“Bếp ăn tình thương” ấm lòng người bệnh

17:27, 04/04/2012

HGĐT - Trong cuộc sống hàng ngày, những người nghèo đã gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, đến khi lâm bệnh lại gánh nặng thuốc men, sự chăm sóc, ăn uống lại càng khó khăn hơn đối với gia đình họ. “Lá lành đùm lá rách” đó là hình ảnh đẹp ở “Bếp ăn tình thương” phục vụ cho bệnh nhân nghèo” đã hiện diện ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong suốt 8 năm qua. Những suất cơm được các chị chuẩn bị cho những bệnh nhân nghèo như đánh thức họ dậy và tạo động lực cho họ vượt qua khó khăn bệnh tật.


Để người nghèo yên tâm chữa bệnh:

Mô hình bếp ăn tình thương của bệnh viện xuất phát từ thực tế trong bệnh viện, còn nhiều bệnh nhân kiên quyết xin về khi bệnh vẫn còn phải tiếp tục điều trị, vì lý do không có cơm ăn... Từ thực tế đó, Ban Giám đốc bệnh viện đã cùng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động quyên góp và thành lập “Bếp ăn tình thương” này.

Có mặt ở “Bếp ăn tình thương” lúc 10h sáng, mọi thứ đã sẵn sàng, rất nhiều bệnh nhân đến và trình phiếu để lấy phần ăn, chúng tôi cảm nhận rõ những nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của bệnh nhân hay thân nhân của người bệnh khi được chia sẻ những khó khăn vất vả qua những bữa ăn đầy nghĩa tình. Bắt chuyện với một phụ nữ chị cho biết tên: Chị Vàng Thị Dính, thôn Bản Hò, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ cho biết, có con được 9 tháng tuổi, cháu mắc bệnh lồng ruột, dẫn đến hoại tử, phải mổ và làm hậu môn nhân tạo, đây là lần thứ 3 đưa cháu đến điều trị, gia đình rất khó khăn, nhiều lần đã có ý định bỏ cuộc không tiếp tục điều trị cho con nữa nhưng được sự động viên của các bác sĩ trực tiếp điều trị, lâu nay chị là vị khách thường xuyên của bếp ăn. Nhờ những bữa ăn này mà chị đã yên tâm chữa bệnh cho con.

Từ ngày thành lập đến nay, với nguồn quỹ quyên góp của Bệnh viện đã chia suất ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện theo hình thức 2 bữa ăn trưa và ăn tối. Để suất ăn tình thương đến đúng đối tượng được hưởng, hàng ngày căn cứ giấy giới thiệu của Bệnh viện các huyện, Trạm y tế các xã và hoàn cảnh thực tế của bệnh nhân, kết hợp với theo dõi chế độ ăn tự túc của bệnh nhân từ 1 đến 3 ngày đầu nằm điều trị tại bệnh viện, các y, bác sĩ điều trị, cán bộ điều dưỡng phụ trách các khoa, phòng đề xuất với lãnh đạo Bệnh viện để phê duyệt. Đối với những bệnh nhân là người dân tộc thiểu số, bệnh nhân cơ nhỡ không có thẻ người nghèo, bệnh viện cũng xem xét hỗ trợ. Trong 8 năm qua, trung bình mỗi ngày Bệnh viện phát từ 15- 18 suất ăn tình thương và đã có trên 1.200 người bệnh với 17.218 bữa ăn được hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo. Hiện nay một suất cơm được bán ở hàng quán bên ngoài có giá từ 20- 25 nghìn đồng/suất lại không đảm bảo về chất và lượng thì “Bếp ăn tình thương” thật sự là nơi hữu ích cho người nghèo. Chị Nguyễn Thị Mai, người gắn bó với “Bếp ăn tình thương” ngay từ ngày mới thành lập chia sẻ: Có làm ở đây thì mới thấy có nhiều người nghèo lắm, thực tế lúc nào các chị cũng nấu dư suất cơm, vì nhiều người tuy không nằm trong danh sách được phát phiếu nhưng có hoàn cảnh khó khăn lại ở xa nên họ xuống xin thêm cơm và đồ ăn. Chỉ 10.000 đồng/suất - số tiền quá ít ỏi cho cả người đi chợ lẫn người phục vụ trong thời điểm giá cả tăng cao như hiện nay nhưng với sự cố gắng của người làm bếp các chị luôn đảm bảo được mỗi bữa ăn có ba món và được thay đổi thường xuyên giúp cho người bệnh dễ ăn hơn.

Những nghĩa tình cao đẹp:

Bếp ăn tình thương có ý nghĩa không chỉ về vật chất mà cả về tinh thần đối với bệnh nhân nghèo. Để bếp ăn được hoạt động suôn sẻ và làm tốt chức năng của mình, trong thời gian qua, ngoài số tiền quyên góp ủng hộ trong các buổi lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, quỹ còn nhận được sự ủng hộ của các thế hệ cán bộ y tế lão thành đã công tác tại Bệnh viện, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Mỗi năm qũy nhận được sự quyên góp ủng hộ của trên 600 tấm lòng hảo tâm và của trên 50 đơn vị để duy trì những bữa ăn tình thương cho người bệnh nghèo. Hiện nay Bệnh viện còn nhiều khó khăn vì cơ sở vật chất nhà bếp chật hẹp, căn nhà tạm mái tôn 2 gian đơn sơ, dụng cụ làm bếp cũ kỹ méo mó... Do vậy, muốn bếp ăn được duy trì ổn định lâu dài thì rất cần sự quan tâm ủng hộ hơn nữa của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Vẫn biết rằng con đường hành động vì người nghèo còn nhiều khó khăn và lâu dài, nhưng trong những năm qua, “Bếp ăn tình thương” ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực sự là nơi sưởi ấm lòng những bệnh nhân nghèo. Sự chia sẻ khi mà họ - những bệnh nhân nghèo khi rơi vào hoàn cảnh thật sự khó khăn vô cùng quý báu và đáng trân trọng.

TRẦN THỊ HIỀN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công tác vận động nữ CNVC, LĐ thực hiện tốt các phong trào
HGĐT- Trong những năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn (CĐ) tỉnh, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng.
30/03/2012
UBND tỉnh tặng quà trẻ em khuyết tật
HGĐT- Nhằm động viên gia đình và các em cố gắng vượt qua khó khăn, mau lành bệnh, ngày 29.3, đồng chí Sèn Chỉn Ly, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho trẻ em khuyết tật được phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở LĐTB&XH, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.
30/03/2012
Giờ Trái đất năm 2012: Tôi và bạn hãy cùng hành động
* Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, thứ bảy ngày 31.3.2012.
28/03/2012
Cao nguyên đá Đồng Văn đổi mới
HGĐT- Trung tuần tháng 3 vừa qua, Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức cho các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu trước năm 2006 đi tham quan mô hình kinh tế và cơ sở công nghiệp của huyện tại các huyện vùng cao phía Bắc của tỉnh.
28/03/2012