Hai “hạt lanh” Mông đẹp
HGĐT - Đó là chuyện về hai chị em ruột Thào Thị Mỷ và Thào Thị Dí. Mỷ và Dí là con gái ông Thào Xúa Chảo và bà Vù Thị Mảy ở thôn Suối Đồng, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Mỷ là chị, Dí là em. Hai chị em ham mê học hành tử thủa còn bé. Từ nhà, hai chị em ra trường thị trấn học cũng đến 4- 5 cây số đường. Xe đạp chẳng có, hoàn toàn đi về bằng đôi chân bố mẹ ban cho, thế mà suốt mấy năm học phổ thông chưa ai vắng buổi học nào.
Từ nhỏ đi học đến khi lớn lên học hết lớp 12, thị xã Hà Giang thế nào cũng không biết, thế mà Mỷ dám một thân một mình xin bố mẹ bán thóc lấy tiền đi xe về Hà Nội để thi học lên tiếp. Ngồi xe từ nhà đến trường, vào trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc- Họa dự thi xong lại lên xe trở về nhà cũng không biết Hà Nội thế nào. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển, Mỷ rất mừng vì thế là sẽ được đi học tiếp để có nghề làm người nhưng rồi lại buồn ngay khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình đông các em, chắc chắn bố mẹ sẽ không xoay sở đâu ra tiền để cho mình đi học xa như vậy. Tuy vậy, Mỷ vẫn quyết tâm chuẩn bị cho chuyến nhập học đúng theo giấy gọi của nhà trường. Nhập học xong, tiền nong không có một đồng, để có tiền chi tiêu cho bản thân, Mỷ đã phải giấu các cô chú quản lý ký túc xá, ra ngoài nhận bánh mỳ về bán cho bạn bè cùng học, cứ bán 10 chiếc bánh mỳ thì được lãi một chiếc.
Mỷ đi học năm trước, năm sau, côemDícũngtốt nghiệp 12 Trước tình cảnh gia đình như vậy Dí đã quyết định tạm lùi thời gian học chuyên nghiệp của mình lại để đi làm thuê, lấy tiền hỗ trợ cho chị học ở Hà Nội. Dời nhà, Dí lên thị xã tìm việc làm thuê, lúc thì làm giúp việc gia đình, lúc thì phục vụ quán ăn… việc gì cũng cố làm cho tốt. Hàng tháng, lĩnh được tiền thù lao Dí lại dành phần lớn gửi cho chị gái đang học ở Hà Nội xa xôi. Năm học cuối khoá của Mỷ, Dí mới xin vào học Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật tỉnh, bộ môn kế toán- tài chính.
Sau 3 năm miệt mài theo học, Thào Thị Mỷ đã tốt nghiệp ra trường và lên làm giáo viên dạy học tại trường Trung học cơ sở xã Yên Minh, huyện Yên Minh. Chị Mỷ có công ăn việc làm cũng là lúc Dí học xong. Ra trường, Dí đã được UBND xã Sủng Cháng, huyện Yên Minh nhận vào làm kế toán tại xã.
Thế là với lòng thương yêu, biết hy sinh cho nhau, giờ đây, hai chị em Mỷ và Dí đều đã có công ăn việc làm ổn định. Biết bố mẹ vất vả, hai chị em Mỷ và Dí lại bàn tính hàng tháng mỗi người dành dụm một vài trăm tiền lương chung nhau gửi về cho đứa em gái út là Thào Thị Dua- năm qua vừa trúng tuyển và đang theo học tại trường Đại học Sư phạm mẫu giáo Hà nội.
Thào Thị Mỷ và Thào Thị Dí quả thật xứng đáng là hai “hạt lanh” đẹp của dân tộc Mông ta. Giá mà dân tộc Mông có nhiều anh chị em biết thương yêu nhau, biết hy sinh cho nhau để đi học có nghề, có nghiệp làm người thì thật tốt biết mấy. Giá mà con cái nhà nào cũng biết thương yêu, giúp đỡ nhau như chị em Mỷ và Dí thì có phải dân tộc Mông chúng ta sẽ tiến bộ nhanh hơn, sẽ hạnh phúc nhiều hơn trên con đường theo Đảng, Chính phủ và con đường Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.








Ý kiến bạn đọc