Trách nhiệm cộng đồng
Ảnh hưởng của bão lũ, hàng trăm hộ dân ở xã Nà Hang chìm trong biển nước, cuộc sống bị đảo lộn. Giữa cảnh khó khăn ấy, anh Trương Mạnh Linh, Phó trưởng nhóm Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Na Hang và các thành viên CLB đã phối hợp với UBND xã Nà Hang khẩn trương dựng bếp, tổ chức nấu hàng trăm suất ăn giúp bà con vùng lũ.
![]() |
Anh Trương Mạnh Linh (thứ 2 từ trái qua) và các thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện Na Hang chuẩn bị các suất cơm cho Nhân dân vùng lũ. |
Khi nước lũ dâng cao, cắt đứt nhiều tuyến đường và nhấn chìm tài sản của người dân, việc tìm kiếm một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng trở nên vô cùng khó khăn. Thấu hiểu điều đó, anh Linh, Phó trưởng nhóm CLB Thiện nguyện Na Hang đã nhanh chóng huy động các thành viên, tổ chức nấu ăn phục vụ các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
“Thấy bà con khổ quá, nhà cửa ngập hết, thức ăn không có. Mình không thể ngồi yên được. Điều cấp thiết nhất lúc này là phải lo cho người dân có cái ăn no bụng để họ còn sức chống chọi với lũ và khắc phục hậu quả. Chúng tôi quyết định phải hành động ngay lập tức”, anh Linh chia sẻ.
Lời kêu gọi của anh Linh nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của gần 20 thành viên CLB. Mọi người tự giác xắn tay áo vào việc, từ việc vận chuyển nguyên liệu, sơ chế đến nấu nướng. Toàn bộ nhu yếu phẩm nấu ăn đều do các thành viên CLB đóng góp. Với tinh thần “Ai có gì mang đấy, miễn là có thể giúp được bà con”, gạo, thịt, rau củ quả, gia vị... được gom lại một cách nhanh chóng. Người góp vài kg gạo, người mang bó rau nhà trồng, người tặng thùng mì tôm, người mang đến chục trứng…
Chị Đinh Thùy Trang, thành viên CLB vừa đóng gói các suất cơm vừa kể: “Tôi thấy nhà mình còn ít gạo, mang đến góp thêm, cùng mọi người nấu. Dù vất vả nhưng thấy bà con được nhận suất cơm nóng, gương mặt bớt đi vẻ mệt mỏi là chúng tôi vui rồi”.
Những suất cơm nghĩa tình đã được nấu, đóng gói và kịp thời chuyển đến tay bà con vùng lũ, không chỉ là nguồn dinh dưỡng mà còn là niềm an ủi, là thông điệp về sự đoàn kết, tương thân tương ái.
Với vai trò, trách nhiệm của mình, anh Linh luôn là người đi đầu trong mọi hoạt động, từ việc điều phối, trực tiếp khuân vác, nấu đến việc lặn lội vào các khu vực ngập sâu để đảm bảo các suất ăn được đưa đến kịp thời. Hành động đẹp của CLB Thiện nguyện Na Hang không chỉ giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn trước mắt mà còn lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ về tình người, về trách nhiệm cộng đồng.
Bài, ảnh: THANH TÙNG
Ý kiến bạn đọc