Cột điện bị gãy "treo" trên đầu người dân
BHG- Đã gần một tuần nay, chiếc cột điện bê-tông mắc chằng chịt dây điện ở ngõ 31, đường Hai Bà Trưng, tổ 12, phường Nguyễn Trãi (TPHG) bị gãy gập, đổ xuống lòng đường. Sau khi “cầu cứu” các đơn vị chức năng nhưng không được hỗ trợ, các hộ gia đình trong ngõ đã tự chống đỡ cột điện bằng một cây gỗ tạm. Từ đó đến nay, cây cột điện bị gãy vẫn từng giờ, từng phút “treo” trên đầu người dân nơi đây khi hàng ngày có tới hàng trăm lượt người qua lại đoạn đường này và trẻ em vẫn “vô tư” chơi đùa ngay dưới chân cột điện mà không hề hay biết hiểm họa đang rình rập.
![]() |
Chiếc cột điện ở ngõ 31, đường Hai Bà Trưng bị gãy được chống bằng cây gỗ tạm, có nguy cơ đổ bất cứ lúc nào. |
Theo tìm hiểu, ngõ 31, đường Hai Bà Trưng có tới gần 60 gia đình sinh sống, dùng chung hệ thống đường cột điện được xây dựng cách đây hơn chục năm. Gia đình bà Trần Thị Sáu là một trong những hộ sinh sống lâu năm nhất ở đây cho biết: Năm 2004, gia đình bà đã tự bỏ tiền mua cột điện và kéo điện về phục vụ sinh hoạt gia đình. Những năm sau đó, nhiều hộ khác chuyển đến, dùng chung đường điện. Tuy nhiên, do cột điện đã sử dụng lâu năm, nhiều gia đình dùng chung nên không chịu được sức nặng của dây điện. Đặc biệt, một số đơn vị cũng tranh thủ mắc “nhờ” một số loại dây cáp khiến cho hầu hết cột điện bị xiêu vẹo. “Sau khi các hộ dân trong ngõ có ý kiến kiến nghị các ngành chức năng sửa chữa, thay thế hệ thống đường điện; đến nay, một hệ thống cột điện và đường dây mới đã được đầu tư, chạy ngay qua nóc nhà người dân nhưng sau nhiều tháng, hệ thống đường điện cũ vẫn chưa được chuyển sang cột điện mới khiến chúng tôi rất bức xúc” – bà Sáu cho biết thêm.
Đối với người dân sinh sống trong ngõ 31, đường Hai Bà Trưng, ngoài nguy cơ về cây cột điện có thể tiếp tục bị đổ gập xuống bất cứ lúc nào thì hiểm họa về đường điện bị hở khiến không ít người nơm nớp lo sợ. Ngôi nhà của gia đình chị Lý Thị Hương nằm ngay sát chiếc cột điện bị gãy. Từ lâu, người trong nhà chị chẳng ai dám ra ngoài ban công tầng hai vì sợ điện hở. Chị Hương cho biết, thỉnh thoảng chỗ cột điện có hiện tượng điện phóng ra tiếng kêu lẹt xẹt, tạo thành tia sáng rất nguy hiểm. Đặc biệt, khi có mưa bão, tình trạng chập điện thường xuyên xảy ra. Do quá tải đường dây nên trước đây đã xảy ra chập điện gây cháy nhà, rất may do phát hiện và xử lý kịp thời nên không gây thiệt hại lớn.
Theo quan sát của phóng viên, hiện nay trong ngõ 31, đường Hai Bà Trưng có dãy trọ được gắn biển “Khu trọ an toàn về an ninh trật tự” và có bảng nội quy, bảng thông tin ghi khá đầy đủ các nội dung cần thực hiện. Đặc biệt, có hẳn một tấm biển lớn hướng dẫn cách thức gõ kẻng báo động nhưng đến khi tìm kẻng thì không thấy đâu. Sau khi hỏi các gia đình trong ngõ, mọi người đều khẳng định, lâu nay chỉ thấy các tấm biển còn kẻng chưa nhìn thấy bao giờ. Tấm biển này đặt ngay sát chiếc cột điện bị gãy nên khiến ai nhìn vào cũng liên tưởng đến một bức tranh đầy sức... biếm họa. Có thể khẳng định, “điện, đường, trường, trạm” là những yếu tố căn bản góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH. Tuy nhiên, tình trạng cột điện hư hỏng, hàng ngày vẫn “treo” trên tính mạng người dân như ở ngõ 31, đường Hai Bà Trưng đang cho thấy sự thiếu quan tâm của các cơ quan chức năng. Trong khi các địa phương đang ra sức thực hiện các biện pháp đối phó với thiên tai thì liệu chăng một cột điện bị gãy được chống đỡ bằng cây gỗ tạm như hiện nay có đảm bảo an toàn?
H.ĐĂNG – C.TÍNH
Ý kiến bạn đọc