"Đại biểu của nhân dân" - bộ phim xúc động về người lính biên phòng

"Đại biểu của nhân dân" là bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025).

Một số hình ảnh trong phim "Đại biểu của nhân dân".

Bộ phim là lời ca ngợi dành cho những người lính biên phòng. Ở những nơi vùng sâu, vùng xa thuộc khu vực biên giới, người lính biên phòng đã vượt mọi khó khăn, xây dựng các chi bộ Đảng; đi đầu vận động nhân dân vượt qua các hủ tục lạc hậu, hướng tới cuộc sống văn minh và no đủ. Tất cả vì mục tiêu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Phim được xây dựng xoay quanh câu chuyện của Thượng tá Hoàng Nhật Sơn, trên hành trình anh cùng cán bộ, chính quyền địa phương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giúp nhân dân và địa phương vươn lên thoát nghèo, phát triển ổn định.

Thượng tá Hoàng Nhật Sơn là một trong hàng nghìn cán bộ thuộc lực lượng bộ đội biên phòng cả nước được tăng cường vào cấp ủy các xã biên giới với chức danh Phó bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Đạo diễn, Thượng úy Nguyễn Diệu Hoa chia sẻ: "Lần đầu tiên được gặp trực tiếp Thượng tá Hoàng Nhật Sơn, tôi đã có ấn tượng rất sâu sắc. Anh Sơn dễ mến, nhiệt tình và không ngại bất cứ việc gì miễn là có ích cho người dân. Trước đây tôi chỉ hình dung anh Sơn qua lời kể của biên kịch và nghiên cứu kịch bản văn học, nhưng khi gặp ở ngoài anh còn xông xáo hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng".

Nữ đạo diễn nhấn mạnh, chị được chứng kiến rất nhiều những cuộc gặp gỡ, trao đổi và làm việc của Thượng tá Hoàng Nhật Sơn với người dân xã Môn Sơn, ai cũng yêu quý và coi anh như người nhà. Trong quá trình ghi hình, anh giúp đỡ đoàn phim rất nhiều khi liên hệ với các cấp chính quyền và người dân địa phương ở xã Môn Sơn.

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngay từ những ngày đầu khi đất nước giành được độc lập, Bác đặc biệt coi trọng công tác xây dựng tổ chức, cơ sở Đảng ở các địa phương.

Trong thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng (tháng 10/1945), Người đã viết: "Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp-Nhật. Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh…".

Tác giả kịch bản, Đại úy Bạch Hoàng Đạt chia sẻ, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Nghệ An quê hương của Bác; nhằm củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở những người lính biên phòng được tăng cường về các xã biên giới với chức danh phó bí thư Đảng ủy nguyện đem tâm sức phụng sự quê hương đất nước, mang lại cuộc sống mới, hạnh phúc cho nhân dân, đưa địa phương vươn lên phát triển. Hình ảnh người lính biên phòng tận tâm, tận hiến là nguồn cảm hứng cho chúng tôi xây dựng kịch bản và thực hiện bộ phim "Đại biểu của nhân dân".

"Đại biểu của nhân dân" sử dụng những cảnh quay đặc sắc như: lội suối, băng rừng, toàn cảnh núi rừng nhìn từ trên cao, những cảnh chèo thuyền ngược thác gieo neo… giúp khán giả hình dung sâu sắc về cuộc sống và sinh hoạt của người dân tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; đồng thời hiểu rõ hơn về công việc, những hy sinh thầm lặng của người lính biên phòng đã và đang công tác làm việc tại những bản làng vùng cao nơi phên dậu của Tổ quốc.

Để có những cảnh quay đặc sắc, đoàn làm phim đã theo chân Thượng tá Hoàng Nhật Sơn trên những con đường mòn, sườn núi hiểm trở xã Môn Sơn, kể cả những điểm khó khăn nhất là bản Búng và bản Cò Phạt nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát.

"Anh Sơn luôn sâu sát địa bàn, từng hộ gia đình nào khó khăn anh sẽ có phương án để giúp đỡ. Chúng tôi kể câu chuyện phim về người lính biên phòng rất gần gũi, thực tế đúng với những gì mà anh Hoàng Nhật Sơn vẫn làm hằng ngày để thấy được sự vất vả, khó khăn và thành quả là đời sống của người dân không ngừng được nâng lên", Thượng úy Nguyễn Diệu Hoa bộc bạch.

Trong quá trình thực hiện bộ phim, đoàn làm phim đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, kịch bản nhận được sự góp ý của Hội đồng duyệt Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Từ những ngày đầu bấm máy, đoàn làm phim được sự quan tâm rất lớn của các cơ quan ban ngành của xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, đặc biệt là chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện tác nghiệp. Quá trình di chuyển cả đường bộ lẫn đường thủy được địa phương sắp xếp, giúp đoàn làm phim về phương tiện di chuyển thuận lợi.

Ngoài thuận lợi kể trên, các nhà làm phim cũng gặp không ít khó khăn từ khi triển khai đến lúc duyệt, dựng phim. Khó khăn lớn nhất được đạo diễn bộ phim chia sẻ là thời gian và thời tiết.

Do thời gian gấp rút và thời gian ghi hình bộ phim cận kề Tết Nguyên đán, chính quyền xã và đồn biên phòng Môn Sơn cùng một lúc phải triển khai nhiều việc, đoàn làm phim đã phải sắp xếp thời gian ghi hình hợp lý để không ảnh hưởng đến công tác của các ban, ngành địa phương. Trong suốt một tháng ghi hình, thời tiết mưa rét ảnh hưởng khá nhiều đến tiến độ phim; có nhiều buổi cả đoàn phải ở lại trong lán rừng đợi mưa ngớt.

"Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi cũng như đoàn làm phim là khi đi thuyền vào trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát. Đây là nơi có hai bản khó khăn nhất thuộc địa bàn xã Môn Sơn, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Để đến được đây phải đi thuyền gần hai tiếng đồng hồ. Đoàn phim dự định đi xe máy nhưng do trời mưa nhiều, đường trơn trượt nên đổi phương án đi thuyền. Tuy nhiên, khi đi thuyền mới thấy đây lại là may mắn, vì cảnh sắc rất đẹp và hoang sơ, đoàn phim như lạc vào một thế giới khác, một trải nghiệm không bao giờ quên được. Di chuyển bằng thuyền nên chúng tôi quay được những thước phim rất đẹp và độc đáo cho bộ phim", Thượng úy Nguyễn Diệu Hoa chia sẻ.

Là một đạo diễn trẻ của Điện ảnh Quân đội nhân dân với nhiều bộ phim làm về chủ đề người lính, như: "Khát vọng thiên thanh", "Mầm xanh đất lửa", "Nỗi đau da cam"… đã giành được nhiều giải thưởng như: Giải khuyến khích-Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII năm 2022, Giải C Cuộc vận động sáng tác Văn học Nghệ thuật với chủ đề "Hà Nội - Đổi mới và phát triển" dành cho phim tài liệu "Khát vọng thiên thanh", Đạo diễn Nguyễn Diệu Hoa cảm thấy may mắn khi được giao làm những bộ phim hướng đến những dịp kỷ niệm lớn của đất nước, đặc biệt là khi bộ phim "Đại biểu của nhân dân" là tác phẩm chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025).

Trên hành trình đưa những người dân tại bản làng xa xôi vươn lên thoát nghèo, hành trang của người lính là nhiệt huyết, trách nhiệm, là tình yêu mà họ dành cho nhân dân. Con đường phía trước dù còn nhiều chông gai, khó nhọc nhưng "Người đại biểu của nhân dân" - Thượng tá Hoàng Nhật Sơn nguyện bước tiếp và tận hiến.

Thông qua bộ phim, Điện ảnh Quân đội nhân dân muốn gửi thông điệp tới bộ đội, nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ rằng: Đất nước đang trong kỷ nguyên vươn mình, phát triển. Ước vọng dựng xây một xã hội hạnh phúc, no ấm, văn minh là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam. Dù là ai, dù ở bất cứ đâu, mỗi người hãy cùng dành trọn tâm sức, tình yêu cho công cuộc lớn lao ấy.

Theo Baonhandan

Tin cùng chuyên mục