Người bác sĩ tận tụy với công việc

17:13, 14/08/2009

HGĐT- Nhanh nhẹn, cởi mở, nhiệt tình là cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với Bác sỹ Trần Văn Học, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.


 
 
Sinh ra và lớn lên tại Nông trường Sông Lô (Tuyên Quang), là con cả trong một gia đình có 4 anh chị em, Trần Văn Học được cha mẹ tạo điều kiện cho học tập. Không phụ lòng gia đình thầy cô và bè bạn; ngay từ khi còn học phổ thông, anh đã miệt mài học tập, rèn luyện và ấp ủ hoài bão trở thành bác sỹ chữa bệnh cứu người. Rồi nguyện vọng ấy dần trở thành hiện thực khi anh thi đỗ vào trường Đại học Y Thái Nguyên. Sau sáu năm miệt mài học tập. Đến đầu năm 2007 được sự phân công của trường ĐHYTN anh lên thực hành tại – Bệnh viện Đa khoa Hà Giang. Cũng tại miền đất cực Bắc của Tổ quốc đã để lại những ấn tượng mạnh mẽ và tốt đẹp về đất và người trong anh. Sau khianh tốt nghiệp ĐHYKTN anh xin lên Hà Giang và được nhận côngtác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh


Là một bác sỹ trẻ mới ra trường nên thời gian đầu anh gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, song được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Giám đốc, các đồng nghiệp, anh đã nhanh chóng bắt kịp với nhịp độ công việc. vốn ham học hỏi, nên anh luôn chú ý trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn qua nghiên cứu tài liệu, đi thực tế; qua bạn bè, đồng nghiệp và những người đi trước; đặc biệt là luôn dành thời gian bên người bệnh… Những điều này đã giúp anh tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quý trong chẩn đoán và điều trị ngày càng nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh cho nhân dân.


Dù làm việc ở đâu, với bất kỳ cương vị nào, anh luôn cố gắng hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để đáp ứng với đặc thù của Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc thường xuyên đòi hỏi chẩn đoán nhanh, chính xác và xử trí kịp thời. Năm 2003, Bác sỹ Trần Văn Học theo học Lớp Chuyên khoa cấp I về hồi sức cấp cứu tại trường Đại học Y Hà Nội, sau đó là Kỹ thuật lọc máu, siêu âm mầu tại bệnh viện Bạch Mai. Sau khi tốt nghiệp trở về đã mạnh dạn áp dụng tại tỉnh nhà. Hiện tại, mỗi năm tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc đã tiến hành lọc máu được khoảng 2000 lượt bệnh nhân lọc máu. Góp phần giảm bớt được những khó khăn cho bệnh nhân suy thận mãn, cải thiện phần nào tình trạng quá tải tại khoa lọc máu của bệnh viên Bạch Mai. Nhưng trên hết là người dân được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tỉnh nhà. Ngoài ra còn đưa kỹ thuật Siêu âm màu vào hệ thống chẩn đoán hình ảnh của viện góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán cho các bác sĩ. Đặc biệt là phát hiện được sớm những trường hợp thai dị dạng như thai vô sọ, sứt môi hở hàm ếch thai bụng cóc, bất sản sụn. Các bênh lý tim bẩm sinh... mà trước đó khả năng chẩn đoán còn rất hạn chế


Nhiều bệnh nhân được cứu sống, nhiều ca đại phẫu khó được thực hiện thành công ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có công lao rất lớn của anh và tập thể khoa HSTC-CĐ.


Với cương vị Phó trưởng khoa, anh luôn tận tâm với công việc được giao, gần gũi động viên đồng nghiệp; thực hiện tốt việc công khai dân chủ nên công việc trong khoa luôn đạt hiệu qủa cao. Không chỉ nâng cao trình độ bản thân, anh còn tạo điều kiện thuận lợi để các đồng nghiệp trong đơn vị tiếp cận những kiến thức chuyên ngành với nhiều hình thức như: Thông qua các cuộc giao ban, hội thảo, tập huấn hay các khoá học dài hạn… Nhờ vậy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các y, bác sỹ trong khoa luôn được nâng cao. Cùng với thầy thuốc, anh còn như một thầy giáo, trực tiếp hướng dẫn các y, bác sỹ trẻ trong khoa về thực hành các kỹ thuật chuyên môn, viết đề tài, đề án nghiên cứu khoa học và tham gia tăng cường cho các huyện theo đề án 1816 của bộ y tế góp nâng cao chất lượng KCB. Cho đến nay, hầu hết các bác sỹ trong khoa đều có thể chẩn đoán bệnh và xử trí nhanh, không để trường hợp đáng tiếc nào xẩy ra.


Với những nỗ lực không mệt mỏi, anh đã nhận được nhiều phần thưởng của Đảng, Nhà nước. Năm 2001, anh vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Tâm sự với chúng tôi, Bác sỹ Học trầm giọng suy tư: Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc mới được tách lập (tiền thân là khoa Hồi sức cấp cứu), do đó đội ngũ cán bộ còn thiếu đặc biệt là bác sĩ . (Hiện tại khoa có hai bác sĩ do đó phải luân phiên trực cách ngày một lần). Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ công tác khám, điều trị bệnh còn thiếu và không đồng bộ. Hiện nay, khoa có 27 cán bộ, nhân viên, với 14 giường bệnh, trong đó có 4 giường lọc máu chu kỳ, nhiều trang thiết bị đã cũ, cần được nâng cấp, cải tạo để cho phù hợp với nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao. Trăn trở lớn nhất của anh hiện nay là mong muốn người dân ở các xã vùng cao, vùng sâu vùng xa khó khăn của tỉnh được tiếp cận nhanh với dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao. Muốn vậy cần phải chú trọng phát triển nguồn lực đặc biệt là con người, cải thiện dần tiến tới xoá bỏ được tình trạng thiếu bác sĩ trầm trọng như hiện nay, góp phần xây dựng Hà Giang miền cực Bắc của Tổ quốc ngày càng phát triển.


Quỳnh Hương

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện cuộc vận động ở Đảng bộ xã Trung Thành
HGĐT- Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Bộ Chính trị chính thức phát động từ cuối năm 2006 đến nay, giờ đã thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên khắp cả nước nói chung và Hà Giang nói riêng.
31/07/2009
Hội viên nông dân Hầu Sía Pó huyện Đồng Văn tích cực phát triển kinh tế gia đình
HGĐT- Ông Hầu Sía Pó, 45 tuổi, là hội viên Hội Nông dân thôn Sì Phài, thị trấn Đồng Văn (Đồng Văn), là một trong những hội viên gương mẫu, đi đầu trong việc phát triển kinh tế gia đình của thôn.
31/07/2009
Người làm kinh tế giỏi ở xã Đường Thượng
HGĐT- Đó là anh Lù Văn De, người dân tộc Mông, năm nay 40 tuổi, nhà ở thôn Sảng Pả 1, xã Đường Thượng (Yên Minh). Nhìn cơ ngơi khang trang cũng như nghe anh nói về quá trình phát triển kinh tế của gia đình, có thể khẳng định anh là người vừa chịu khó, vừa làm kinh tế giỏi.
29/07/2009
“Sống và chiến đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại”
HGĐT- Đó là những tâm sự rất chân tình của Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh. Anh là một trong những gương điển hình trong phong trào “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
28/07/2009