Chuyện có “1 không 2”
Theo chân Hội Nông dân tỉnh thực hiện hoạt động “3 cùng”, hỗ trợ giúp đỡ hội viên Đặng Văn Thắng xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tổ dân phố Cầu Trôi, chúng tôi rất ấn tượng về cụ bà Đặng Thị Giàu - người đã cho gia đình anh Thắng hàng xóm một phần diện tích đất để gia đình anh Thắng làm nhà ở. Một câu chuyện nhân ái có “1 không 2”, tưởng chừng chỉ có ở đâu đó rất xa chúng ta, nhưng lại hiện hữu ngay trước mặt.
Bà Đặng Thị Giàu năm nay 76 tuổi. Bà có khuôn mặt hiền từ, phúc hậu và dễ gần. Tiếp xúc với mọi người, bà luôn nở nụ cười trìu mến. Nói về việc nghĩa của mình, bà Giàu chia sẻ: “Trước Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình anh Đặng Văn Thắng là hàng xóm của bà không may mắn bị hỏa hoạn cháy toàn bộ ngôi nhà đang ở.
Bà Đặng Thị Giàu, tổ dân phố Cầu Trôi, thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn).
Đầu năm 2025, gia đình anh Thắng có kế hoạch làm lại ngôi nhà ở mới. Nhưng ngặt nỗi, diện tích đất ở hiện tại của gia đình anh Thắng chật hẹp, không đủ để xây dựng. Trước tình hình đó, được sự tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền, MTTQ thị trấn Yên Sơn cùng lời ngỏ ý của gia đình anh Thắng, bà Giàu đã bàn bạc với các con, đồng thuận hiến gần 100 m2 đất giáp diện tích đất của nhà cho gia đình anh Thắng làm nhà ở.
Ngày gia đình anh Thắng khởi công xây dựng ngôi nhà mới, bà Giàu là người vui nhất. Bà dậy thật sớm, trang phục chỉnh tề sang chia vui cùng gia đình anh Thắng. Mặc dù ngoài trời mưa phùn, đường đi lối lại ngập ngụa bùn đất, nhưng không làm bước chân bà chùn bước. Bà ra tận nơi chỉ dẫn mốc ranh giới diện tích đất của gia đình mình cho gia đình anh Thắng để cán bộ tổ dân phố, cán bộ địa chính thị trấn và gia đình anh Thắng tiến hành khởi công.
Bà Giàu, chia sẻ: “Tôi coi vợ chồng anh Thắng như con của mình. Nên chứng kiến hoàn cảnh vợ chồng anh khó khăn như vậy. Tôi thương lắm! Mặc dù chỉ là hàng xóm, nhưng khi anh ngỏ ý xin đất làm nhà mới, tôi sẵn sàng hiến luôn. Giờ thấy anh sắp sửa có ngôi nhà vững chãi, tôi rất vui và xúc động”.
Bà Đặng Thị Giàu cùng con trai và cháu của mình.
Chỉ tay về cái lán tạm, rộng chừng 3 - 4 m2, anh Đặng Văn Thắng chia sẻ: “Năm ngoái nhà tôi không may mắn bị cháy nhà. Giờ cả nhà 4 người đang phải tá túc ngôi lán tạm. Khi biết gia đình mình thuộc diện được hỗ trợ làm mới. Tôi rất vui nhưng cũng kèm theo rất nhiều nỗi lo. Diện tích đất ở không đủ làm nhà, nhân lực không có. Nhờ có phần diện tích đất hiến của gia đình bà Giàu, gia đình tôi mới đủ điều kiện làm nhà ở. Nếu không có phần đất đó, gia đình tôi phải đi mua thêm đất, không biết bao giờ gia đình mới đủ lực để làm nhà. Sự quan tâm, giúp đỡ của bà Giàu đã động viên, khích lệ vợ chồng tôi rất nhiều. Gia đình tôi vô cùng biết ơn”.
Đồng chí Bàn Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Yên Sơn, cho biết: Năm 2025, thị trấn Yên Sơn có kế hoạch làm mới, sửa chữa 52 nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Trong đó, tổ dân phố Cầu Trôi có 9 nhà (làm mới 5 nhà và sửa chữa 4 nhà). Hành động hiến đất của gia đình bà Giàu thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, đùm bọc của bà con trong khu phố. Việc làm này rất ý nghĩa, đồng thời là một tấm gương sáng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương sớm hoàn thành chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn năm 2025.
Giàu tình, giàu nghĩa
Bà Đặng Thị Giàu đúng chất phụ nữ người dân tộc Dao, bản tính thật thà, chất phác, ai hỏi gì cũng dốc hết ruột gan. Miệng nhai trầu bỏm bẻm, bà Giàu kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh gia đình, con cái của mình. Bà bảo, theo tục người Dao, bà lấy rể đời. Chồng bà đã mất được hơn chục năm nay, bà hiện đang ở với người con trai út là anh Bàn Văn Quý. Hai vợ chồng bà có 7 người con, trong đó, có 2 đứa lấy chồng ngoài xã, còn lại đều sinh sống quanh xóm.
Cả 7 người con của bà đều làm nông lâm nghiệp. Bởi vậy, “tấc đất tấc vàng”, đất rất quý và quan trọng đối với gia đình bà. Nó chính là cần câu của cả gia đình. Dù quý, nhưng bà nghĩ , bớt đi một phần đất cũng không làm gia đình mình giàu lên hay nghèo hơn được. Vì lẽ đó, khi anh Thắng ngỏ xin đất làm nhà, bà không ngần ngại đồng ý luôn.
Anh Đặng Văn Thắng (thứ 2 từ trái qua) bên mảnh đất bà Giàu tặng để xây dựng ngôi nhà mới.
Cuộc sống gia đình bà Giàu cũng giống như bao gia đình khác trong xóm, thậm chí còn được xếp loại gia đình khó khăn. Bởi, vợ chồng con trai út của bà đều làm nông nghiệp, thu nhập chính của gia đình từ mấy sào ruộng, thước ngô và 2 ha đất rừng trồng keo. Gia đình có một người cháu bị khuyết tật bẩm sinh, quanh năm ốm đau nằm viện. Cuộc sống dù khó khăn, thiếu thốn, nhưng không vì thế mà bà và các con không ngừng cố gắng.
Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, bà Giàu vẫn tích cực lao động với công việc vừa sức phụ giúp các con như nấu cơm, quét nhà, chăn gà, chăn lợn... Các con bà, ngoài công việc đồng ruộng, thời gian nông nhàn lại đi làm phụ hồ kiếm thêm thu nhập, nâng cao đời sống gia đình.
Anh Bàn Văn Quy, Tổ trưởng dân phố Cầu Trôi, thị trấn Yên Sơn, chia sẻ: Bà Giàu là người cao tuổi mẫu mực, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của tổ dân phố. Ở xóm, bất cứ gia đình nào khó khăn hoạn nạn, đám hiếu, đám hỉ, gia đình bà Giàu đều đến sẻ chia, giúp đỡ. Đây cũng là hộ đầu tàu trong đóng góp các loại quỹ của tổ. Đặc biệt là việc nhường đất của gia đình bà cho gia đình anh Thắng làm nhà là một việc làm rất cao đẹp. Việc làm đó không chỉ giúp gia đình anh Thắng sớm có ngôi nhà vững chãi mà còn giúp cấp ủy, chính quyền xã đẩy nhanh tiến độ chương trình xóa nhà tạm ở địa phương”.
Năm 2025, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở. Tinh thần đầu tàu, gương mẫu, hy sinh lợi ích cá nhân của bà Đặng Thị Giàu thật trân quý. Đây là hành động cao cả, đẹp đẽ, tạo động lực làm thay đổi nhận thức và nâng cao trách nhiệm của người dân, góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Gửi phản hồi
In bài viết