Gieo tình yêu Tiếng Anh ở vùng cao

09:59, 05/09/2025

Tròn 17 năm cắm bản, gieo chữ cho học trò vùng cao, cô giáo Hoàng Thị Nguyệt (trong ảnh), sinh năm 1983, Trường PTDT bán trú THCS Trung Thịnh đã ghi dấu ấn bằng tình yêu nghề, có những sáng kiến thu hút học sinh thích môn Tiếng Anh, tạo ra những thay đổi tích cực trong công tác giáo dục tại địa phương.

Cô giáo Hoàng Thị Nguyệt, Trường PTDT bán trú THCS Trung Thịnh.

Năm 2008, sau khi tốt nghiệp, cô về giảng dạy tại Trường PTDT bán trú THCS Trung Thịnh từ đó đến nay. Những ngày đầu nhận công tác, trường lớp còn đơn sơ, đường đi lại cách trở, nhiều học sinh chưa quen tiếng phổ thông. Chính từ sự kiên nhẫn và tình thương, cô đã trở thành điểm tựa cho học trò. Bóng dáng cô giáo miền xuôi miệt mài trong từng con chữ, vượt núi, băng rừng, bám bản động viên phụ huynh cho con đến trường là ký ức đẹp với bao thế hệ học sinh và đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Là giáo viên Tiếng Anh, cô nổi bật bởi chuyên môn vững vàng, phương pháp dạy học sáng tạo. Cô giáo Nguyệt chia sẻ: “Dạy ngoại ngữ cho học sinh phải bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, dễ nhớ, dễ thực hành. Đặc biệt, qua sáng kiến thủ thuật dạy Production trong tiết listen and read của Tiếng Anh lớp 8, 9, các em đã có những tiến bộ rõ rệt. Ngoài ra, tôi hay tìm các kênh, tài liệu để hỗ trợ việc dạy, tạo cảm giác thoải mái, giúp các em cảm thấy hào hứng, sôi nổi hơn trong quá trình học tập. Nhờ vậy, có những em đã đạt giải trong các kỳ thi IOE cấp tỉnh và các cuộc thi tài năng, rung chuông vàng trong các câu lạc bộ Tiếng Anh”.

Không chỉ giỏi chuyên môn, cô còn là một trong những giáo viên đi đầu trong các phong trào thi đua do ngành phát động, tổ chức. Với những nỗ lực, cống hiến, cô giáo Hoàng Thị Nguyệt vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng “Nhà giáo tiêu biểu” và là 1 trong 10 thầy, cô giáo đại diện cho các nhà giáo cả nước được Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa tại buổi lễ gặp mặt nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2024.

Bài, ảnh: Mộc Lan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người “giữ hồn” trống sành cổ Cao Lan
Nghệ nhân Sầm Văn Đạo, dân tộc Cao Lan thôn Mãn Hóa, xã Phú Lương từ nhỏ đã gắn bó với những lời hát Sình ca, điệu múa cổ và nghi lễ truyền thống của dân tộc mình. Trong suốt 15 năm qua, anh luôn miệt mài gìn giữ, truyền dạy và lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
30/07/2025
Sáng mãi tinh thần Bộ đội Cụ Hồ
“Mình chỉ là người lính bình thường thôi” - Cựu chiến binh Nguyễn Thế Liêm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Minh Xuân, người trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn khiêm tốn nhắc lại điều ấy trong những câu chuyện thời chiến của mình. Ông là 1 trong 7 đại biểu của tỉnh Tuyên Quang vinh dự tham gia Hội nghị gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội ngày 24/8/2025.
29/08/2025
Thảo Vân nỗ lực vượt khó
Sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng em Nguyễn Thị Thảo Vân, học sinh lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nhà ở thôn Độc Lập, xã Nhữ Khê luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập. Thảo Vân vừa xuất sắc đỗ nguyện vọng 1 vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.
26/08/2025
Biến đá thành hoa
Ngày 24/8/2025 vừa qua, anh Sùng Mí Phìn, sinh năm 1994, dân tộc Mông, thôn Lũng Hòa B, xã Sà Phìn vinh dự là 1 trong 7 đại biểu tiêu biểu của tỉnh tham dự Hội nghị gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội .
26/08/2025