Thú vị ca khúc cầu duyên, chúc duyên mang tinh thần dân ca trong năm mới
Giáp Tết, nhạc sĩ – nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long và ca sĩ AnhHI Thanh Cường đã chính thức ra mắt ca khúc Ngẫu Hứng Còn Duyên. Đây là một câu chuyện tình yêu được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc dân gian, mang đậm tinh thần cầu duyên, chúc duyên trong mùa xuân mới.
Ngẫu Hứng Còn Duyên là ca khúc viết dành cho những đôi lứa đang yêu và cả những ai đang chuẩn bị bước vào một mối quan hệ. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long chia sẻ rằng, ngày nay, viết về tình yêu không còn khó, vì đã có vô số ca khúc kể về những cả
![]() |
| Ca sĩ AnhHI Thanh Cường thể hiện "Ngẫu hứng còn duyên" |
m xúc như nhớ nhung, chia xa, tổn thương hay hạnh phúc. Tuy nhiên, một ca khúc tình yêu mang hơi thở của dân ca, với những hình ảnh trầu cau, tơ hồng, vườn hồng, lời thưa với mẹ cha… trong không gian âm nhạc đương đại lại không phải là điều dễ tìm. Thậm chí, có thể nói là rất hiếm.
Ca khúc Ngẫu Hứng Còn Duyên được phát triển từ cảm hứng trực tiếp từ bài dân ca quan họ cổ Còn Duyên – một trong những làn điệu tiêu biểu của không gian văn hóa Kinh Bắc, nơi mà câu chuyện tình yêu luôn gắn liền với duyên phận, lễ nghi và khát vọng được gắn bó. Thay vì chỉ kế thừa cấu trúc giai điệu hay mô-típ ca từ quen thuộc, ca khúc này đã mang đến một cách tiếp cận phát
![]() |
| Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long |
triển: giữ lại tinh thần kể chuyện của dân ca, đồng thời mở rộng không gian biểu đạt bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại.
Với những hình tượng quen thuộc như vườn hồng, trầu cau, lời thưa với mẹ cha, bài hát đã đưa câu chuyện tình yêu truyền thống vào bối cảnh cảm xúc của người trẻ hôm nay. Điều này không chỉ giúp chất liệu dân gian không trở thành hoài niệm, mà còn giúp nó sống động trong đời sống hiện đại như một lựa chọn thẩm mỹ kế thừa.
Ngẫu Hứng Còn Duyên không cố gắng “tái hiện dân ca” theo nghĩa nguyên bản, mà thử đặt câu chuyện tình yêu truyền thống vào nhịp sống hôm nay. Đoạn ca từ: “Thương anh cho anh vào vườn hồng / Đưa anh sang chơi cửa chơi nhà / Thưa với mẹ cha / Để cho hai ta làm con một nhà” mang đến một thông điệp giản dị, chân thành, và nhắc nhở rằng tình yêu dù ở thời nào cũng luôn cần sự nghiêm túc, chân thành và mong muốn được gắn bó lâu dài.
![]() |
| Ca khúc mang tinh thần cầu duyên, chúc duyên trong mùa Xuân |
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cũng cho biết, mùa xuân là mùa lễ hội, cũng là mùa của tình duyên nở hoa. Ca khúc Ngẫu Hứng Còn Duyên không chỉ là lời yêu thương của đôi trai gái, mà còn mang tinh thần khuyên các bạn trẻ hãy dũng cảm với tình cảm và lời yêu của chính mình. Anh nói: “Tôi thấy, trong những ngày Tết, không ít người trẻ đã từng trải qua cảm giác ngồi giữa họ hàng, tay cầm miếng bánh chưng mà tim đập nhanh hơn cả khi đi hẹn hò chỉ vì sợ bị… gọi tên với vô số câu hỏi: Có người yêu chưa? Bao giờ ra mắt? Sắp cưới chưa?... Với những bạn trẻ bận rộn hoặc chưa đủ can đảm để bày tỏ tình cảm, còn đang "chờ duyên" thì ca khúc này của tôi như một lời nhắn nhủ: “Nếu đã có tình cảm với ai đó, hãy mạnh dạn nói ra. Đừng để khi xuân qua mà tình yêu vẫn còn ‘buông lơi’.”
Thông qua ca khúc, nhạc sĩ Quang Long cũng muốn gửi gắm thông điệp rằng tình yêu, giống như duyên phận trong dân ca, không phải lúc nào cũng đến khi ta sẵn sàng. Nhưng nếu đã gặp được, hãy giữ lấy. Bởi lẽ, cuộc sống không thể thiếu tình yêu đôi lứa – một tình yêu khiến ta muốn trở về nhà sớm hơn, chia sẻ nhiều hơn, và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Ngẫu Hứng Còn Duyên cũng là một trong năm ca khúc trong album Thương Câu Dân Ca do ca sĩ AnhHI Thanh Cường thể hiện. Dự án này hướng tới việc phát triển dân ca đồng bằng Bắc Bộ trong môi trường nghe nhìn hiện đại. Đồng hành cùng dự án là nhạc sĩ – NSƯT Nguyễn Quang Hưng, người đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc, góp phần định hình màu sắc phối khí, đảm bảo sự cân bằng giữa yếu tố truyền thống và tinh thần đương đại trong từng tác phẩm.
Với tinh thần đó, Ngẫu Hứng Còn Duyên được kỳ vọng là một thử nghiệm nhỏ, nơi dân ca không đứng ngoài đời sống hiện đại mà trở thành một phần của cảm xúc tình yêu hôm nay – vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.
Theo Báo Hà Nội Mới













Ý kiến bạn đọc