Hai chị em Vàng Thị Xuyến và Vàng Thị Tuyến vượt khó, học giỏi
HGĐT- Về xã Nậm Ban (Mèo Vạc), chúng tôi được thầy giáo Lê Ngọc Quỳnh giới thiệu về hai chị em Vàng Thị Xuyến và Vàng Thị Tuyến, là những học sinh dân tộc Giấy tiêu biểu về nghị lực vượt khó, học giỏi ở trường PTDT bán trú Tiểu học xã Nậm Ban.

Vào những ngày nghỉ, Tuyến vừa giúp bố mẹ nấu cơm, vừa tranh thủ học bài.
Mất gần 20 phút, chúng tôi mới đến được thôn Nậm Ban vì con đường vào thôn ngoằn ngoèo khó đi. Gia đình em Vàng Thị Tuyến (sinh năm 2006) nằm trên sườn đồi vắng vẻ. Tuyến là học sinh lớp 3A và chị là Vàng Thị Xuyến học lớp 5C, Trường PTDT bán trú Tiểu học xã Nậm Ban. Cả hai em khi sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá đặc biệt, bố Vàng A Pênh, sinh năm 1978, còn mẹ là Nùng Thị Siến sinh năm 1975 đều bị thiểu năng trí tuệ. Gia đình nghèo, căn nhà sàn đang ở được xã hỗ trợ xây dựng theo chương trình xóa nhà tạm năm 2009. Tài sản trong nhà chỉ có khoảng 5 tạ thóc, mấy cái bát, mấy cái nồi, giường ngủ cũng không có. Tất cả bốn thành viên trong gia đình phải trải chiếu nằm ra sàn nhà ngủ trong căn buồng chật hẹp.
Anh Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Nậm Ban, cho biết: “Gia đình anh chị Vàng A Pênh thuộc diện nghèo nhất trong xã. Gia đình không có trâu cày ruộng, từ năm 2011 đến nay, xã thường xuyên vận động đoàn thanh niên trong thôn tham gia giúp cày cấy 0,4 ha lúa. Năm 2014, xã đã xét duyệt cho gia đình mua một con bò về nuôi theo chương trình bò sinh sản của huyện, nhưng do sức khỏe của anh chị Pênh, nên phải nhờ anh em họ hàng nuôi bò giúp”. Ban giám hiệu trường hằng năm xét duyệt cho hai em Vàng Thị Xuyến, Vàng Thị Tuyến được ở bán trú theo đúng quy định, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.
Biết được hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai chị em Tuyến luôn có ý thức vươn lên trong học tập. Tuổi thơ nhà nghèo thế nhưng hai chị em Tuyến liên tục là học sinh giỏi toàn diện của trường trong suốt 3 - 4 năm qua và được Hội Khuyến học huyện, xã khen thưởng vì thành tích vượt khó, học giỏi. Nhìn quanh căn nhà sàn trên tường toàn là giấy khen, đã khiến chúng tôi không khỏi cảm phục về ý chí, nghị lực của hai chị em học sinh.
Chia sẻ với chúng tôi, Tuyến cho biết: “Thương bố mẹ lắm, nhưng em còn nhỏ nên chưa làm được gì nhiều để giúp bố mẹ cả. Vì vậy, em chỉ biết cố gắng học giỏi, phấn đấu sau này trở thành cô giáo để dạy chữ”. Đó là niềm mơ ước, còn hiện tại cuộc sống của gia đình em đang gặp rất nhiều khó khăn, diện tích 0,4ha lúa trồng cũng chỉ đủ ăn được nửa năm, còn lại phải trông chờ vào gạo hỗ trợ cứu đói của nhà nước.
Thầy giáo Lê Ngọc Quỳnh (chủ nhiệm lớp 3C) tâm sự về cô học trò chăm ngoan, học giỏi: “Tuy em Tuyến có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng nỗ lực của bản thân em đã vượt qua khó khăn để đạt được những thành tích cao trong học tập. Tuyến là tấm gương sáng để cho các bạn khác trong lớp và cũng như học sinh trong trường noi theo”. Thầy Quỳnh cũng mong sao có nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ giúp đỡ thêm cho gia đình em Tuyến.
Rời Nậm Ban, tôi đem theo suy nghĩ trăn trở về những tâm sự của thầy Quỳnh về hoàn cảnh gia đình hai em, và cầu chúc cho ước mơ trở thành cô giáo của các em sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa...










Ý kiến bạn đọc