Âm thanh jazz lãng mạn dành tặng những người phụ nữ

10:53, 09/03/2026

Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” với những bản nhạc jazz lãng mạn, ngẫu hứng đã mang đến công chúng và du khách, đặc biệt là những người phụ nữ, một buổi chiều thú vị, giàu cảm xúc.

Diễn ra chiều 8-3, tại địa điểm quen thuộc – Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” không chỉ mang đến một buổi biểu diễn nghệ thuật ngoài trời sôi động mà còn tạo nên khoảnh khắc gặp gỡ, kết nối mọi người gần gũi với nhau hơn.

Chương trình "Âm nhạc cuối tuần" vang lên những giai điệu dành tặng phụ nữ. Ảnh: BTC

Trước khi buổi diễn bắt đầu, khu vực sân khấu mở bên hồ đã nhộn nhịp hơn thường lệ. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và cả du khách quốc tế dừng lại quanh Nhà Bát Giác để lắng nghe âm nhạc trong buổi chiều đầu tháng 3 dịu nắng. Không gian mở khiến ranh giới giữa sân khấu và khán giả dường như được xóa nhòa, âm nhạc trở thành một phần tự nhiên hòa cùng nhịp sống.

Dưới sự dẫn dắt của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, không gian âm nhạc nhanh chóng trở nên sôi động với những bản Jazz kinh điển như “In The Mood”, “Take the A Train” hay “Blue Bossa”. Tiết tấu rộn ràng và tinh thần ngẫu hứng đặc trưng của Jazz khiến nhiều khán giả khẽ nhún nhảy theo nhịp nhạc, tạo nên bầu không khí cởi mở, gần gũi.

NSƯT Quyền Văn Minh và Bình Minh Jazz Club đem đến những giai điệu lãng mạn. Ảnh: BTC

Bên cạnh những bản nhạc giàu năng lượng, chương trình còn mang đến những khoảng lặng đầy cảm xúc qua phần thể hiện của các ca sĩ Thủy Bùi và Minh Thu. Những ca khúc như “Misty”, “All Of Me”, “Like Someone In Love” hay “I Can’t Give You Anything But Love” được trình bày với phong cách tinh tế, giàu cảm xúc, giúp nhiều khán giả chìm vào không gian nghệ thuật đa tầng.

Các nữ ca sĩ thể hiện nhiều ca khúc lãng mạn, trữ tình. Ảnh: BTC

Đặc biệt, các tác phẩm Việt Nam như “Tình ca”, “Nắng thuỷ tinh” hay “Hội làng” khi được thể hiện theo phong cách jazz đã mang đến sắc thái mới mẻ cho những giai điệu quen thuộc. Sự kết hợp giữa âm nhạc quốc tế và sáng tác mang âm hưởng Việt tạo nên một bức tranh đa sắc, vừa hiện đại vừa gần gũi.

Khán giả chăm chú thưởng thức. Ảnh: BTC
Khán giả chăm chú thưởng thức. Ảnh: BTC

Nhiều tháng qua, “Âm nhạc cuối tuần” đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, góp phần đưa nghệ thuật chất lượng cao đến gần hơn với công chúng.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
“Cảm ơn người đã thức cùng tôi” - bộ phim mãn nhãn, mãn nhĩ với 14 ca khúc và đại cảnh one-shot
Ngày 27-2, bộ phim tình cảm – gia đình kết hợp với yếu tố âm nhạc “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” của đạo diễn Chung Chí Công chính thức khởi chiếu tại hệ thống rạp trên toàn quốc, từ câu chuyện giàu cảm xúc, nhạc phim bắt tai đến đại cảnh hoành tráng, phim đã chinh phục khán giả ngay từ phút đầu.
28/02/2026
“Sao 24h” - Thế giới giải trí của giới trẻ lên sóng “giờ vàng” VTV3
Chương trình mới “Sao 24h” - bản tin văn hóa, giải trí dành cho giới trẻ, sẽ lên sóng VTV3 (Đài Truyền hình Việt Nam) lúc 19h55 hằng ngày, bắt đầu từ ngày 1-3. Bản tin cập nhật toàn cảnh đời sống giải trí trong nước và quốc tế với phong cách trẻ trung, mới mẻ hướng tới nhóm khán giả “gen Z”.
28/02/2026
Hòa nhạc mở màn mùa diễn 2026/27 của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam sẽ có chương trình hòa nhạc mở màn mùa diễn 2026/27 vào 20h ngày 1-3, tại Phòng hòa nhạc Lớn - Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội). Chương trình do nhạc trưởng Honna Tetsuji chỉ huy, có sự tham gia độc tấu piano của nghệ sĩ Henri Sigfridsson.
28/02/2026
Phim Tết Việt “xuất ngoại”: Hành trình mang hương vị mùa xuân ra thế giới
Dù đang tạo sức hút và công phá các phòng vé trong nước những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các bộ phim Tết Việt đồng thời mở rộng phát hành quốc tế. Điện ảnh Việt đang bước vào một chặng đường mới, mang câu chuyện gia đình, văn hóa trong nước đến khán giả năm châu.
23/02/2026