Nằm bên hẻm vực sông Miện, xã Cán Tỷ là nơi cư trú của 11 đồng bào dân tộc, trong đó đồng bào Mông chiếm hơn 75% dân số. Địa hình nơi đây mang dấu ấn của Cao nguyên đá với những vách đá tai mèo sắc nhọn, dựng đứng. Theo cách lý giải của người dân địa phương, “Cán” nghĩa là khô, “Tỷ” nghĩa là đất; “Cán Tỷ” được hiểu là “vùng đất khô”, gắn với truyền thuyết do bị các “con rồng” (các dòng sông, con suối, trong đó có Miện) hút cạn nước.
Về Tuyên Quang hôm nay là về với miền đất hứa, nơi đá cũng biết "nở hoa" và dòng sông biết kể chuyện tình. Vẻ đẹp của vùng đất này không chỉ nằm ở sự kỳ vĩ của núi non trùng điệp, mà còn ẩn sâu trong tiếng khèn Mông vang vọng vách đá, trong mái nhà trình tường cổ kính nép mình dưới bóng đào phai. Một Tuyên Quang vừa nguyên sơ, bí ẩn, vừa thấm đẫm tình người đang chờ đợi để đánh thức mọi giác quan của bạn.
Bằng cách đưa ý tưởng mới mẻ này vào không gian kinh doanh của quán, vườn Đom Đóm đã thắp lên một ngọn lửa văn hóa để mọi người đều có thể “chạm tay vào 1 di sản” của quốc gia trong năm mới 2026 và dịp Tết nguyên đán này.
Ý kiến bạn đọc