Biên giới tuy xa mà gần trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Đó cũng là lý do để đồng bào biên cương coi đường biên, cột mốc như tài sản để giữ gìn cho con cháu và những người chiến sỹ Biên phòng coi đồn là nhà, biên giới là quê hương.
Trong không gian trang trọng của Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), gian trưng bày tỉnh Tuyên Quang nổi bật tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.
Trong những ngày tháng 8 đã có hàng chục chuyến xe lăn bánh mang theo hy vọng và sự quan tâm đến những người dân nơi biên giới và các xã nội địa của tỉnh Tuyên Quang.
Ý kiến bạn đọc