi

16:41, 01/02/2012

HGĐT- Khi những cành Đào, cành Mơ đang khoe sắc đón xuân bên sườn núi, những cô gái Mông, Dao... tuổi xuân thì với váy hoa sặc sỡ thẹn thùng trong những câu hát dao duyên thì cũng là lúc những "nghệ sỹ" của đội chiếu phim lưu động bắt đầu chuyến hành trình "gùi" phim lên núi để phục vụ cho bà con trong dịp Tết.  


 

 Rất đông khán giả đến xem buổi chiếu phim lưu động tại xã Tả Sử Choóng(Hoàng Su Phì).


Với mong muốn mang hơi ấm mùa xuân, mang nét đặc sắc văn hóa các vùng miền, và cả những giờ phút thoải mái, thư giãn đến cho đồng bào sau một năm lao động vất vả...

Mang mùa xuân đến sớm

Có mặt tại xã Tả Sử Choóng (Hoàng Su Phì) vào mộtngày cuối năm, khi cái lạnh cắt da miền sơn cước đang ùa về lẫn trong sương mù, gió rít, vậy mà khi nghe có đoàn chiếu phim lưu động của huyện về phục vụ bà con, trên gương mặt khắc khổ của người già hay nét hồn nhiên của trẻ nhỏ đều hiện rõ một niềm vui, háo hức đón chờ. Buổi chiếu phim chưa bắt đầu màsân đã chật kín khán giả, có những người ở bản làng xa cũng lặn lội tìm đến xem. Điều này cho thấy sức lan tỏa của điện ảnh trong đời sống người dân ngày càng sâu rộng.


Từ ngày 17.1 đến 3.2, đợt chiếu phim lưu động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Thìn của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh chính thức được bắt đầu, từ đây, những bộ phim với đủ các thể loại, đề tài về Đảng, Bác Hồ, các sự kiện lịch sử của đất nước, văn hóa các dân tộc, công cuộc xây dựng nông thôn mới... và các bộ phim dành cho thiếu nhi... sẽ theo chân các đội chiếu phim lưu động về với bản làng xa xôi, với bà con đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Được xem là môn nghệ thuật thứ 7, có tính chất đặc thù riêng nên việc đưa môn nghệ thuật này đến với bà con là một sự nỗ lực lâu dài và cố gắng hết mình của những người làm nghề chiếu phim lưu động. Nhớ lại những ngày đầu mới thành lập, đội chiếu phim lưu động của tỉnh đã gặp không ít những khó khăn, vất vả vì thiếu cán bộ chuyên môn, thiếu trang thiết bị, đường giao thông đi lại gặp rất nhiều trở ngại, phải dùng ngựa thồ, và vận động sức dân để mang máy nổ, máy chiếuvề với đồng bào vùng sâu, vùng xa. Có những buổi chiếu phim phải đi bộ suốt mấy ngày đường, khi vào đến bản thì gặp trời mưa, đường lầy lội, sạt lở không thể trở ra được. Như lời bày tỏ hóm hỉnh của ông Tạ Quang Trưởng, Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh, người đã từng gắn bó máu thịt với nghề chiếu phim lưu động trong một thời gian dài: “Kỷ niệm về những lần “cơm đùm cơm nắm”, “mắc kẹt” trong bản của những người đi chiếu phim “rong”như chúng tôi thì có thể viết thành tiểu thuyết.Những điều tưởng chừng như không có thật, vậy mà chúng tôi đã phải đối mặt thường xuyêntrong quá trình mang phim đến với đồng bào như: Đang chiếu phim thì trời bỗng đổ mưa, bà con phải đi chặng đường xa đến xem chẳng ai muốn về, vậy là nhường cái áo mưa che máy, còn mọi người phải đội mưa, chiếu tiếp cho bà con xem. Có những địa điểm nhà dân hết chỗ ngủ, anh em phải ngủ trên gác chuồng trâu, gác nhà để lương thực của dân hay kê tạm mấy chiếc ghế để có chỗ nghỉ lưng. Khổ nhất là vào chiếu phim ở những thôn không có điện, đường đi đã khó còn phải “gùi” thêm cái máy phát điện...”.


Khó khăn, vất vả thì có thật nhưngsuốt chặng đường hơn 40 năm qua, các đội chiếu phim lưu động trên địa bàn tỉnh vẫn quyết tâm bám bản, bám làng, phục vụ bà con ngày càng tốt hơn cả về chất lượng và số lượng phát hành, để điện ảnh thực sự trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân các dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời xóa điểm trắng về xem phim. Hiện nay, toàn tỉnh có 13 đội chiếu phim lưu động ở các huyện và thành phố, mỗi năm chiếu trên 2000 buổi. Năm 2011, số buổi chiếu phim vượt 115% kế hoạch. Lượng khán giả đến với điện ảnh ngày càng nhiều và sự ảnh hưởng, lan tỏa của nó đến đời sống người dânngày càng sâu rộng, đã xuất hiện phong trào “xem phim và làm theo phim”. Nội dung phim có tác dụng lớn trong việc giáo dục Chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng, xây dựng nếp sống mới. Mỗi lần xem phim xong, các địa phương lại phát động phong trào như: Làm thủy lợi ở Tùng Bá, thu hoạch lúa mùa ở Hoàng Su Phì, đặc biệt sau khi xem xong hai bộ phim “Giun đũa” và “Chớ coi thường”, đã có 33 gia đình di dời chuồng trại, nhà vệ sinhra xa nhà ở...


Anh Trần Chí Nhân, Phó trưởng Phòng Văn hóa huyện Hoàng Su Phì cho biết: “Nhờ có đội chiếu phim lưu động, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cùng với ánh sáng văn hóa đã về được nhanh hơn, gần hơn với bà con. Như những luồng gió ấm áp mang mùa xuân đến sớm với đồng bào nơi đây...” .


Gần gũi và yêu thương...

Hơn 40 năm là một chặng đường dài mà những người làm nghề chiếu phim “rong” đã phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả gắn liền với những biến cố thăng trầm của lịch sử dân tộc, nhưng vượt lên tất cả, bằng niềm đam mê với nghề và sự nghiệp chính trị, văn hóa lớn lao, các “chiến sỹ” trên mặt trận văn hóa này đã đưa điện ảnh từng bước đi sâu vào đời sống tinh thần của quần chúng nhân dân và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo bà con. Nếu ngày xưa, người dân chỉ thích nghe tiếng máy nổ, tiếng máy chiếu xè xè vui tai, mọi hình ảnh đều cử động như thật trên màn ảnh thì nay, đồng bào mình đã biết xem những bộ phim có nội dung hay, hấp dẫn, những bộ phim có tính giáo dục cao. Đó là sự thành công lớn nhất mà những người trong nghiệp chiếu phim lưu động mang lại. Và một điều quan trọng hơn, giúp họ ngày càng gắn bó với nghề hơn, yêu nghề hơn chính là tình cảm gần gũi và yêu thương mà đồng bào mình đã dành cho họ.Mỗi khi nghe có đoàn chiếu phim về xã, về bản để phục vụ bà con thì nhân dân nô nức kéo đến xem như đi hội. Có những buổi chiếu thu hút được trên 1000 người xem. Người có tiền thì ủng hộ chút tiền, người không có tiền thì sẵn bắp ngô, bát mèn mén... gọi là cho anh em bồi dưỡng đêm. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để nói lên tình cảm gắn bó chân thành mà mọi người dành cho đội chiếu phim lưu động...Nói như ông Tạ Quang Trưởng, “Chiếu phim lưu động là cái nghề gần dân nhưng xa vợ con, sống trong tình yêu thương và đùm bọc của dân, được người dân tạo mọi điều kiện giúp đỡ, và đó là động lực lớn lao cho những người đi chiếu phim “rong”luôn cố gắng hết mình để đồng hành cùng nhân dân, mang ánh sáng của Đảng và văn hóa về với đồng bào, để điện ảnh thực sự là cầu nối giữa ý Đảng lòng dân, là món ăn tinh thần không thể thiếu của đông đảo tầng lớp nhân dân”.


Xin được kết thúc bài viết này bằng nỗi lòng của một người dân Tả Sử Choóng: “Bà con biết ơn các chú trong đội chiếu phim nhiều lắm, một năm đôi ba lần đã mang chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mang văn hóa, hiểu biết của thời đại đến cho bà con, giúp bà con nâng cao nhận thức và đời sống. Mong rằng đôi chân các chú ấy luôn khỏe mạnh để đến với đồng bào nhiều hơn...”.


Biện Luân

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ra vườn
Về quê con lại ra vườnHỏi mầm cây đội đất vươn dáng nàoXem hành tỏi ở ra saoMà tro trấu ủ ấm vào cọng xanh
30/12/2011
Những người đàn bà trong cơn mưa chiều
Tặng KÀ KHA SAMNhững người đàn bà đang trở về nhàGùi nặng trên lưngMặt trời đã bỏ đi từ lâuMà họ không biếtMây đen xô về từ lâu Họ vừa mới biết
30/12/2011
Ông “bảy nhà vác tù và hàng tổng”
HGĐT- Tôi biết ông vào những năm đầu tái lập tỉnh. Thời gian trôi đi và bây giờ thì tôi biết ông với một con người có nhiều “nhà” nhất trong những người nhiều nhà. Nào là nhà nhiếp ảnh, nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà giáo, nhà quản lý và cả nhà Hà Giang học nữa...
30/12/2011
Tưng bừng Tết sớm người Mông
HGĐT- Khi những cánh đào chớm nở, những hạt sương nặng trĩu nhành cây, cũng là thời điểm năm hết, tết đến, xuân về. Đồng bào Mông huyện Mèo Vạc lại cùng nhau xum vầy chào xuân mới trong sự chung vui của Đảng bộ và chính quyền địa phương.
30/12/2011