Rung cảm với cuộc đời
Từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Thắm đã là một cô gái thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát. Là chị cả trong gia đình có 6 chị em, bố mẹ đều là đảng viên, công chức, chị học tập nghiêm túc. Sáng đi học, chiều buôn rau kiếm đồng ra đồng vào nuôi các em ăn học, chị Thắm gắn bó với nghề buôn bán từ đó. Những ngày sau đó là những ngày lặn lội lên vùng cao Bình Xa, Minh Hương lấy thóc, lạc, ngô về thị xã Tuyên Quang bấy giờ để bán. “Thế nên tôi mới gặp anh Diệu nhà tôi. Nhiều người gặp tôi, nghĩ rằng tài sản cơ ngơi này có sẵn. Nhưng không, tất cả do một tay vợ chồng tôi lập nghiệp” - chị Thắm tâm sự. Từ tay trắng vươn lên, vợ chồng chị Thắm bôn ba vất vả buôn bán, mở được cửa hàng buôn bán quần áo, đồ dùng trẻ em, xe đạp và một xưởng gỗ, một cửa hàng bán đồ nội thất, trở thành gia đình khá giả ở Bình Xa.
Chị Nguyễn Thị Thắm (ở giữa) chia sẻ về hành trình làm thiện nguyện của mình.
Trải qua nhiều sóng gió với những cám cảnh cuộc đời, tưởng chừng cuộc sống êm đềm thì biến cố lại ập đến. Những ngày đầu năm 2007, khi đang cố gắng dựng cây nêu đón Tết thì dòng điện cao thế giáng xuống đã cướp đi của chị một phần cánh tay trái. Thời điểm tuyệt vọng và muốn sống khép mình phần đời về sau cũng là lúc những mầm mống của hoạt động từ thiện, nhân đạo lớn dần lên. Bắt đầu từ những sản phẩm sẵn có của gia đình như quần áo, xe đạp, đồ trẻ em... Sau đó chị Thắm đứng ra quyên góp bằng tiền mặt, gạo, nhu yếu phẩm, vận động các tấm lòng thiện nguyện tham gia và duy trì Câu lạc bộ Trái tim yêu thương, chuyên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hàm Yên và các huyện lân cận.
“Thời điểm chục năm về trước, Bình Xa và các xã lân cận học sinh khó khăn lắm, thiếu thốn đủ thứ. Chị bắt đầu từ thu gom sách vở cũ tặng cho các em học sinh nghèo. Sau đó, gia đình có gì thì ủng hộ đấy từ quần áo, chăn màn, đệm gửi các trường Bình Xa, Tân Yên, Hùng Đức. Xa hơn nữa là các trường ở Chiêm Hóa, Na Hang...” - chị Thắm nhớ lại những ngày đầu làm thiện nguyện của mình.
Trong những lần lọc sách cũ, chị gặp một cuốn sách viết về 4 trạng thái tâm thanh cao giúp con người phát triển lòng yêu thương. Những điều trong sách như ánh sáng soi đường để chị gắn bó với việc từ thiện, nhân đạo đến ngày hôm nay.
Trái tim đong đầy yêu thương
“Những năm gần đây, Tết nào tôi cũng chuẩn bị quà gồm gạo, nhu yếu phẩm, tiền mặt cho người nghèo ở Bình Xa và các xã lân cận. Quà để ở nhà tôi, người ta đem phiếu lặng lẽ đến nhận rồi ra về”. Đó là những lời bộc bạch chân thành từ chị Thắm.
Trong suốt 16 năm làm thiện nguyện, chị Thắm đã đứng ra, trở thành người kết nối những mạnh thường quân, những trái tim nhân đạo trên khắp mọi miền. Tiền mặt cùng rất nhiều gạo, nhu yếu phẩm, chăn màn, quần áo mới, xe đạp, xe lăn... đã đến những thôn xa nhất, khó khăn nhất của Hùng Đức, Yên Lâm, Minh Hương, Bình Xa, Bằng Cốc, Tân Thành...
Chị Nguyễn Thị Thắm (ngoài cùng bên trái) trong một lần đi trao tiền mặt hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn xã Tân Thành (Hàm Yên).
Chị Thắm bảo, nhớ nhất là lần kêu gọi ủng hộ cho em Vũ Thị Trà My bị tai nạn giao thông chấn thương nặng, cơ hội sống mong manh. My là mẹ đơn thân, gia đình thuộc hộ nghèo của xã Bình Xa. Sau khi hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu, chị về viết bài, đăng bài kêu gọi ủng hộ. Bài viết nhận về nhiều lượt tương tác. Số tiền ủng hộ được chuyển thẳng vào tài khoản người thân gia đình. Nhưng ấn tượng hơn cả là người dân, cả lạ lẫn quen tìm đến nhà chị để đưa tận tay tiền mặt nhờ chị đưa đến hỗ trợ hoàn cảnh gian khó. Hơn 78 triệu đồng là số tiền chị nhận được từ những tấm lòng nhân ái, được chị trao lại cho gia đình với tình cảm chân thành và lòng biết ơn.
Khi nghe câu chuyện ấy, chúng tôi biết, sự chân thành và tấm lòng nhân ái của chị Thắm đã được cộng đồng lan tỏa và công nhận.
Không có nhiều bài viết từ thiện nhân đạo trên trang cá nhân mạng xã hội, nhưng bà con láng giềng, anh em họ hàng khi có việc cần cứu hộ cứu nạn đều tìm đến chị Thắm như một người sẵn sàng dang tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Chị còn được biết đến như một người gieo mầm thiện mát tay khi những thành viên trong gia đình tích cực tham gia hiến máu và hoạt động thiện nguyện. Chị bảo, ai cũng có thể tham gia hoạt động thiện nguyện. Người có tiền giúp bằng tiền bạc, người có sức giúp bằng công sức, người có kiến thức giúp bằng trí tuệ, người giàu tình cảm lắng nghe, sẻ chia với người yếu thế... Thậm chí chỉ một lời động viên cũng là một hành động thiện. Làm thiện nguyện cần nhất là giàu lòng nhân ái.
Với tấm lòng thiện cùng nỗ lực vì cộng đồng, vừa qua, chị Thắm được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích trong học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với chị Thắm, đây là sự ghi nhận và khích lệ lớn lao để chị bước tiếp trên hành trình thiện nguyện của mình.
Gửi phản hồi
In bài viết