Xúc cảm đặc biệt

08:42, 19/01/2026

Tiếp sau bộ phim đầu tiên về người lính trong thời bình, nhan đề Cuộc chiến không giới tuyến (năm 2024), ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả màn ảnh nhỏ, Đài Truyền hình Việt Nam công chiếu bộ phim truyền hình thứ hai về đề tài này, nhan đề Không giới hạn.

Diễn viên Steven Nguyễn (bên phải ảnh) đảm nhận vai chính trong phim.

Từ ngày 15/1, phim được trình chiếu trong khung “giờ vàng” trên kênh VTV1, từ 21giờ, các ngày thứ hai đến thứ sáu. Phim có bối cảnh ghi hình rộng, với sự tham gia của nhiều lực lượng, với các trang thiết bị khí tài quân dụng hiện đại cùng sự nỗ lực của các diễn viên để mang đến những hình ảnh chân thực và cảm xúc nhất về anh Bộ đội Cụ Hồ.

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức trưng bày chuyên đề Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của phụ nữ dân tộc Mạ ở xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai. Đây là lần đầu tiên, Bảo tàng tổ chức giới thiệu chuyên sâu về tri thức nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Mạ, với khoảng 140 đơn vị tài liệu ở dạng hình ảnh và hiện vật. Điểm nhấn của trưng bày là những bộ khung dệt của đồng bào, nhìn có vẻ đơn sơ nhưng đã góp phần quan trọng tạo nên các tấm thổ cẩm đẹp, độc đáo. Xuyên suốt thời gian trưng bày, Bảo tàng tổ chức một số buổi giao lưu, để công chúng thành phố có dịp gặp gỡ, trò chuyện với những nữ nghệ nhân người Mạ vẫn đang bền bỉ giữ nghề, cùng tìm hiểu, chiêm ngưỡng các sản phẩm dệt thổ cẩm tinh xảo của họ. Trưng bày kéo dài đến ngày 18/4.

 

Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp Công ty cổ phần sách Omega Việt Nam vừa cho ra mắt bạn đọc bản dịch tiếng Việt, nhan đề Jazz ở Hà Nội - ngẫu hứng giữa các thế giới, của tác giả Stan BH-Tan Tangbau, nhà Việt Nam học hiện sống và làm việc tại Singapore. Cuốn sách là một nghiên cứu xuyên biên giới về Jazz, đặt không gian của Jazz tại Hà Nội trong một phối cảnh rộng lớn hơn. Qua đó, bạn đọc có thể hình dung một cách rõ nét về các thế hệ nghệ sĩ gắn bó với Jazz ở Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung đã trải qua những cung bậc cảm xúc như thế nào cùng thanh âm Jazz ■

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giấc mơ di sản trong “Mộng giữa chiều hoa” của họa sĩ Lê Trang
Giữa không khí những ngày đầu năm 2026, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam bỗng trở nên dịu dàng lạ kỳ với sự xuất hiện của “Mộng giữa chiều hoa” (Daydream among Blossoms). Đây là triển lãm cá nhân thứ hai của họa sĩ Lê Trang, không chỉ là một bữa tiệc của sắc màu và hương hoa, mà còn là hành trình đưa di sản Việt ra thế giới bằng trái tim nồng hậu của một người phụ nữ gốc Huế.
18/01/2026
Đừng để cảm xúc dẫn lối
Những ngày gần đây, dư luận xôn xao quanh tranh cãi giữa ca sĩ Lệ Quyên và một bộ phận người dùng mạng xã hội, bắt nguồn từ việc nữ nghệ sĩ đáp trả các bình luận bằng ngôn từ gay gắt.
17/01/2026
“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Phim chiếu rạp về tội phạm núp bóng tập đoàn kinh tế
Bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” của đạo diễn Trần Thanh Đa và Trần Hòa Bình, do Hãng phim Kunva sản xuất, đánh dấu nỗ lực làm mới dòng phim võ thuật Việt Nam với cuộc đối đầu căng thẳng giữa lực lượng thực thi pháp luật và tội phạm núp bóng tập đoàn kinh tế.
16/01/2026
“Mộng giữa chiều hoa” cùng họa sĩ Lê Trang
Triển lãm “Mộng giữa chiều hoa” của họa sĩ Lê Trang khai mạc ngày 14-1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội), mở ra một không gian hội họa giàu chất thơ, dịu dàng và tinh tế.
16/01/2026