Antony ghi bàn trong trận đấu thứ 3 liên tiếp giúp Real Betis đánh bại Sociedad 3-0.
Cầu thủ 24 tuổi người Brazil đã tiếp nối các pha lập công vào lưới Celta Vigo và Gent bằng một cú vô lê tuyệt đẹp ngay trong vòng cấm, để mở tỷ số trước La Real tại Benito Villamarin. Antony sau đó kiến tạo thắng thứ 3 trận đấu nhờ công Marc Roca, người hoàn thành cú đúp bàn thắng cho cá nhân. Trước đó, Antony cũng đã giành được một quả phạt đền, nhưng Giovani Lo Celso đã bỏ lỡ.
Real Betis dễ dàng giành chiến thắng 3-0, giúp họ leo lên vị trí thứ 8 tại La Liga. Ngược lại, Sociedad sớm mất người khi Igor Zubeldia nhận thẻ đỏ ở phút 20, sau đó Sheraldo Becker cũng bị đuổi khỏi sân ở phút 75. Đây là trận thua đầu tiên của Sociedad sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 11.
Sau khi gia nhập Real Betis từ Man.United theo dạng cho mượn cho đến cuối mùa giải, Antony đã có 4 lần ra sân trên mọi đấu trường. Anh đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong cả 3 lần ra quân tại La Liga - trước Athletic Bilbao, Celta và Sociedad - đồng thời cũng gây ấn tượng trước Gent tại UEFA Conference League. “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải hạnh phúc”, Antony trả lời DAZN khi được hỏi về bí quyết cho phong độ chói sáng của mình kể từ khi chuyển đến CLB có trụ sở tại Seville vào tháng 1. “Tôi hạnh phúc ở đây. Mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tôi thực sự hạnh phúc khi ghi bàn và giúp đội. Tôi không có bất kỳ mục tiêu ghi bàn nào, tôi chỉ đang làm việc chăm chỉ. Tôi tập trung, hạnh phúc và tận hưởng từng ngày”.
Antony tuyên bố anh đã tìm lại hạnh phúc chơi bóng sau khi rời Man.United.
Antony đang xuất sắc như một phần của hàng công mới của Real Betis, chơi phía sau tân binh tháng 1 là Cucho Hernandez, người đã chuyển đến từ đội Columbus Crew của MLS, cùng với Isco và cầu thủ trẻ Jesus Rodriguez. “Tôi rất vui mừng với các tiền đạo”, HLV Betis, Manuel Pellegrini cho biết trong cuộc họp báo. “Tôi luôn nói rằng các đội phải làm việc như một tập thể, nhưng chính các cá nhân mới có thể quyết định trận đấu. Antony đã khởi đầu rất tốt. Và trên hết, cậu ấy đang ghi bàn - không dễ để ghi một bàn thắng hôm nay, phải không?!”.
Antony vẫn là bản hợp đồng đắt giá thứ 2 của Man.United sau Paul Pogba, với mức giá 80 triệu bảng từ Ajax vào năm 2022, một khoản phí nằm ngoài khả năng chi trả của Real Betis nếu họ muốn mua đứt ngôi sao này vào cuối mùa. Tuy nhiên, đội bóng La Liga rất muốn kéo dài thời gian ở lại CLB của cầu thủ người Brazil này, với việc CEO Ramon Alarcon trong tuần này tuyên bố rằng đó là “một khả năng”.
Real Betis hiện có 2 trận đấu sân khách liên tiếp, gặp Gent ở Conference League và Getafe ở La Liga, trước khi họ tiếp đón đội đầu bảng Real Madrid vào ngày 2-3.
Gửi phản hồi
In bài viết