Trường mới – ước mơ mới

15:01, 28/08/2026

Ngày 27-8, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy chính thức đón những học sinh đầu tiên về học tập dưới mái trường mới. Ngôi trường khang trang, đồng bộ với đầy đủ phòng học, khu nội trú, nhà ăn, nhà đa năng và các công trình phục vụ dạy, học, sinh hoạt đã mang đến niềm vui, sự háo hức cho thầy và trò.

Ngày đến trường hôm nay trở nên đặc biệt hơn khi các em được học tập trong không gian mới sạch đẹp, hiện đại. Giữa không gian mới, có em còn rụt rè, nhớ nhà, bật khóc khi phải xa bố mẹ, đặc biệt là các em học sinh mới vào lớp 1, những giọt nước mắt đầu tiên ấy nhanh chóng được xoa dịu bởi vòng tay yêu thương của thầy cô và sự sẻ chia của các anh chị, bạn bè. Trong khu nội trú, những học sinh lớn hơn ân cần hướng dẫn các em nhỏ sắp xếp đồ dùng, làm quen với phòng ở, giờ ăn, giờ học; cùng nhau vui chơi, trò chuyện để các em vơi nỗi nhớ nhà. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, các em sẽ dần mạnh dạn, tự tin hòa nhập, cùng nhau học tập và trưởng thành dưới mái trường nội trú, nơi những ước mơ nhỏ bắt đầu được chắp cánh bay xa.

Ngày đầu xa vòng tay bố mẹ, những học sinh nhỏ tuổi không giấu được nỗi nhớ nhà. Những giọt nước mắt đầu tiên rồi sẽ nhường chỗ cho những nụ cười dưới mái trường mới.
Ngày đầu xa vòng tay bố mẹ, những học sinh nhỏ tuổi không giấu được nỗi nhớ nhà. Những giọt nước mắt đầu tiên rồi sẽ nhường chỗ cho những nụ cười dưới mái trường mới.
Phòng học mới khang trang, rộng rãi, đầy đủ trang thiết bị – nơi những bài học đầu tiên được bắt đầu trong một hành trình mới.
Phòng học mới khang trang, rộng rãi, đầy đủ trang thiết bị – nơi những bài học đầu tiên được bắt đầu trong một hành trình mới.
Cô giáo Nguyễn Thị Hương ân cần hỏi han, động viên học sinh lớp 1, giúp các em vơi đi bỡ ngỡ trong những ngày đầu xa gia đình.
Cô giáo Nguyễn Thị Hương ân cần hỏi han, động viên học sinh lớp 1, giúp các em vơi đi bỡ ngỡ trong những ngày đầu xa gia đình.
Bữa cơm đầu tiên dưới mái trường nội trú. Những gương mặt còn ngơ ngác trở nên quen dần trong không khí thân tình của một mái nhà chung.
Bữa cơm đầu tiên dưới mái trường nội trú. Những gương mặt còn ngơ ngác trở nên quen dần trong không khí thân tình của một mái nhà chung.
Từ những bữa cơm, giấc ngủ đến từng sinh hoạt nhỏ, sự chăm sóc tận tình của thầy cô giúp học sinh dần quen với cuộc sống mới, vơi đi nỗi nhớ gia đình.
Từ những bữa cơm, giấc ngủ đến từng sinh hoạt nhỏ, sự chăm sóc tận tình của thầy cô giúp học sinh dần quen với cuộc sống mới, vơi đi nỗi nhớ gia đình.
Dưới mái trường mới, những bữa ăn đủ đầy dinh dưỡng tiếp thêm sức khỏe, niềm vui để các em yên tâm học tập, trưởng thành và nuôi dưỡng ước mơ.
Dưới mái trường mới, những bữa ăn đủ đầy dinh dưỡng tiếp thêm sức khỏe, niềm vui để các em yên tâm học tập, trưởng thành và nuôi dưỡng ước mơ.
Cô giáo tận tình hướng dẫn học sinh gấp chăn, sắp xếp đồ dùng – những việc nhỏ giúp các em từng bước tự lập và trưởng thành.
Cô giáo tận tình hướng dẫn học sinh gấp chăn, sắp xếp đồ dùng – những việc nhỏ giúp các em từng bước tự lập và trưởng thành.
Không chỉ có thầy cô, những người bạn cũng trở thành điểm tựa. Các anh chị học sinh THCS cùng nhau sắp xếp đồ đạc, giúp các em nhỏ nhanh chóng làm quen với cuộc sống nội trú.
Không chỉ có thầy cô, những người bạn cũng trở thành điểm tựa. Các anh chị học sinh THCS cùng nhau sắp xếp đồ đạc, giúp các em nhỏ nhanh chóng làm quen với cuộc sống nội trú.
Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thuỷ khang trang với 10 hạng mục được đầu tư đồng bộ, mở ra một không gian học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh và một khởi đầu mới cho những ước mơ tuổi thơ.
Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thuỷ khang trang với 10 hạng mục được đầu tư đồng bộ, mở ra một không gian học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh và một khởi đầu mới cho những ước mơ tuổi thơ.
Giáo viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy đón những học sinh đầu tiên về với mái trường mới.
Giáo viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy đón những học sinh đầu tiên về với mái trường mới.
Anh Bàn Văn Chải, phụ huynh em Bàn Ngọc Ánh, thôn Xà Phìn, chuẩn bị cho con hành trang bước vào cuộc sống nội trú. Bên cạnh sách vở là những vật dụng thân quen, gửi theo cả tình yêu và sự chăm chút của gia đình.
Anh Bàn Văn Chải, phụ huynh em Bàn Ngọc Ánh, thôn Xà Phìn, chuẩn bị cho con hành trang bước vào cuộc sống nội trú. Bên cạnh sách vở là những vật dụng thân quen, gửi theo cả tình yêu và sự chăm chút của gia đình.
Chị Hà Thị Xuyên đưa con đến nhận lớp, thầy cô, nhà trường giúp con nâng cánh ước mơ.
Chị Hà Thị Xuyên đưa con đến nhận lớp, thầy cô, nhà trường giúp con nâng cánh ước mơ.

PS ảnh: Hoàng Tuyến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thành Tuyên bùng nổ khi đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup
Sau những phút giây hồi hộp, căng thẳng, người hâm mộ cùng nhau vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Đã lâu rồi, thành Tuyên mới lại ngập tràn không khí bóng đá cuồng nhiệt với sắc đỏ cờ Tổ quốc và những tiếng reo hò không ngớt.
26/08/2026
Nghề làm mô hình Trung thu
Từ lâu, Lễ hội Thành Tuyên đã trở thành một thương hiệu văn hóa độc đáo, và việc làm đèn Trung thu tại đây không đơn thuần là một công việc thời vụ, mà đã thăng hoa thành một nghệ thuật mang đậm tính cộng đồng. Với mức giá mô hình giao động từ 10 - 100 triệu đồng, công việc đang mang lại thu nhập cho nhiều lao động địa phương.
22/08/2026
Tái hiện đám cưới truyền thống của đồng bào dân tộc Tày
Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Chiến khu xưa (xã Tân Trào) vừa ra mắt sản phẩm du lịch mới: Tái hiện đám cưới truyền thống của đồng bào dân tộc Tày.
20/08/2026
Khám phá vẻ đẹp Hang Thủng
Nằm giữa khung cảnh thiên nhiên của xã Bạch Ngọc, tỉnh Tuyên Quang, Hang Thủng là một kiệt tác địa chất nổi bật với vẻ đẹp nguyên sơ và hệ thống nhũ đá, thạch thủy tự nhiên mang nhiều hình dáng, màu sắc kỳ ảo, cùng với những thác nước lung linh, huyền ảo… rất thích hợp cho ai yêu thích mạo hiểm và đam mê khám phá.
16/08/2026