Những người “gieo chữ” nơi địa đầu cực Bắc
BHG - Trải qua 42 năm phát triển và trưởng thành, ngành Giáo dục huyện Đồng Văn đã khắc phục mọi khó khăn, từng bước lớn mạnh, khẳng định vai trò quan trọng trong việc giáo dục, đào tạo nhân tài, đóng góp cho sự phát triển của huyện và đất nước.
Ngược dòng lịch sử, giai đoạn năm 1984, toàn huyện Đồng Văn chỉ có 21 lớp vỡ lòng, 41 lớp 1, 5 lớp 2,trường thiếu nhi tập trung có 4 lớp và 64 học sinh theo học. Thời điểm này số người mù chữ và tái mù chữ vào khoảng 12.800 người. Đội ngũ giáo viên chỉ có 182 người trực tiếp giảng dạy. Nguyên nhân do đội ngũ giáo viên không ổn định, đời sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn… Muốn xóa đói, giảm nghèo thì nhiệm vụ đào tạo dân trí là nhiệm vụ cấp bách, năm 1995 toàn huyện sửa chữa và nâng cấp 93 điểm trường, 144 xóm đã có lớp học, số học sinh đến trường tăng 28%. Năm 2005, cơ sở vật chất được quan tâm xây dựng, 100% số xã có trường học 2 tầng tại trung tâm xã, 149 điểm trường được xây dựng nhà cấp 4, huyện không còn điểm trường lợp tranh tre nứa lá… Đã thành lập Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS gồm 19 thành viên.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Đồng Văn lần giở những trang tài liệu cũ. |
Nhớ lại những ngày tháng cống hiến tuổi xuân cho ngành Giáo dục, ông Nguyễn Văn Thanh, hiện là Chủ tịch Hội khuyến học huyện Đồng Văn, nguyên là cán bộ lãnh đạo của nhiều trường học trên địa bàn, cũng từng là giáo viên ở nhiều thời điểm khó khăn gian khổ nhất, chia sẻ: Năm 1970, thời điểm tôi 18 tuổi, từ vùng quê Quảng Xương, Thanh Hóa cùng với 35 người con Thanh Hóa được đào tạo gấp khóa giáo viên 3 tháng hệ 7+3 lên nhận công tác tại Hà Giang. Được phân công dạy học lớp 3 tại xã Phú Lũng, thuộc huyện Đồng Văn, nay thuộc huyện Yên Minh. Lúc đó chỉ có một trường tiểu học và tất cả các điểm trường chỉ được dựng bằng cây lá tạm bợ. Cơ sở vật chất là vậy, việc đi lại học tập cũng vất vả bội phần. Trong lớp có 8 em học sinh, nhưng chẳng thể giao tiếp với nhau bởi thầy thì không biết tiếng Mông và trò không biết tiếng Kinh. Việc dạy học lại càng khó khăn hơn bởi các cử chỉ bài giảng của thầy giáo không đủ để các em hình dung ra.
Còn đối với cô giáo Nguyễn Thị Giang, hiện đang công tác tại Trường THCS Đồng Văn, sinh ra và lớn lên tại phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang). Năm 1989 cô lên nhận công tác tại trường Phổ thông cơ sở xã Đồng Văn, nay là thị trấn Đồng Văn. Thời điểm đó cơ sở vật chất còn thô sơ, học sinh không đủ quần áo ấm mặc, cái đói cái nghèo cứ đeo bám, chứng kiến cảnh đó cô không khỏi xót xa. Thời điểm đó, muốn đi về quê phải đi bộ hơn 32 km từ xã Đồng Văn đến trung tâm huyện đặt tại xã Lũng Phìn để bắt xe khách. Những năm tháng công tác, bản thân cô luôn tận tụy với nghề, vượt qua khó khăn, thử thách và cả sự hy sinh thầm lặng để tận tâm, tận lực với công việc; yêu thương, giúp đỡ học sinh, coi nhà trường là ngôi nhà thứ hai của mình, coi học trò là những đứa con. Nhiều năm công tác cô Giang liên tục đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đồng chí Hà Đình Phong, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Văn cho biết: Với quyết tâm và sự chỉ đạo định hướng đúng đắn của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, hệ thống trường, lớp học, nhà công vụ giáo viên, nhà lưu trú, nhà ăn được đầu tư xây dựng… Toàn huyện có trên 1.000 nhóm lớp với trên 30.000 học sinh. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường và duy trì học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 98% trở lên. Đội ngũ giáo viên các cấp học được nâng lên cả về số lượng, chuyên môn, nhiệm vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, số học sinh giỏi tiếp tục tăng, nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh. Kết quả đó là sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành Giáo dục.
Giờ đây không còn khoảng cách xa xôi về địa lý như trước đây, nhưng những kỷ niệm một thời khó quên vì sự nghiệp giáo dục của lớp lớp thế hệ vẫn còn đó. Từ những nỗ lực cố gắng vượt khó khăn, gian khổ của các nhà giáo đã và đang viết tiếp trang mới trong sự nghiệp giáo dục của huyện nhà.
Bài, ảnh: THIỆN NGAY (Đồng Văn)











Ý kiến bạn đọc