Một lão nông không cam chịu đói, nghèo
HGĐT- Trên cao nguyên đá, trước đây nếu nói đến chuyện thiếu ăn, thiếu mặc, nhất là trong mùa giáp hạt là một điều thường thấy. Nhiều gia đình coi đó là tất nhiên, bởi trên vùng chỉ có đá này thì muốn vươn lên thoát khỏi đói nghèo cũng không hề dễ dàng. Thế nhưng, đã có những con người với bản chất cần cù, chăm chỉ và quyết tâm vươn lên từ đất khó như lão nông Vừ Sìa Pó ở xóm Chí Dỉ Phìn, xã Lũng Pù (Mèo Vạc) là một minh chứng tiêu biểu.

Anh Vừ Chí Ly, con trai của lão nông Vừ Sìa Pó, chăm sóc đàn bò của gia đình.
Trong ngôi nhà rộng rãi của ông Pó, trên gác nhà vẫn còn rất nhiều ngô được xếp thành chồng cao. Điều mà bất kỳ ai cũng dễ dàng nhận thấy ngay khi bước vào ngôi nhà ấy là một không gian thoáng đãng với nền nhà được láng xi măng sạch sẽ theo chương trình xây dựng NTM. Và đặc biệt hơn cả là phía ngoài rộn lên tiếng kêu của bò, dê, chim bồ câu, gà, vịt... Người con trai thứ hai là anh Vừ Chí Ly tâm sự: “Do trước đây ở nhà đã chăn nuôi rồi nên cứ thế mà nhân ra thôi. Cũng từ chăn nuôi nên gia đình mới không phải chịu đói khổ nữa”.
Hiện tại trong chuồng của gia đình đang nuôi 4 con lợn, 6 con bò, 14 con dê, còn chim bồ câu, gà, vịt thì có hàng đàn đông. Có được số lượng vật nuôi nhiều như ngày hiện nay thì cũng chính từ bàn tay và khối óc làm ăn của lão nông Vừ Sìa Pó mà ra cả. Anh Ly đã thừa nhận như vậy. Từ những ngày mà ngô để làm mèn mén còn chưa đủ ăn thì lão nông Vừ Sìa Pó đã nghĩ đến việc cần phải chăn nuôi mới mong thoát khỏi đói nghèo. Nhưng để nuôi được gia súc thì phải có thức ăn. Chính vì vậy, ông đã cùng gia đình chăm chỉ mở rộng diện tích trồng ngô. Sau khi đảm bảo được cuộc sống, cái bụng đã no thì việc tính đến chuyện chăn nuôi cũng dễ dàng hơn. Ban đầu, gia đình ông mua lợn về nuôi rồi chủ động nhân giống. Sau khi đã tích trữ được ít vốn, ông quyết định tìm tòi, mua thêm một số gia súc, gia cầm. Những buổi chợ phiên, ông thường tìm đến chỗ bán gia súc để nói chuyện, tranh thủ học hỏi kinh nghiệm và sau đó ông chủ động mua bò, rồi mua dê về nuôi. Được các cán bộ thú y của xã hướng dẫn cách chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh nên đàn gia súc của gia đình ông luôn phát triển tốt. Từ việc luôn chủ động phát triển kinh tế gia đình, không trông chờ vào người khác. Đặc biệt là chịu khó học hỏi, đổi mới cách thức làm ăn đã làm cho gia đình ông từ rất lâu không nằm trong diện hộ nghèo của xã. Và điều quan trọng nhất là các con, nhất là các cháu của ông được hưởng thụ một cuộc sống no đủ, học hành tử tế, trong gia đình luôn hòa thuận, rộn rã tiếng cười vui.
Thật tiếc, khi chúng tôi tới thăm gia đình ông vào đúng buổi chợ phiên của xã nên không thể tận mắt chứng kiến con người không cam chịu đói nghèo ấy, bởi lúc đó ông đang bận ra chợ học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi. Thế nhưng, tất cả những lời kể từ người con trai của ông và lời nhận xét của cán bộ xã Lũng Pù về lão nông Vừ Sìa Pó thì đó là tấm gương về nghị lực vươn lên, không chấp nhận đói, nghèo. Bởi trong số 71 hộ dân sinh sống trong thôn Chí Dỉ Phìn này thì ông là cá nhân tiêu biểu của thôn và của xã về phát triển kinh tế gia đình.









Ý kiến bạn đọc