Vừa qua, trên địa bàn các xã: Quản Bạ, Tùng Vài, Lùng Tám, Giáp Trung của tỉnh Tuyên Quang xuất hiện gió lớn, mưa dông và mưa đá. Cơn mưa dông kèm mưa đá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng lượng mưa đá rơi rất dày đặc phủ kín mặt đường, làm thiệt hại đến tài sản, hoa màu của người dân. Để tìm hiểu về hiện tượng thời tiết này, đồng thời nâng cao ý thức cho mọi người về khí tượng thủy văn và có những biện pháp chủ động phòng tránh, chúng tôi có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang.
Những năm gần đây, phong trào thanh niên khởi nghiệp ở vùng cao đang có nhiều chuyển biến tích cực. Từ những ý tưởng nhỏ, nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn vay vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật, khai thác lợi thế địa phương để phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Sức trẻ cộng với tinh thần dám nghĩ, dám làm của đoàn viên thanh niên đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao.
Khi tháng Ba dần khép lại để nhường chỗ cho nắng tháng Tư cũng là lúc những cánh đồng tại làng hoa Lý Nhân, phường Minh Xuân bắt đầu khoác lên mình sắc trắng tinh khôi. Với người dân nơi đây, việc chăm chút, nâng niu từng đóa hoa e ấp không chỉ đơn thuần là câu chuyện mưu sinh, mà đó còn là cách họ gửi gắm tâm tình, viết tiếp nét đẹp văn hóa yêu hoa, thưởng hoa.
Ý kiến bạn đọc