Xuân về bản Mông

- Trong tiết trời se lạnh dịp Tết Nguyên đán, xã vùng cao Xuân Lập (Lâm Bình) rộn ràng Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Xuân Lập năm 2025. Ngày hội không chỉ là dịp để đồng bào người Mông bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh tươi đẹp của Xuân Lập đến với bạn bè gần xa.

Rộn ràng vui hội

Người từ trên núi cao xuống, từ nương ngô trở về, đàn ông cầm khèn, phụ nữ, trẻ em rực rỡ váy áo, trang sức xúng xính chật kín con đường nhỏ dẫn vào thôn Khuổi Trang, xã Xuân Lập. Họ về dự hội để được ôn lại văn hóa cổ truyền của cha ông, cùng nghe tiếng khèn, tiếng sáo, thưởng thức vị mèn mén, thắng cố nóng hôi hổi… và cùng đón những vị khách ở bản gần, bản xa.

Tại sân Trường Mầm non thôn Khuổi Trang - trung tâm của ngày hội, tiếng trống rộn ràng vang lên, báo hiệu sự bắt đầu của buổi lễ khai mạc. Sau lời phát biểu của đồng chí Giàng Xuân Dính, Chủ tịch UBND xã Xuân Lập, không khí trở nên sôi động với các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Mở đầu là màn múa của những cô gái người Mông trong trang phục rực rỡ sắc màu với những bước chân nhịp nhàng, uyển chuyển theo từng giai điệu. Đôi tay mềm mại vẽ nên những đường cong thanh thoát như thể đang kể câu chuyện về cuộc sống giản dị nhưng tràn đầy ý nghĩa của cô giáo vùng cao.

Thiếu nữ Xuân Lập xúng xính váy áo đi hội.

Trong không gian ấy, tiếng sáo, tiếng khèn vang lên réo rắt, lúc sâu lắng, lúc rộn ràng như lời kể về cội nguồn văn hóa của các dân tộc. Âm thanh quen thuộc không chỉ làm lay động trái tim của người dân địa phương mà còn khiến du khách cảm nhận được sự kết nối thiêng liêng với vùng đất và con người nơi đây. Tiếng nhạc là tâm hồn của núi rừng, khơi dậy niềm tự hào mạnh mẽ trong lòng mỗi người tham dự.

Phần cuối chương trình văn nghệ là tiết mục trình diễn trang phục truyền thống của các cô gái người Mông, Dao, Nùng… làm cả sân khấu như bừng sáng. Từng bộ váy áo thổ cẩm được thêu dệt công phu, họa tiết hoa văn tinh xảo kết hợp cùng dáng đi uyển chuyển của các thiếu nữ tái hiện rõ nét vẻ đẹp của văn hóa dân tộc nơi miền sơn cước.

Bà Thào Thị Tòng ở thôn Khuổi Trang chia sẻ: Hôm nay đi hội, tôi dậy từ sớm chuẩn bị trang phục đẹp và rủ các bạn cùng đi. Thấy quê mình đổi mới, đời sống ấm no, văn hóa nguồn cội được giữ gìn, bảo tồn những người già như tôi vui lắm. Được ăn bát mèn mén làm từ hạt ngô bóng mẩy, vàng óng mang từ trên nương trở về, thấy lòng ấm áp vô cùng.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Xuân Lập (Lâm Bình).

Độc đáo với các trò chơi dân gian

Một trong những hoạt động thu hút đông đảo sự tham gia và cổ vũ của người dân là các trò chơi dân gian. Năm nay, để tăng thêm phần thú vị và hấp dẫn, các trò chơi được tổ chức trên một ngọn đồi cao. Tại đây, người dân không chỉ tham gia các hoạt động với tinh thần hào hứng mà còn tận hưởng không khí vui tươi, sôi động trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của đất trời nơi rẻo cao.

Phần thi chọi dê thu hút hàng trăm người cổ vũ. Tiếng hò reo vang dội mỗi khi hai chú dê mạnh mẽ lao vào nhau. Anh Lù Văn Kinh, thôn Khuổi Trang, một chủ có dê tham gia thi đấu chia sẻ: Chú dê của tôi được chăm sóc cẩn thận suốt hai tháng qua. Hôm nay, nó thi đấu để thể hiện bản lĩnh của mình.

Cạnh đó, phần thi bắn nỏ cũng không kém phần sôi động. Mỗi người thi đều thay nhau thể hiện sự khéo léo và chính xác. Anh Triệu Văn Sú, thôn Khuổi Trang vui vẻ kể: Tôi đã tập bắn nỏ từ nhỏ. Được thi đấu cùng bạn bè hôm nay là niềm vui lớn.

Bắn nỏ đã trở thành môn thể thao không thể thiếu trong mỗi dịp lễ hội ở Xuân Lập.

Đặc biệt, năm nay, ngày hội có điểm nhấn hấp dẫn mới với phần thi đắp bờ ruộng, một hoạt động vừa độc đáo vừa gắn liền với đời sống lao động thường ngày của người dân. Các đội thi hào hứng trổ tài, thể hiện sự khéo léo và chia sẻ kinh nghiệm để bờ ruộng chắc chắn và thẳng đều. Tiếng cười nói râm ran, những câu chuyện thân tình giữa các đội thi đã làm không khí ngày hội thêm gần gũi, ấm áp và đầy ý nghĩa.

Xã Xuân Lập có hơn 60% dân số là người Mông, còn lại là các dân tộc khác như Dao, Tày, Nùng… Những năm qua, việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống luôn được chính quyền địa phương chú trọng. Đồng chí Giàng Xuân Dính, Chủ tịch UBND xã Xuân Lập nhấn mạnh: Ngày hội là dịp để tôn vinh văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh đẹp của Xuân Lập đến bạn bè gần xa. Đây cũng là cách để thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Ngày hội đã khép lại nhưng những tiếng cười, ánh mắt rạng ngời của người dân và du khách vẫn vương vấn nơi miền sơn cước. Xuân Lập như khoác lên mình chiếc áo mới, rực rỡ hơn, tươi vui hơn, mang theo hy vọng về một năm mới an lành và hạnh phúc. Với nét đẹp văn hóa truyền thống cùng không gian núi rừng hùng vĩ, Xuân Lập đang dần trở thành một điểm đến du lịch văn hóa đầy hứa hẹn, mời gọi du khách gần xa.

Cảnh Trực

Tin cùng chuyên mục