Xót xa hoàn cảnh gia đình dân tộc Mông

- Mấy ngày nay trong thời tiết lạnh giá, người dân đi chợ thành phố Tuyên Quang bắt gặp cảnh anh Thảo Seo Vặng, sinh năm 1986, dân tộc Mông dắt theo cậu con trai hoặc con gái nhỏ tuổi đi bán cọ ỏm, không khỏi xót thương.

Gia đình anh Thảo Seo Vặng, thôn Ngòi Nghìn, xã Đạo Viện (Yên Sơn).

Anh Vặng ở thôn Ngòi Nghìn, xã Đạo Viện (Yên Sơn) có hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo. Anh kết hôn với chị Giàng Thị Mú, anh chị nuôi 6 người con; cháu lớn đang học lớp 8 còn con nhỏ mới được 2 tuổi. Gia đình không có ruộng nương, làm nghề lao động tự do, thi thoảng anh đi chợ bán vài quả cọ lấy tiền đong gạo cho các con.

Cuộc sống đã cơ cực, bất hạnh lại không may xảy đến với gia đình anh, cách đây 3 năm cháu Giàng Trí Vui, 7 tuổi, học lớp 1D, trường Tiểu học Đạo Viện bị một khối u nhỏ sau lưng, nhưng do gia đình khó khăn không có tiền cho con đi khám, đến nay khối u ngày càng to khiến việc đi lại của cháu khó khăn.

Bố con anh Thảo Seo Vặng, thôn Ngòi Nghìn, xã Đạo Viện (Yên Sơn) bán cọ tại đường Phạm Văn Đồng (TP Tuyên Quang) (ảnh chụp ngày 23-2).

Anh Vặng chia sẻ, dù vợ không được nhanh nhẹn, bản thân anh bị bệnh gút, tiểu đường, xương khớp nhưng anh cố gắng kiếm tiền nuôi các con ăn học. Hơn thế nữa anh đang cố gắng tích góp tiền để đưa cháu Vui đi Hà Nội khám bệnh, thương con lắm mà nhà thì nghèo quá chưa đủ tiền cho con đi viện, anh rất mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình anh có chút kinh phí để đưa con đi chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Thào Seo Vặng, thôn Ngòi Nghìn, xã Đạo Viện (Yên Sơn), ĐT: 0988762776. Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo Tuyên Quang, số tài khoản cá nhân: 8100215014802 Ngân hàng Agribank. Điện thoại: 0976.840.865.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục