Carlos Alcaraz tỏa sáng giúp Everton hạ gục Crystal Palace
Sau trận derby Merseyside nảy lửa với Liverpool hồi giữa tuần, Everton hành quân tới thủ đô London để làm khách của Crystal Palace. Phút 20, các học trò của David Moyes để Jefferson Lerma chọc thủng lưới trong một tình huống phạt góc. Nhưng may mắn cho Everton, VAR tư vấn rằng trái bóng đã đi ra ngoài sân từ quả tạt của Devenny và trọng tài chính hủy bàn thắng.
Trước giờ nghỉ, đội khách vượt lên. Phút 42, Beto mở tỷ số khi đối mặt thủ môn nhưng công lớn thuộc về Carlos Alcaraz. Tiền vệ người Argentina tinh ý vượt lên đoạt bóng trong pha ném biên của Crystal Palace và kiến tạo cho đồng đội lập công.
Ngay khi hiệp 2 mới bắt đầu được hơn 1 phút, Palace đã có bàn gỡ hòa. Mateta phá bẫy việt vị thành công và thoát xuống dứt điểm chìm tung lưới Jordan Pickford. Dẫu vậy, Everton vẫn ra về với 3 điểm trọn vẹn. Đến phút 80, Carlos Alcaraz khép lại ngày thi đấu chói sáng với bàn ấn định tỷ số 2-1.
Chiến thắng trước Crystal Palace tạm thời giúp Everton chiếm lấy vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng của Man.United. Ngoài ra, thầy trò HLV David Moyes đang có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh với 4 thắng, 1 hòa.
Bournemouth đã leo lên vị trí thứ 5 sau khi đánh bại Southampton
Ở một diễn biến khác, Bournemouth đến làm khách của đội bét bảng là Southampton. Trong hiệp 1, những vị khách đã dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Dango Ouattara (14’) và Ryan Christie (16’). Bước sang hiệp 2, Sulemana gỡ lại 1 bàn cho Southampton ở phút 72. Đến phút 83, Marcus Tavernier chấm dứt mọi hy vọng có điểm của đội chủ nhà với bàn ấn định tỷ số 3-1. Thắng lợi này giúp Bournemouth vượt qua Chelsea để vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.
Một đội bóng khác trong tốp đầu lại không có được niềm vui như Bournemouth là Nottingham Forest. Hành quân tới London để chạm trán với Fulham, Forest bị đội chủ nhà vượt lên ở phút 15. Người mở tỷ số là Emile Smith-Rowe với một pha đánh đầu cận thành.
Hơn 20 phút sau, Forest tìm được bàn gỡ hòa. Cầu thủ lập công là cái tên quen thuộc - Chris Wood. Đây đã là bàn thắng thứ 18 tại giải Ngoại hạng Anh mùa này của chân sút người New Zealand, giúp anh vượt mặt Alexander Isak trong cuộc đua vua phá lưới.
Nhưng một mình Wood không thể giúp Forest có điểm rời London. Phút 62, Calvin Bassey trừng phạt hàng phòng ngự đội khách với pha đánh đầu nối thành bàn, ấn định tỷ số 2-1 nghiêng về Fulham.
Chris Wood tiếp tục ghi bàn nhưng không thể giúp Nottingham Forest tránh khỏi thất bại
Cũng gây thất vọng là Aston Villa. Được chơi trên sân nhà, thầy trò HLV Unai Emery tiếp đón đối thủ chiếu dưới - Ipswich Town. Lợi thế của Villa còn được tăng lên gấp bội khi Ipswich phải chơi thiếu người ngay từ phút 40 với tấm thẻ đỏ của Axel Tuanzebe.
Dẫu vậy, các vị khách lại tạo nên bất ngờ trước. Phút 56, Liam Delap mở tỷ số cho Ipswich Town. Đến phút 69, sau rất nhiều nỗ lực tấn công, Aston Villa mới có bàn gỡ hòa 1-1 để giữ lại điểm trên sân nhà. Marcus Rashford để lại dấu ấn bằng cú sút phạt hàng rào dội xà ngang, tạo điều kiện cho Ollie Watkins đá bồi lập công.
Trận đấu còn lại là derby London giữa West Ham gặp Brentford. Phần thắng tối thiểu 1-0 thuộc về đội khách Brentford với bàn thắng duy nhất của Kevin Schade ngay từ phút thứ 4.
Gửi phản hồi
In bài viết