Bảo đảm hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân
Bão số 10 đổ bộ kèm theo mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực trong tỉnh rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng. Tại những nơi ngập nặng, đời sống người dân bị ảnh hưởng lớn, lương thực, nước uống và thuốc men trở nên khan hiếm. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai biện pháp hỗ trợ, bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con.
![]() |
Tiểu thương chợ Tam Cờ cung cấp đủ thực phẩm phục vụ nhu cầu bà con trong mưa lũ. |
Bão số 10 kèm theo mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực trong tỉnh như phường Hà Giang 1, Hà Giang 2, xã Chiêm Hóa, xã Nà Hang... chìm trong biển nước, có nơi mực nước dâng cao trên 2 m, nhà cửa bị ngập sâu, đường sá chia cắt hoàn toàn. Hàng trăm hộ dân phải sơ tán hoặc sống trong cảnh nước bao vây tứ phía, người dân gần như bị cô lập.
Trước tình hình đó, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ, đưa thuyền tiếp tế lương thực, nước sạch và thuốc men đến từng hộ dân trong vùng ngập lũ, nhằm bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho bà con Nhân dân.
Chị Đặng Thị Phương Thảo, tổ 11, phường Hà Giang 2 nghẹn ngào nói: “Đường sá ngập hết, nước đã dâng tràn vào nhà hết tầng 1, ngập sâu hơn 2 m. Lương thực dự trữ đã hết, gia đình chỉ còn trông chờ vào sự hỗ trợ mì tôm, nước sạch, thực phẩm thiết yếu và thuốc men để cầm cự qua những ngày mưa lũ”.
Tại những khu vực của phường Minh Xuân, Nông Tiến, An Tường, Bình Thuận hay các xã chưa bị ngập lụt, hệ thống siêu thị như Winmart, Winmart+, siêu thị Tuyên Quang… đã nhanh chóng triển khai phương án dự trữ hàng hóa. Các đơn vị chủ động làm việc với nhà cung cấp tại Hà Nội, Hải Dương… và nhiều tỉnh lân cận để tăng cường nguồn hàng, đặc biệt là nhóm hàng thiết yếu: Gạo, mì tôm, nước uống, đồ hộp, thực phẩm tươi sống.
Anh Nguyễn Văn Huy, Giám sát ngành hàng thực phẩm khô, bánh kẹo của siêu thị Winmart Tuyên Quang (phường Minh Xuân) cho biết: “Trong những ngày bão lũ, nhu cầu mua mì tôm, gạo và nước lọc của bà con tăng cao. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ từ trước nên luôn đảm bảo đầy đủ, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hay tăng giá”.
Không chỉ duy trì nguồn cung, các siêu thị còn đồng loạt thực hiện các chương trình khuyến mại để chia sẻ khó khăn với người dân. Nhiều mặt hàng thiết yếu được niêm yết rõ ràng, giá giữ ổn định như ngày thường, thậm chí còn có ưu đãi giảm giá 5 - 20% hoặc mua 1 tặng 1.
Tại siêu thị Tuyên Quang (phường Minh Xuân, để đảm bảo phong phú nguồn hàng và dồi dào thực phẩm thiết yếu, anh Hoàng Ngọc Long, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TQM - đơn vị quản lý siêu thị Tuyên Quang nhấn mạnh: “Chúng tôi đã huy động toàn bộ lượng hàng trong kho để đưa xuống siêu thị, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu. Công ty cam kết bình ổn giá, tuyệt đối không để bà con thiếu hàng trong mưa lũ”.
![]() |
Lực lượng chức năng và người dân tích cực cứu trợ, cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con tại phường Hà Giang 2 bị nước lũ cô lập. Ảnh: Mộc Lan |
Không chỉ hệ thống siêu thị, các chợ dân sinh như Tam Cờ, Phan Thiết (phường Minh Xuân), chợ Xoan (xã Bình Ca), chợ Km 15 (xã Yên Sơn)... cùng nhiều cửa hàng lớn trên địa bàn như Nông sản xanh Sáng Nhung cơ sở 1, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tâm Hương cũng đang duy trì hoạt động ổn định. Hàng hóa thiết yếu được bày bán đầy đủ, giá cả niêm yết rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi để bà con lựa chọn.
Đáng chú ý, cùng với việc bảo đảm nguồn cung thực phẩm thiết yếu, các quầy thuốc và cửa hàng dược phẩm trên địa bàn cũng đã chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc cảm, sốt, tiêu hóa cùng các vật dụng y tế như bông băng, dung dịch sát khuẩn…
Đồng chí Lê Mạnh Thao, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tuyên Quang cho biết: “Hiện nay, lực lượng quản lý thị trường đã tổng lực ra quân kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa và bình ổn giá cả. Qua kiểm tra tại các cửa hàng, chợ dân sinh, siêu thị trên địa bàn, chưa phát hiện trường hợp nào tự ý nâng giá, găm hàng. Hàng hóa thiết yếu vẫn được cung ứng đầy đủ, giá cả niêm yết công khai, ổn định”.
Bài, ảnh: Ngọc Ngân
Ý kiến bạn đọc