Tráng Mí Pó, xã Sủng Thài thoát nghèo nhờ nuôi ong mật

17:15, 05/03/2012

HGĐT- Xã Sủng Thài (Yên Minh) là vùng đất của cây bạc hà, đó là điều kiện thuận lợi để phát triển đàn o­ng lấy mật bạc hà, một sản phẩm đặc sản và có giá trị kinh tế cao trên Cao nguyên đá Đồng Văn.


 

 Cán bộ Đoàn Thanh niên huyện, xã xuống thăm mô hình nuôi o­ng lấy mật cho thu nhập cao của gia đình anh Tráng Mí Pó.


Lợi thế này đang được xã khai thác và xác định đây là hướng phát triển nhằm xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân. Đến nay, xã phát triển được gần 300 bộng o­ng, một số hộ đã thoát khỏi cảnh nghèo nhờ nuôi o­ng, tiểu biểu là gia đình anh Tráng Mí Pó, 28 tuổi, nhà ở thônTráng Pùng A.


Trước kia, cuộc sống gia đình anh Tráng Mí Pó cũng gặp rất nhiều khó khăn như các hộ khác trong thôn, trong xã. Cuộc sống của cả gia đình chỉ dựa chủ yếu vào cây ngô và chăn nuôi nhưng ngô cũng chỉ có một vụ, chăn nuôi bò, lợn, dê cũng không đáng kể vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn mà chăn nuôi gia súc đòi hỏi vốn lớn. Do đó, làm lụng vất vả quanh năm nhưng gia đình anh Pó vẫn thuộc diện hộ nghèo trong xã. Giống như nhiều hộ trong xã, gia đình anh Pó cũng nuôi 1 đến 2 bộng o­ng lấy mật hoa bạc hà. Ngày trước, nuôi o­ng chỉ để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình và cho anh em bạn bè chứ chưa nuôi để bán mật. Cho đến mấy năm gần đây, thị trường tiêu thụ mật o­ng rất thuận lợi, nhất là mật o­ng bạc hà có giá trị kinh tế rất cao, 1 lít mật o­ng bạc hà có giá 300.000 đồng. Thấy việc nuôi o­ng lấy mật phù hợp với vùng đất quê mình, đầu tư không lớn, dễ nuôi, không mất nhiều công chăm sóc mà giá bán lại cao nên Tráng Mí Pó quyết định phát triển đàn o­ng mật với số lượng lớn. Năm 2007, gia đình anh Pó vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư tăng đàn. Chi phí mua đàn o­ng mật và làm thúng mất trên 700.000 đồng. Vài trục bộng o­ng lấy mật nhanh chóng cho gia đình anh Pó nguồn thu đáng kể, nguồn thu từ nuôi o­ng gia đình anh Pó vừa trang trải cuộc sống gia đình, vừa đầu tư mở rộng đàn o­ng. Cho đến nay, đàn o­ng của gia đình anh Pó đã lên đến trên 40 bộng. Mỗi năm 1 bộng o­ng cũng cho thu từ 6 đến 10 lít mật, mỗi lít bán ra thị trường 300.000 đồng. Riêng năm 2012 vừa qua, gia đình anh Pó bán ra thị trường 9 can mật, mỗi can 20 lít và thu về trên 54 triệu đồng. Đấy là chưa tính gia đình bán lẻ tại nhà và lấy mật để tặng anh em, bạn bè. Anh Pó cho biết: “Nuôi o­ng trên vùng đất này không khó và đầu tư cũng không lớn. Một năm chỉ cần để lại một vài lít mật cho o­ng ăn trong vụ đông, còn các mùa khác o­ng tự đi hút mật chứ không phải đầu tư mua thức ăn. Do đó nguồn thu từ nuôi o­ng rất lớn”. Theo kinh nghiệm nuôi o­ng của gia đình anh Pó thì trong quá trình nuôi o­ng phải nhẹ nhàng, cẩn thận, không để o­ng bay đi, nhất là trong giai đoạn đàn có 2 con o­ng chúa cần phải tách đàn. Từ nuôi o­ng, gia đình anh Tráng Mí Pó đã thoát khỏi hộ nghèo. Gia đình anh còn đóng thêm 20 thùng o­ng và dự định tới đây sẽ mua giống để đến mùa thu mật năm nay sẽ có trên 60 bộng o­ng. Đồng chí Giàng Mí Pó, Bí thư Đoàn xã Sủng Thài cho biết: “Không chỉ nuôi o­ng để vươn lên thoát nghèo mà đoàn viên Tráng Mí Pó còn giúp đỡ nhiều đoàn viên khác trong xã kinh nghiệm nuôi o­ng lấy mật. Nhờ đó, một số đoàn viên đã trong xã đã và đang phát triển đàn o­ng để vươn lên thoát nghèo như gia đình đoàn viên Sùng Mí Mua, thôn Lùng Vảng, Tráng Mí Hồ, thôn Chù Sá. Với nghị lực và quyết tâm làm giàu từ con o­ng cũng như giúp đỡ các hộ khác về kinh nghiệm làm kinh tế để vươn lên thoát nghèo, Tráng Mí Pó là tấm gương sáng của Đoàn xã trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Điều băn khoăn, lo ngại không riêng của gia đình anh Pó mà của những người nuôi o­ng trong xã Sủng Thài là đến mùa hoa bạc hà, người dưới xuôi lại mang nhiều đàn o­ng Ý lên nuôi. Đây là loại o­ng có thân hình to, là sát thủ của giống o­ng địa phương mà bà con vùng cao nuôi. Giống o­ng Ý xuất hiện ở đâu thì giống o­ng địa phương không giám ra khỏi tổ, do đó đàn o­ng đói, chết dẫn đến việc cả đàn bỏ tổ bay đi. Gia đình anh Pó và người dân trong xã mong được chính quyền xã Sủng Thài quan tâm, ngăn cấm việc nuôi o­ng Ý trên địa bàn để đàn o­ng địa phương trên địa bàn xã được duy trì và phát triển.


KHÁNH TOÀN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Trá giàu lên từ vườn rừng
Theo Quốc lộ 279, chúng tôi hỏi thăm và đến nhà anh Nguyễn Đình Trá thôn Nà Tho, xã Tân Bắc (Quang Bình) không mấy khó khăn. Nằm trên một quả đồi khá bằng phẳng căn nhà mới xây của gia đình anh Trá nằm lọt thỏm giữa mênh mông vườn cây ăn quả, vườn chè và vườn ươm cây giống – một khung cảnh thanh bình hiện ra trước mắt chúng tôi.
30/12/2011
Các Đảng bộ tổng kết việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
HGĐT- Tối 28.12, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011.
30/12/2011
Gương sáng Bình An
HGĐT- Giữa bạt ngàn rừng núi của thôn Bình An, có một chàng trai trẻ tuổi đang ngày đêm cố gắng học hỏi để giúp bà con thoát nghèo. Với vẻ ngoài nhỏ thó, trẻ trungít ai biết được rằng, chàng trai mới 25 tuổi đời này lại có một bản “lý lịch” khá dài về quá trình tìm tòi, phát triển kinh tế và các vị trí công việc mà anh đã tham gia hoạt động ở thôn.
30/01/2012
Đảng ủy Khối cơ các quan tỉnh: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng được thể hiện qua những việc làm cụ thể
HGĐT- Những ngày cuối năm, dù rất bận rộn với công việc, nhưng Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phạm Bá Gia vẫn giành thời gian trao đổi với chúng tôi về kết quả việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ.
28/12/2011