Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ V

Người "sinh ra" con đường nội thôn ở Nà Vuồng

08:11, 16/07/2015

BHG- Tôi gặp ông trong cái nắng gắt gỏng mùa hạ trên con đường nội thôn sạch đẹp trải dài, ông vừa cười, vừa nói: “Đừng chụp ảnh, tôi chỉ là một trong số rất nhiều người cùng góp sức làm nên con đường này thôi...”. Sự khiêm tốn, thật thà hiện rõ trên khuôn mặt của người nông dân Hoàng Văn Tiền - Người vừa được UBND huyện Bắc Mê khen thưởng vì có nhiều thành tích trong lao động sản xuất, chung tay xây dựng Nông thôn mới và các  phong trào thi đua.

Ông Hoàng Văn Tiền (người bên phải) trên con đường nội thôn Nà Vuồng.
Ông Hoàng Văn Tiền (người bên phải) trên con đường nội thôn Nà Vuồng.

Là người con của dân tộc Tày, sinh năm 1960, trong một gia đình nông dân nghèo thuộc thôn Nà Vuồng, xã Yên Phong, huyện Bắc Mê. 20 tuổi, chàng thanh niên khỏe mạnh Hoàng Văn Tiền bén duyên với người con gái hàng xóm Hoàng Thị Lưỡng, gia tài của đôi vợ chồng trẻ là một mái nhà tạm, mảnh ruộng nhỏ và quả đồi đầy cây dại được bố mẹ cho làm “của hồi môn”. Không bằng lòng với cuộc sống nghèo khó, vợ chồng ông đã đi vay vốn ngân hàng và gia đình, bạn bè để đào ao thả cá, trồng cây ăn quả cải tạo vườn đồi, tăng gia sản xuất, phát triển chăn nuôi... Nhờ chịu khó, siêng năng, thành quả lao động đã dần cho “quả ngọt”, cuộc sống gia đình ông trở nên khấm khá, các con ăn học, trưởng thành.

Về Nà Vuồng hôm nay, đi trên con đường nội thôn sạch đẹp, ít ai biết rằng, đó là thành quả của “ý Đảng - lòng dân” trong xây dựng Nông thôn mới, cuộc sống của người dân Nà Vuồng giờ đây đã “thay da, đổi thịt”. Trưởng thôn Nà Vuồng, Hoàng Văn Pía chia sẻ: “Nhà nước hỗ trợ xi măng để làm con đường nội thôn dài hơn 1km, nhưng đường cũ vốn chỉ là con đường mòn chật hẹp, trơn trượt, cây cối um tùm, muốn mở rộng thì đường phải chạy qua phần đất, hoa màu và cây cối của nhiều hộ gia đình; chủ trương hiến đất để làm đường giao thông được đưa ra thảo luận tại cuộc họp thôn. Mặc dù đã được lãnh đạo xã xuống tuyên truyền, vận động nhưng nhiều hộ dân không đồng tình. Họ nêu ý kiến: Muốn mở rộng đường thì phải đền bù tiền đất, cây cối, hoa màu cho gia đình nên việc thống nhất ý kiến gặp rất nhiều khó khăn. Giữa lúc những ý kiến trái chiều nhau gây tranh cãi, nhiều cuộc họp thôn được tổ chức không thành và ban cán sự thôn đang loay hoay tìm cách vận động người dân thì ông Tiền là một trong những người đầu tiên đồng ý chủ trương hiến đất mở đường”.

“Tấc đất, tấc vàng, hiến đất cho nhà nước làm đường ai cũng tiếc, cũng xót, nhưng chúng ta cần phải nhìn xa hơn, không giữ quyền lợi riêng cho mình được. Nông thôn mới là chương trình do Nhà nước và nhân dân cùng làm, Nhà nước đã cho xi măng, mình hiến một phần đất là có con đường rộng rãi, sạch đẹp, đi lại thuận lợi, vệ sinh môi trường... cuộc sống sẽ được nâng cao hơn, vậy là cái được nhiều hơn mất...” - Ý kiến của ông Tiền khi đó. Ý kiến này ban đầu không nhận được sự đồng tình của nhiều người dân, kể cả bà Lưỡng (vợ ông) vì đường chạy qua nhà ông dài gần 300m, cây ăn quả lại đang đến tuổi thu hoạch, thiệt thòi nhiều quá. Nhưng bằng sự phân tích thiệt, hơn ông đã thuyết phục được vợ; bà Lưỡng còn tích cực đi làm công tác “dân vận” với chị em phụ nữ trong thôn để họ về động viên chồng cùng đồng lòng hiến đất mở đường. Từ đây nhiều gia đình, nơi có con đường mới chạy qua đã đồng lòng hiến đất, mở đường giao thông. Không chỉ hiến đất, cây cối, hoa màu trên đất mà người dân Nà Vuồng còn đóng góp ngày công, cát sỏi, góp tiền mặt...để con đường nhanh chóng hoàn thành.

Câu chuyện hiến đất mở đường giao thông của chúng tôi bị cắt ngang khi vợ ông mang ra những quả dưa bở tươi ngon đãi khách. Ông cho biết: Mấy năm gần đây, cây dưa mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Đó là câu chuyện từ năm 2012, trong một lần cùng vợ đi chợ Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, ông nhìn thấy có loại dưa bở được người dân bán ở chợ rất được giá, ăn rất ngon; vốn tính tò mò và luôn muốn học hỏi, ông đã tìm đến những người trồng dưa ở Bảo Lâm để xin “bí quyết” với mong muốn mang ít giống về trồng thử. Vợ ông rủ thêm những người hàng xóm cùng trồng. Năm ấy, cây dưa sinh trưởng và phát triển tốt, cho nhiều quả, chất lượng ngon, dưa đầu vụ bán được giá, thu về cả chục triệu đồng; cầm những đồng tiền chưa bao giờ có được trên khoảnh ruộng cằn cỗi, vợ chồng ông rơi nước mắt. Đó là sự khởi đầu cho việc phát triển cánh đồng dưa Nà Vuồng hiện nay.

Từ thành công này, lần đầu tiên trong cuộc họp thôn năm đó, vấn đề mở rộng trồng dưa phát triển sản xuất được người nông dân đưa ra thảo luận, đồng tình, ông Tiền là một trong những người đi tiên phong được cán bộ thôn nêu gương, lấy ví dụ về sự thành công của mô hình này.

Trưởng thôn Hoàng Văn Pía cho biết thêm: Gia đình ông Tiền là một trong những hộ không chỉ đi đầu trong phong trào lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới mà tất cả các phong trào thi đua của thôn; sống đoàn kết, gần gũi, giúp đỡ mọi người. Mới đây, ông Tiền vinh dự được nhận Bằng khen của tỉnh tại Hội nghị Quân – dân - chính và tổng kết phong trào thi đua toàn tỉnh năm 2014.

Với người nông dân Hoàng Văn Tiền, thi đua yêu nước, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” không phải là những điều lớn lao, mà đơn giản là cách sống giản dị, yêu thương, đùm bọc mọi người, tích cực lao động sản xuất và chung tay xây dựng cuộc sống cộng đồng ngày càng giàu đẹp hơn.

BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nữ Bí thư Chi bộ thôn Lùng Vần Chải, xã Xín Cái "giỏi việc nước, đảm việc nhà"

BHG- Đến với thôn Lùng Vần Chải, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, khi hỏi đến chị Giàng Thị Ánh Tuyết, ai cũng biết, bởi chị là một tấm gương sáng trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; chị là người phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà".

30/06/2015
Gặp người "Nông dân Việt Nam xuất sắc"

BHG- Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở khắp các vùng miền đều có, thế nhưng ở vùng cao biên giới, nơi núi đá cằn cỗi, điều kiện thời tiết khắc nghiệt như huyện Đồng Văn thì người nông dân không chỉ cần sự cần cù chịu khó mà còn phải can trường, kiên trì dồn hết tâm sức của mình vào từng cây giống, vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình và giữ vững mảnh đất biên thùy. 

28/05/2015
Anh Già Mí Dính vượt khó làm giàu

BHG- Phát triển kinh tế gia đình bằng hình thức chăn nuôi hiện nay được nhiều gia đình trên địa bàn huyện Mèo Vạc thực hiện và có những hiệu quả nhất định. Nhiều tấm gương làm kinh tế giỏi đã được mọi người trong thôn, xã biết đến, trở thành những người có uy tín, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Anh Già Mí Dính ở thôn Po Ma, xã Khâu Vai là một tấm gương như thế. 

27/05/2015
Bác sỹ của dân

BHG- Sinh năm 1969 tại thành phố Tuyên Quang, năm 2001, anh Lý Chí Thành tốt nghiệp Trường Trung cấp Y tế của tỉnh và lên nhận công tác tại Trạm Y tế xã Tả Phìn (Đồng Văn). Hiện anh là Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS)  Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn.

27/05/2015