Thương binh làm kinh tế giỏi
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông Trần Mạnh Mật, 71 tuổi, thương binh hạng 4/4, bệnh binh hạng 3/4, tổ dân phố Đồng Lem, phường An Tường đã vượt qua mọi khó khăn, trở thành một tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương.
![]() |
Ông Trần Mạnh Mật, Tổ dân phố Đồng Lem, phường An Tường chăm sóc vườn nhãn. |
Ông quê gốc tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, khi tròn 20 tuổi, ông viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, đóng quân tại Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2, trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến dịch Tây Nguyên và sau này ông tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.
Sau ngày đất nước được giải phóng, đơn vị ông rút về tỉnh Tuyên Quang đóng quân và huấn luyện. Năm 1991, ông phục viên với chứng nhận thương binh hạng 4/4, bệnh binh hạng 3/4. Phát huy tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, ông Mật quyết tâm gây dựng mô hình trang trại tổng hợp vườn - ao - chuồng - rừng để phát triển kinh tế gia đình.
Ông Mật chia sẻ: “Thời gian đầu, khi mới bắt tay vào làm mô hình, tôi cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng giữ vững tinh thần là một người lính Cụ Hồ, trong thời chiến hay khi thời bình cũng phải nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, tôi miệt mài cải tạo đất, trồng cây lấy gỗ, cây ăn quả, xây dựng chuồng trại để chăn nuôi bò, lợn, gà, và làm ao cá. Với phương châm lấy ngắn, nuôi dài, lợi nhuận từ hoa màu, tôi lại mua cây giống gieo trồng vụ tiếp và chăm sóc vật nuôi”.
Nhờ áp dụng được tốt các phương pháp khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi giờ đây trang trại của ông đã mang lại hiệu quả kinh tế cao với 100 cây mít, 100 cây nhãn, khoảng 200 cây quất hồng bì và hàng chục cây ăn quả như xoài, cam, bưởi trồng xen kẽ; trên 1ha rừng keo và bạch đàn; hơn 3.000 m2 ao cá các loại, nuôi trên 100 con gà thịt, chim bồ câu; 25 đàn ong lấy mật, tất cả đều cho thu hoạch. Mỗi năm, thu nhập từ mô hình trang trại tổng hợp, trừ hết các chi phí, ông thu lãi hơn 100 triệu đồng. Từ đó, ông cũng có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang, làm nhà cho 3 người con ra ở riêng, kinh tế gia đình khá giả trong thôn.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông luôn tích cực tham gia vào các phong trào, hoạt động của địa phương, tuyên truyền, vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ gia đình khó khăn trong thôn từng bước phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.
Đồng chí Kiều Đức Mạnh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Đồng Lem, phường An Tường nói: “Ông Trần Mạnh Mật là thương binh, bệnh binh tiêu biểu, là công dân gương mẫu của tổ dân phố. Mô hình kinh tế của ông là một điển hình tiêu biểu của ý chí, tinh thần vượt khó vươn lên của người lính Cụ Hồ”.
Ý kiến bạn đọc