“Có mặt ở nơi Dân cần”
Giữa tâm lũ phường Hà Giang 2, nơi bùn đất phủ kín từng con ngõ, cán bộ chiến sỹ lực lượng dân quân phường vẫn lặng lẽ dầm mình trong bùn rác, cần mẫn giúp dân. Hình ảnh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Nguyễn Việt Hùng cùng đồng đội kiên cường nơi tuyến đầu khắc phục hậu quả thiên tai là hình ảnh đẹp của tình quân dân giữa đời thường.
![]() |
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hà Giang 2 Nguyễn Việt Hùng. |
Ngay khi nước vừa rút, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hà Giang 2 đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ giúp Nhân dân di chuyển tài sản, dọn dẹp nhà cửa, khơi thông cống rãnh, cọ rửa đồ đạc bị ngập. Cả phường có trên 1.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, hàng chục tuyến phố ngập bùn, nhưng không góc nào vắng bóng người lính.
Trong và sau lũ, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã huy động gần 300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng các lực lượng Công an, Đoàn Thanh niên, cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 877 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, MTTQ và Nhân dân thực hiện phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”. Từ khu dân cư Minh Khai, Ngọc Hà, Trần Phú… dấu chân “Bộ đội Cụ Hồ” hiện diện khắp nơi. Có hôm mưa tầm tã, quần áo ướt sũng, họ vẫn bám địa bàn, dọn lượng lớn bùn rác khơi thông cống, làm sạch đường làng, ngõ phố.
Cùng với đó, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các anh đã chủ động rà soát các điểm sạt lở, hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, di chuyển đến nơi an toàn, kiểm tra những khu vực có nguy cơ sụt lún “Khó khăn lớn nhất là thiếu phương tiện và khối lượng công việc quá nhiều, nhưng anh em chúng tôi xác định rõ nhiệm vụ, có mặt ở nơi Dân cần”, anh chia sẻ rồi lại xắn tay tiếp tục công việc.
Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hà Giang 2 khẳng định: “Trong những thời khắc khó khăn nhất, phẩm chất người lính Cụ Hồ lại tỏa sáng. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng không chỉ là người sâu sát cơ sở, mà còn là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, tận tụy “Vì Dân phục vụ”. Anh luôn đặt sự an toàn, ổn định của Nhân dân lên hàng đầu. Đó là hình ảnh đẹp của tình quân dân keo sơn, gắn bó, thủy chung”.
Giản dị và tận tụy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hà Giang 2 Nguyễn Việt Hùng cùng đồng đội đã thể hiện trọn vẹn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” giữa đời thường lặng lẽ mà kiên cường, khiêm nhường mà rực sáng. Họ không chỉ giúp dân khắc phục hậu quả sau thiên tai, mà còn góp phần thắp lên niềm tin, mang hơi ấm yêu thương đến từng mái nhà vùng lũ.
Bài, ảnh: Khánh Vân
Ý kiến bạn đọc