Khi tiếng loa phát thanh vang vọng khắp các bản làng, ngõ xóm cũng là lúc cử tri tỉnh Tuyên Quang phấn khởi bước vào Ngày hội non sông. Từ vùng cao biên giới đến trung tâm đô thị, không khí ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 rộn ràng hơn bao giờ hết. Không chỉ là quyền lợi, mỗi lá phiếu còn thể hiện ý nguyện và khát khao đổi mới của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Từ hình ảnh cụ già trăm tuổi đến bạn trẻ lần đầu đi bỏ phiếu, tất cả đã tạo nên một bức tranh bầu cử rực rỡ sắc màu và tràn đầy niềm tự hào dân tộc. Dưới đây là những khoảnh khắc đẹp, ấn tượng, xúc động nhất trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 do nhóm phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang ghi nhận.
Theo dự báo từ Chi cục Kiểm lâm, từ ngày 9 - 13/4, cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh đạt mức cấp III (cấp cao) và cấp IV (cấp nguy hiểm). Nhiều khu vực trọng điểm như Tân Quang, Đồng Tâm, Hùng An, Quang Bình, Yên Thành, Xuân Giang, Tân Tiến, Sơn Thủy, Phú Lương, Trường Sinh, Sơn Dương, Đông Thọ, Bình Ca, Tân Trào, Lực Hành, Yên Sơn, Nhữ Khê, Hàm Yên, Bình Xa, Thái Hòa, Tân An... đều đứng trước nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, lượng rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, công tác thu gom, xử lý rác vẫn còn gặp không ít khó khăn. Ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, trong khi hệ thống thu gom còn hạn chế… tất cả đang khiến rác thải trở thành nỗi lo thường trực ở các làng quê.
Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Hồng Sơn đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi dê theo hướng hàng hóa. Không chỉ giúp nâng cao thu nhập, chăn nuôi dê còn mở ra hướng làm giàu bền vững, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại địa phương.
Ý kiến bạn đọc