Trên những đỉnh non cao của Tuyên Quang, ít ai biết đến một công việc thầm lặng nhưng đầy gian nan của đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên tại Trạm tiếp sóng phát thanh Cổng Trời và Trạm tiếp sóng phát thanh, truyền hình Núi Cấm của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. Ngày đêm bám trụ, thức cùng cánh sóng, họ là những người giữ cho tiếng nói của Đảng, Nhà nước và thông tin thiết yếu đến được với từng thôn bản, từng mái nhà.
Những ngày đầu tháng 9, khi năm học mới bắt đầu, nơi biên giới xa xôi tỉnh Tuyên Quang, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồng Văn lại tất bật với một nhiệm vụ đặc biệt – chuẩn bị hành trang đến trường cho con nuôi của đơn vị. Những trang sách đã được người bố, người thầy quân hàm xanh chuẩn bị kỹ càng.
Trong dòng chảy lịch sử nhân loại, ít có biểu tượng nào hội tụ trọn vẹn hồn thiêng sông núi, bản lĩnh, khát vọng và tình yêu nước của một dân tộc như Quốc kỳ Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là minh chứng của độc lập, tự do, mà còn là lời tuyên ngôn bất diệt về sức sống Việt Nam – từ Ba Đình lịch sử mùa thu 1945 đến những khán đài quốc tế rợp sắc cờ hôm nay.
Từ Tân Trào lịch sử đến Cột cờ Quốc gia Lũng Cú thiêng liêng, suốt 80 năm qua, lá cờ đỏ sao vàng vẫn kiêu hãnh tung bay trên nền độc lập, tự do. Đó không chỉ là biểu tượng chủ quyền mà còn là nhịp đập của niềm tin, tự hào dân tộc, ngọn lửa thiêng nối quá khứ hào hùng với khát vọng phồn vinh, hạnh phúc hôm nay.
Ý kiến bạn đọc