Hoàng Tuấn Dũng, cậu học trò "Giải nhất"
BHG - Không phải ngẫu nhiên cái tên Dũng “Nhất” được thầy cô và bạn bè ở Trường THCS Minh Khai (thành phố Hà Giang) trìu mến đặt cho Dũng, mà bởi phần lớn các cuộc thi học sinh giỏi các cấp mà em tham gia đều mang giải Nhất về cho nhà trường.
![]() |
| Hoàng Tuấn Dũng tại Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam năm 2017. (Ảnh tư liệu) |
Hoàng Tuấn Dũng (sinh 2005), hiện là học sinh lớp 7A1, Trường THCS Minh Khai. Ấn tượng đầu tiên với tôi khi tiếp xúc và trò chuyện với cậu học trò nhỏ là đôi mắt sáng, cách nói chuyện thông minh, gần gũi... Sinh ra trong một gia đình, bố mẹ đều là giáo viên, Dũng luôn được bố mẹ truyền cảm hứng về đam mê học tập. Bản thân em luôn nỗ lực, chăm chỉ, hoàn thành xuất sắc chương trình học. Từ ngày vào lớp 1 cho đến nay, Dũng đều là học sinh xuất sắc của trường và đoạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.
Trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2016 – 2017, Hoàng Tuấn Dũng là một trong số ít học sinh xuất sắc mang về nhiều giải thưởng cao như: Giải Nhất môn Toán - Tiếng Việt, giải Nhất môn Vật lý, giải Nhất môn Toán - tiếng Anh của Cuộc thi giải Toán, Vật lý qua internet cấp tỉnh; giải Nhất môn Toán kỳ thi Violympic giải toán bằng tiếng Anh trên Internet cấp thành phố; giải Nhất môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố; giải Nhất môn Toán vượt cấp lớp 7 qua Internet. Đặc biệt, em còn đạt Huy chương Bạc Cuộc thi Toán học Singapore; Huy chương Bạc Cuộc thi Toán học không biên giới và Huy chương Đồng Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam năm 2017. Với nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, em vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở GD&ĐT, UBND thành phố Hà Giang, Phòng GD&ĐT thành phố Hà Giang và nhà trường tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.
Chị Chu Hồng Vân, mẹ của em Dũng nói về đam mê học tập của con mình bằng một câu chuyện vui: “Ngày còn nhỏ, Dũng đã đam mê học và đọc sách; mỗi lần vào giờ học, Dũng thường đóng cửa, bên ngoài cửa dán giấy ghi dòng chữ “Giáo sư đang nghiên cứu, không được làm phiền”.
Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Dũng cho biết: “Ở lớp, em luôn tập trung lắng nghe bài giảng của thầy, cô giáo; học đến đâu, nắm chắc kiến thức đến đó. Về nhà, em tự ôn lại những kiến thức đã học; những bài chưa hiểu, em hỏi bố mẹ hoặc tự tìm kiếm trên internet hoặc mượn tài liệu tham khảo để ôn tập thêm. Trước mỗi bài toán khó, em luôn đặt mục tiêu phải giải được và giải bằng nhiều phương pháp chứ không chịu lùi bước. Em đặt ra một thời gian biểu học và chơi khoa học và luôn tuân thủ thời gian biểu và mục tiêu mình đặt ra”.
Chị Chu Hồng Vân chia sẻ thêm: “Dũng học tốt tất cả các môn, nhưng Dũng đặt biệt yêu thích và đam mê với môn Toán. Thời gian Dũng học, chúng tôi luôn tạo không gian yên tĩnh, hạn chế ti vi và việc sử dụng điện thoại để Dũng có thể tập trung học; cả gia đình tôi cùng học với con, bố mẹ soạn giáo án, đọc sách, những bài tập con chưa hiểu thì bố mẹ cùng con giải đáp, tìm cách giải mới”.
Ở lớp, Dũng luôn là học sinh gương mẫu, thực hiện tốt nội quy của nhà trường; hoàn thành xuất sắc chương trình học. Bản thân em luôn năng động, nhiệt tình trong các hoạt động ngoại hóa của lớp, của trường; thường xuyên giúp đỡ bạn bè, sống hòa đồng, giản dị, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Không chỉ là “Trò giỏi” ở trường, mà ở nhà Dũng cũng là “Con ngoan”; khi có thời gian rảnh, Dũng thường giúp đỡ mẹ làm việc nhà, chăm em, luôn yêu thương mọi người trong gia đình và lễ phép với mọi người xung quanh.
Nói về ước mơ của mình, Dũng cười: “Em ước sau này sẽ trở thành một nhà Toán học; từ bây giờ, em tiếp tục cố gắng hết mình để thực hiện ươc mơ”.
BIỆN LUÂN










Ý kiến bạn đọc