Người dân 5 thôn của xã Giáp Trung mong có điện lưới Quốc gia
BHG- Những năm qua, gần 300 hộ dân tại 5 thôn: Bó Lóa, Thôm Khiêu, Nà Pồng, Khuổi Phủng và Lùng Cao của xã Giáp Trung (Bắc Mê) vẫn chưa có điện lưới Quốc gia để sử dụng. Người dân sống trong cảnh đèn dầu, bếp củi. Không có điện để phát triển kinh tế, nên tỷ lệ hộ nghèo của các thôn này luôn chiếm trên 80%. điện lưới Quốc gia về thôn là điều mà người dân nơi đây ngày ngày mong ngóng.
Mỏi mòn chờ... điện
Hiện, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê vẫn còn 5 thôn với gần 300 hộ chưa có điện lưới Quốc gia. Nhiều năm nay, người dân các thôn trên luôn phải sống trong cảnh “đèn dầu, bếp củi” để thắp sáng. Không có điện, mọi vật dụng bình thường của cuộc sống hiện đại như ti vi, nồi cơm điện, tủ lạnh cũng trở thành xa lạ. Trẻ em muốn học bài thì phải tranh thủ lúc trời còn sáng hoặc thắp đèn dầu. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và phát triển sản xuất của người dân nơi đây. Do vậy, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của 5 thôn đều chiếm trên 80%, đặc biệt thôn Khuổi Phủng và Lùng Cao tỷ lệ hộ nghèo chiếm 100%.
Thôn Nà Pồng có 72 hộ, đồng bào chủ yếu là dân tộc Mông, Dao. Đời sống quanh năm đeo bám với nương ngô, nên cảnh nghèo vẫn còn hiện hữu ở từng căn nhà. Chưa có điện lưới sinh hoạt, người dân đã tìm cách đặt máy phát điện mi ni ở các dòng suối chảy qua bản. Nhưng nguồn điện rất yếu, chỉ đủ để thắp sáng 1 bóng đèn tiết kiệm điện; còn các thiết bị điện khác hầu như không sử dụng được. Vào mùa cạn, lưu lượng nước chảy yếu nên máy phát điện lúc được lúc không. Ông Dần Văn Sài, thôn Nà Pồng, chia sẻ: Do không có điện sinh hoạt nên mọi hoạt động của chúng tôi đều rất khó khăn, khổ nhất là vào mùa Hè, thời tiết nắng nóng phải dùng quạt tay, mọi sinh hoạt vào buổi tối phải dùng bằng đèn dầu.
Thiếu điện khiến người dân kém hiểu biết về văn hóa, hạn chế về tầm nhìn...
Không điện, đồng nghĩa với việc không được sử dụng các thiết bị hiện đại, cuộc sống của người dân vốn đã lạc hậu lại càng thêm tụt hậu. Người dân dường như cách ly hẳn với thế giới bên ngoài bởi không có ti vi nên các thông tin thời sự cũng mù tịt; không cập nhật những kiến thức khoa học tiến bộ để áp dụng trong sản xuất; đời sống giải trí tinh thần càng nghèo nàn, chuyện học hành của con trẻ cũng hết sức khó khăn. Ông Lô Hồng Thái, Bí thư Chi bộ thôn Nà Pồng, chia sẻ: Cuộc sống không có điện khiến người dân chỉ biết lấy lao động làm niềm vui và khi mệt mỏi chúng tôi chỉ biết ngồi và ngóng điện. Trong thôn cũng có hộ có điện, nhưng không phải điện lưới Quốc gia. Những hộ này, họ dùng máy phát điện chạy bằng xăng hoặc thủy điện nhỏ. Tuy nhiên, các bóng đèn cũng chỉ sử dụng được một thời gian ngắn thì lại bị cháy bởi nguồn điện chập chờn, còn gia đình nào có ti vi, loa đài cũng đành bỏ không vì điện yếu và cũng không có tiền để mua xăng chạy máy phát điện mãi được.
Khó lại càng thêm khó, khi tại 5 thôn đường giao thông vất vả, thiếu thốn nước sạch cho sinh hoạt, sản xuất; 7/12 thôn của xã chưa có nhà văn hóa. Mặc dù, người dân đã nhiều lần đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét và kiến nghị trong những buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có chuyển biến gì đáng kể.
Hy vọng trong thời gian tới, các cấp, các ngành xem xét, sớm có giải pháp giải quyết để bà con nơi đây có điều kiện sản xuất, nâng cao thu nhập và sớm thoát khỏi đói, nghèo.
VĂN QUÂN
Ý kiến bạn đọc