Mô hình nuôi kỳ đà của chàng trai trẻ người Dao

07:52, 14/09/2013

HGĐT- Với quyết tâm không cam chịu đói nghèo, người thanh niên dân tộc Dao 25 tuổi, ở thôn Khuổi Vài, xã Ngọc Linh (huyện Vị Xuyên) đã quyết tâm đầu tư chăn nuôi kỳ đà, một loại bò sát có trong thiên nhiên, nhưng do quá trình săn bắt của con người, nên hiện là loài động vật quý hiếm.


Sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, lạiđông anh em, nên rất khó khăn về kinh tế, người thanh niên trẻ Đặng Văn Phong chỉ học hết THCS, rồi ở nhà theo chân cha mẹ cấy lúa, trồng ngô, đi làm thuê, làm mướn kiếm sống. Song ước mơ làm kinh tế bằng chính bằng đôi bàn tay của mình từ các loại cây trồng, vật nuôi là rất lớn, anh đã dành nhiều thời gian để học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi. Qua theo dõi một chương trình truyền hình anh rất tâm đắc với chương trình nuôi kỳ đã vân. Anh quyết định bán ao cá được 35 triệu đồng, rồi một mình lên đường tìm đến xã Vó Lăng, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình)mua kỳ đà giống về nuôi.Khởi đầu anhmua được 30 con, mỗi con bình quân 1kg, với giá 16 triệu đồng. Đến nay, sau hai tháng vừa nuôi vừa tìm hiểu kỹ thuật, chăm sóc phòng dịch bệnh, hiện đàn kỳ đà đã thích nghi với môi trường, lớn nhanh, trọng lượng mỗi con đã tăng lên hơn 1kg. Anh Phong cho biết: Nuôi kỳ đà ít dịch bệnh, kỹ thuật nuôi không khó, thức ăn cho chúng là các loại thịt súc vật, món khoái khẩu của kỳ đà là cóc, nhái, ốc, giúp chúng lớn nhanh, đặc biệt đến mùa đông chúng chỉ cần ăn vài con cóc, nhái là có thể sống cả tháng. Chuồng nuôi kỳ đà của Phong cũng đơn giản, rộng trên 20 m2, bốn bức tường xây cao hơn đầu người, bên trong chia làm hai ngăn, một ngăn đổ cát, một ngăn làm sân chơi phơi nắng và ăn uống. Tiền đầu tư xây dựng hết 7 triệu đồng.


Kỳ đà là động vật ưa nóng, sợ lạnh nên mùa đông cần phải được làm ổ ấm cho chúng. Thông thường kỳ đà trưởng thành bắt đầu động đực, mỗi năm chỉ đẻ một lứa, sau 4 tháng mang thai mỗi con sẽ đẻ từ 20- 25 trứng, sau một năm mỗi con có thể đạt 6-7 kg. Thịt kỳ đà chế biến thành nhiều món ăn ngon, da là nguyên liệu quý dùng làm hàng thủ công mỹ nghệ, trong dân gian, mật kỳ đà dùng để chữa trị được nhiều loại bệnh. Đến nay sau 2 tháng chăn nuôi, cho thấy giống kỳ đà thích nghi với điều kiện tự nhiên địa phương, lớn nhanh, khỏe mạnh. Anh Phong dự định, nếu việc chăn nuôi thuận buồm xuôi gió, anh sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập cách nhân giống và mở rộng chăn nuôi.

Ước mơ làm giàu của chàng trai trẻ người Dao rất đáng khâm phục, mô hình thành công, không chỉ trở thành cơ sở cung cấp con giống, tạo ra loại vật nuôi mới, góp phần làm kinh tế mà còn bảo vệ được một loại động vật quý hiếm.


VI QUYỀN (Đài TT - TH Vị Xuyên)

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nghị lực thoát nghèo của nông dân Nguyễn Văn Dần
HGĐT- Nhiều người biết đến anh Nguyễn Văn Dần, thôn Tân Tiến, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) bởi gia đình anh là tấm gương sáng trong lao động sản xuất. Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi hộ nghèo của Ngân hàng CSXH với tinh thần chịu thương, chịu khó, cần mẫn trong lao động, chăn nuôi, từ hộ nghèo, gia đình anh đã phấn đấu vươn lên thoát nghèo để có cuộc sống ấm no,
31/08/2013
Phân vùng sản xuất chủ lực ở Ngọc Linh
HGĐT- Ngọc Linh (Vị Xuyên) là xã thuần nông, việc phát triển kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Những năm gần đây, chính quyền địa phương thực hiện phân vùng sản xuất chủ lực, coi đây là khâu đột phá sản xuất nông nghiệp.
29/08/2013
Kiểm tra việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 tại Đảng bộ Trung đoàn 877
HGĐT- Ngày 20.8, Đoàn kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh do Đại tá Dương Hồng Vinh, Chủ nhiệm Chính trị làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 317 của Quân ủy T.Ư về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) tại Đảng bộ Trung đoàn 877.
29/08/2013
Nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực của cô học trò nghèo
HGĐT- Một cô học trò ngoan, chan hòa, thẳng thắn và đầy nghị lực là những nhận xét đầu tiên tôi được nghe từ các thầy, cô giáo trong trường THPT huyện Xín Mần. Nhưng điều làm tôi chú ý và khâm phục hơn cả không dừng lại ở những thành tích em đạt được mà là những nỗ lực và quyết tâm vượt lên số phận, chiến thắng bản thân mình.
29/08/2013