Hồ Noong thuộc xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang, nằm trải dài qua bản Noong 1 và Noong 2. Đây là hồ nước ngọt tự nhiên, có diện tích mặt nước lên đến khoảng 80ha vào mùa mưa và thu lại còn 20ha vào mùa cạn. Bao quanh hồ là khu rừng nguyên sinh rộng hơn 700ha tạo nên một “tấm chăn xanh” phủ trọn vùng hồ, tạo nên bức tranh thiên nhiên hoang sơ, kỳ thú.
Chàng trai Ngô Sỹ Ngọc, nghệ danh A Páo, chủ quán cà-phê nhỏ trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng du khách và người dân địa phương khi hóa thân làm một chàng trai dân tộc Mông, hát để lan tỏa vẻ đẹp của Cao nguyên đá Đồng Văn. Tiếng sáo, lời ca của A Páo đậm chất người vùng cao, khiến rất nhiều du khách đã tìm đến trải nghiệm và khám phá, góp phần nâng tầm du lịch địa phương.
Sau hợp nhất, Tuyên Quang không chỉ mở rộng không gian địa lý mà còn mở ra cơ hội cộng hưởng giá trị văn hóa - du lịch giữa vùng trung du trầm lắng và miền Cao nguyên đá giàu bản sắc. Trong dòng chảy ấy, du lịch cộng đồng nổi lên như một sợi chỉ mềm, âm thầm nhưng bền bỉ, kết nối những nếp nhà, câu hát, phong tục và sinh kế thành tấm thổ cẩm văn hóa mang tên “Tuyên Quang”.
Việc tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang hợp nhất, chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành từ ngày 1-7 mở ra cánh cửa mới cho ngành du lịch của tỉnh. Ông Matsuo Tomoyuki, Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản - Việt Nam mới đây có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang cho rằng, sau khi hợp nhất hai tỉnh thì tuyến du lịch đi Quản Bạ, Mèo Vạc, xuống Bắc Mê, qua Na Hang, về trung tâm tỉnh Tuyên Quang sẽ trở thành sự thật.
Giữa Cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ, cách trung tâm phường Hà Giang 1 khoảng 60 km về phía Bắc, Làng Văn hóa du lịch cộng đồng (VHDLCĐ) thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ hiện lên như một bức tranh cổ tích ẩn mình giữa đá núi. Nơi đây đã trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước bởi cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào người Dao.
Ruộng bậc thang Khuổi My, nằm ở thôn vùng cao Khuổi My, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang. Đây là một trong những điểm đến quyến rũ vào mùa nước đổ khoảng tháng 6 đến tháng 7 hằng năm. Khi những cơn mưa đầu mùa trút xuống là lúc các thửa ruộng bậc thang được bơm nước để nông dân chuẩn bị cho vụ cấy mới. Nước đổ về khiến những thửa ruộng bậc thang trở nên lấp lánh dưới ánh nắng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.
Sau sáp nhập tỉnh, không gian phát triển du lịch Tuyên Quang - Hà Giang được mở rộng không chỉ về địa lý mà còn về tầm nhìn chiến lược. Nơi đây sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới của du lịch vùng trung du và miền núi phía Bắc.
Năm Du lịch Tuyên Quang 2025 được khai mạc ngày 25-4 với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm quảng bá, kích cầu du lịch. Thời gian không còn dài, UBND tỉnh đang chỉ đạo, triển khai xuống các địa phương, đơn vị có liên quan, bảo đảm chuỗi các sự kiện của năm du lịch diễn ra đúng theo kế hoạch đề ra.